Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    114
    Cảm ơn!
    4,475
    Thanked 3,221 Times in 118 Posts

    Mặc định Dùng TKKT và TVB chữa : “Tâm bệnh”

    Dùng TKKT và TVB chữa : “Tâm bệnh”

    Con kính Thầy : Nguyệt Quang Tử.
    Kính chào gia đình: KCTLHôm nay tâm trạng con lẫn lộn: đau buồn và vui sướng.. .

    -Đau buồn vì chuyện gia đình, con cái.
    -Vui sướng vì : con đã dùng TKKT và TVB chữa bệnh thành công nên con cũng muốn khoe với Thầy cùng san sẻ với mọi người.

    Trước đây tôi là người phụ nữ ở đường đời không gặp may mắn. Luôn gặp chướng ngại. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên kéo theo bệnh tật. Nặng nhât vẫn là Tiền đình, Thần kinh, Khớp và tâm bệnh. Bù lại thì gia đình có con trai út là học trò của Thầy, thêm cái duyên là con được gặp Thầy. Tất cả đã là “ Mầm cây nhỏ đâm chồi mọc lại”. (Như các bài tôi đã viết trước ). Qua 18 tuần trải nghiệm tôi và gia đình thay đổi hoàn toàn, kết quả đem lại rất tốt, sức khỏe ổn định, tinh thần sảng khoái da sáng đẹp hơn- gia đình hạnh phúc- kinh tế phát triển.

    Hôm nay tôi dùng TKKT và TVB. Chiến thắng căn bệnh “Tâm bệnh” thành công. Đây là một căn bệnh khó nói mà người lớn thường hay vấp phải vì chuyện gia đình con cái.

    Đầu năm nay tôi thiền được 10 tháng, thì sức khỏe ổn định được 80% sau cú vấp ngả tinh thần (Tâm bệnh ) thì mọi công phu tu luyện đã trở về con số không.

    Điều này tôi đã tâm sự với Thầy. Lúc đó tôi không có thể ngồi thiền được. Cứ ngồi là trống ngực dồn dập, máu máu xông lên não. Bệnh tiền đình quay lại. Thời gian đó tôi đã hai lần suýt lao vào ô tô nên khoảng 1 tháng tôi không dám ra khỏi nhà. Rất may mắn lúc đó gia đình tôi phúc lớn nên Thầy và các học trò của Thầy ghé thăm nhà. Với sự giúp đỡ của Thầy và cố gắng tu luyện của bản thân tôi đã vượt qua.

    Đến hôm nay chuyện đó lại xảy ra. Các con tôi rắt lo lắng đã phải nhờ mọi người động viên và chăm sóc. Nhưng tôi rất bình tĩnh, tôi quyết tâm dùng TKKT để chiến thắng bệnh tình. Tôi vạch một kế hoạch rất rõ ràng dành cho chữa bệnh. (Tất nhiên chỉ là tương đối thôi).

    Kế hoạch sơ lược như sau:

    4h30’ →5h30’ TKKT.
    5h30’→ 6h30’ Đi bộ thể dục ở bờ sông Lam.
    6h30’→ 9h Ăn sáng, đưa cháu đi học và chăm cháu.
    9h → 10h30’ Có thể đi dạo hoặc tự do.
    10h30’→ 11h30’ Thiền bài TVB.
    11h30’ → 14h Ăn trưa và xem phim
    14h→ 16h30’ Nghỉ ngơi xem các cháu KCTL ở mạng.
    16h30’→ 20h Chăm cháu và ăn tối.
    20h→ 22h Đi chơi bạn bè và nghỉ ngơi.
    22h→ 23h Thiền bài Tiêu Vạn Bệnh.

    Thời gian này sức khỏe không tốt nên tôi không thiền bài LTTP và ĐĐC được, hơn nữa tôi rất thích bài TVB. Khi nằm ngủ tôi thường nghe thơ của Thầy. Tôi rất thích các bài như : Số phận, Ngươi ta chê già và bài Người bạn nhỏ. Tôi thường thấy Thầy sắp xếp các bài thơ thật ý nghĩa và sâu sắc.

    Trước khi ngồi thiền, Tôi vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị tinh thần tốt, tôi ngồi trước bàn thờ gia tiên quỳ khấn:
    _Con là. .. .. .. .. .
    _Danh pháp. .. .. .. .. ..
    _Chổ ở.. .. .. .. .. .

    Con xin bề trên, xin Thầy Nguyệt Quang Tử. Con xin tổ tiên ông bà nội ngoại cứu và chữa bệnh cho con.

    Khi ngồi tôi vừa nhẩm lắng nghe lời Thầy. Còn khi nghe nhạc tôi muốn xua tan ý nghĩ vẫn vơ trong đầu, thay vào đó tôi tâm niệm như lúc vào tập. Nhưng chỉ được vài lần thì tôi lại nhẩm tắt : Xin Thầy NQT chữa tâm bệnh cho con. Và thật kỳ lạ, tôi cảm nhận được thật rỏ ràng là tôi rất tỉnh táo. Tôi thấy mình như ngồi một bóng nước hay khí lỏng. Tưởng là hoang tưởng tôi mở mắt ra thật to, nhưng khi nhắm mắt lại thì thấy rõ ràng như vậy. Đến khi Thầy hô từ từ dừng lại thì tôi thấy người và đầu nhẹ nhàng hơn nhiều.

    Trải qua giông tố cuộc đời cảm thấy đời mình thật có nhiều nghiệp chướng nhưng rất may mắn đã được gặp Thầy và Thầy đã về thăm gia đình. Thầy đã tiếp thêm sức mạnh và sinh khí tốt cho gia đình tôi. Thực tình tôi không biết dung ngôn từ nào để cảm ơn Thầy và gia đình KCTL. Cuối cùng tôi luôn cầu mong cho gia đình Thầy và gia đình KCTL tu luyện tốt có sức khỏe. Gia đình hạnh phúc để giúp các chúng sinh và những người không may mắn như tôi vượt qua được những cơn giông bão của cuộc đời.



    Con xin chào Thầy.
    Kính chào Gia Đình KCTL



    Diệu Hồng

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    dietmatam (05-10-2012),Hanhthong (05-10-2012),hiepqf3 (05-10-2012),Hoasentrang (05-10-2012),Hua Toan (05-10-2012),KIM.H.GIANG (08-10-2012),Liên Như (29-02-2016),Lobbyvietnam (05-10-2012),Lois Mai (05-10-2012),Mộc Lan (10-10-2012),Nganpham (09-03-2014),Nguyen XY (06-10-2012),nhuhainguyen (08-10-2012),Phương Nam (15-10-2012),tamanh (05-10-2012),tamminh (05-10-2012),THANHTINH (09-10-2012),ThanhTrung90 (07-10-2012),Tieutrucxinh (05-10-2012),TruongKhoat (08-10-2012),TuTam (12-10-2012),ĐINHQUANG HIỆP (05-10-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •