Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Đang ở
    Ngoc Thuy, Long Bien, Ha Noi
    Bài viết
    9
    Cảm ơn!
    655
    Thanked 110 Times in 9 Posts

    Mặc định Thắc mắc: Dứt bỏ mọi ham muốn là An phận hay giải thoát?

    Con kính chúc Thầy và chúc toàn thể anh chị em trong ngôi nhà KCTL sức khoẻ dồi dào và hạnh phúc!
    Như tiêu đề trên đã đề cập, hiện tại bản thân em đang rất trăn trở về vấn đề này.
    Ngoài ra, còn có một thắc mắc nữa, là sự khác nhau giữa An phận và Giải thoát là như thế nào? Sự khác nhau về tư tưởng của người an phận hay giải thoát ra sao?
    Mong nhận được trao đổi từ các thành viên khác để em có được một cách nhìn đúng đắn.

    Con xin cảm ơn Thầy và gia đình KCTL. Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ!!!
    Lần sửa cuối bởi dietmatam, ngày 10-10-2012 lúc 16:40.

  2. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dietmatam

    Hua Toan (10-10-2012),PhongThuyGia (11-10-2012),thanhphong (16-07-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Phân biệt vô cảm & sống tỉnh thức

    Cảm ơn dietmatam, vì một đề tài thật là thú vị, mình ko cầm lòng được lại nhảy vào, hi vọng cùng bạn và mọi người thảo luận được nhiều điều hay.
    Câu thắc mắc: thế nào là không ham muốn, thế nào là sống tỉnh thức, thế nào là sống với hiện tại, thế nào là giải thoát? Hầu như mọi người đều vướng mắc với vấn đề này. Cảm thấy sống tỉnh thức dường như 'dửng dưng', 'vô cảm' với thế sự quá? Bởi điều gì xảy ra cũng chấp nhận, dù tốt hay xấu cũng ko làm tâm mình động theo?
    Sau 1 thời gian trải nghiệm nhiều hơn, mình tìm cách phân biệt giữa 'vô cảm' và 'sống tỉnh thức' như thế này:
    - Vô cảm: đó là ko nhìn nhận sự việc đang xảy ra. Dù sự việc có xảy ra, thì trong tâm tưởng mình cũng ko coi vấn đề đó tồn tại. Từ việc ko coi sự việc tồn tại, dẫn tới ko xúc cảm, không hành động.
    - Sống tỉnh thức: (mình ko dám gọi là giải thoát, vì ý nghĩa từ giải thoát to tát quá): đó là chấp nhận sự thật đang diễn ra như là nó diễn ra. Tâm ko động, tâm không mong cầu điều gì, nhưng tâm có cảm. Bạn cảm nhận được những điều xảy ra với mọi người xung quanh, với chính mình. Chính vì có cảm, bạn mới hành động hay không hành động tùy theo hoàn cảnh đó.
    Bởi vậy, sống tỉnh thức ko có nghĩa là chúng ta ko hành động gì để thay đổi hoàn cảnh. Sống tỉnh thức, cũng ko phải là không khóc, không cười. Nhưng dù khóc hay cười thì cũng ko náo động tới tâm, không mong cầu niềm vui hay nỗi buồn. Không mong cầu, nhưng vẫn hành động để thay đổi hoàn cảnh - điều này với mình cũng vẫn khó hiểu hihi.

    Phân tích chi tiết thì nó dài như vậy. Nhưng có nhiều tình huống trong cuộc sống, chúng ta hành động gần như cùng lúc với cảm, dường như không có mặt của sự phân tích trong đó. Bởi vậy mới có người xả thân cứu người khác bất chấp nguy hiểm của bản thân mình. Lúc hành động xong rồi cũng giật mình ko hiểu sao mình hành động như vậy...

    Trên đây là ý kiến cá nhân của mình. Các bạn cùng chia sẻ ý kiến nhé!

  4. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    dietmatam (10-10-2012),hiepqf3 (11-10-2012),Hua Toan (10-10-2012),PhongThuyGia (11-10-2012),thanhphong (16-07-2014),Tieutrucxinh (11-10-2012)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Đang ở
    Ngoc Thuy, Long Bien, Ha Noi
    Bài viết
    9
    Cảm ơn!
    655
    Thanked 110 Times in 9 Posts

    Mặc định

    Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và chúc anh chị em trong gia đình KCTL tinh tấn trên con đường tu tập!
    Về chủ đề trên, mình rất cảm ơn bạn Youme đã chia sẻ.
    Bên cạnh đó, mình cũng đã nhận được một câu trả lời từ một người bạn và mình thấy những phân tích của bạn đấy cũng rất sâu sắc. Nên post lên đây để mọi người cùng suy ngẫm và trao đổi thêm nhé!
    "- An phận và Giải thoát , 2 cụm từ này nghe có vẻ gần giống nhau nhưng thực ra tính chất rất khác nhau.
    + An phận thì thiên về sự ích kỷ, không biết hy sinh , chỉ biết mình thôi, ai sao mặc kệ, gió chiều nào thì theo chiều đó, không muốn mích lòng ai cũng không có chí cầu tiến.
    + Còn Giải thoát theo chút gì đó của triết lý nhà Phật là bạn biết buông xả, biết tha thứ, không cố chấp, biết vì lợi ích của người mà từ bỏ cái tôi.
    Ví dụ để dễ so sánh bạn nhé:
    + Về An phận : Trong 1 tập thể có 2 luồng dư luận trái chiều, kẻ an phận thì chỉ đợi bên nào cãi thắng sẽ qua bên ấy. Khi đi đường gặp tai nạn, trong lòng cũng muốn giúp nhưng sợ phiền phức gì gì đó nên làm ngơ. An phận là chỉ biết lợi cho mình thôi, làm giúp người này kẻ kia thì mệt lắm...
    + Về Giải thoát : Biết dừng đúng lúc, không tham bám, cố chấp nhưng không phải nghĩ quẫn . Không níu kéo những gì không thuộc về mình, biết chấp nhận sự ra đi và xem cuộc đời như 1 ván bài, xác suất hên xui ngang bằng nhau nên ít khi hờn giận, hay oán ghét ai.

    Và "bạn muốn dứt bỏ mọi ham muốn" thì phải xem ý sâu xa của hành động của bạn thì mới xét được. Từ bỏ ham muốn trần thế để tu hành thì quá tốt, không có gì để chê trách nhưng từ bỏ ham muốn chỉ để nhẹ gánh cho bản thân mà thờ ơ, bỏ mặc người khác, trốn tránh trách nhiệm,sống chết mặc bây, tui tự tìm giải thoát cho tui thôi ... lại là 1 thể loại khác nữa à nha ^_^.

    Chung quy, bạn phải suy xét hành động của bạn nó thiên về tích cực hay tiêu cực, tốt cho mình nhưng có hại ai không
    ?"

    Chúc mọi người tinh thần luôn vui vẻ!!!

  6. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dietmatam

    Hua Toan (11-10-2012),longtadinh (09-04-2014),Mộc Lan (12-10-2012),Phương Nam (15-10-2012),thanhphong (16-07-2014),THANHTINH (11-10-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •