Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Dac Lac
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    1,318
    Thanked 271 Times in 18 Posts

    Mặc định Xin thầy và các ACE chỉ giúp em với

    [SIZE=3]Kính chào thầy cùng tất cả các ACE trong diễn đàn.Trong quá trình luyện tập con có gặp một số vấn đề mong thầy và các ACE giải đáp cho ạ: Con tham gia diễn đàn và luyện tập đến nay cũng đươc hơn 3 tháng,con chủ yếu tập bài TKKT có tập thêm các bài: CLCB,LTTP.Thời gian đầutập luyện con cũng có hiện tượng:rung,lắc,lâu lâu đang tập thì bị giật mình,....Nhưng 2 tháng trở lại đây con luôn có hiện tượng nhoi nhói ở ấn đường( dù đang luyện tập hay không luyện tập).Con mong thầy và các ACE giải đáp cho con
    Lần sửa cuối bởi Hua Toan, ngày 05-02-2013 lúc 08:38. Lý do: loi chinh ta
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển
    Quyết chí ắt làm nên

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hua Toan

    manhcao277 (14-08-2013),Phương Nam (15-10-2012),sau_rungsau (06-02-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    Cảm giác nhoi nhói, tưng tức ở Ấn đường, Bách hội là cảm giác của nhiều người có được sau một thời gian luyện tập KCTL. Bạn nên đọc kỹ hơn các tài liệu hướng dẫn và chia xẻ trên diễn đàn. Điều này nói lên việc bạn luyện tập đang có kết quả tốt, ấn đường đang được khai mở, điều chỉnh, chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sau một thời gian nữa, khi việc điều chỉnh kết thúc, thì sẽ hết cảm giác này. Và biết đâu bạn lại nhìn được thì sao ?
    Chúc bạn luyện tập đều đặn và có kết quả tốt hơn.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  4. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    Hua Toan (09-10-2012),KIM.H.GIANG (09-10-2012),mahalkita (18-11-2012),Phương Nam (15-10-2012),sau_rungsau (06-02-2013),Thuanhoang (09-10-2012),tranhung266 (09-10-2012),Vidieu (09-10-2012),xuangiang14 (09-10-2012)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Dac Lac
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    1,318
    Thanked 271 Times in 18 Posts

    Mặc định

    Em cam ơn anh hocdao.That sư em cung rat' thich cam giac nay a.
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển
    Quyết chí ắt làm nên

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •