Kết quả 1 đến 10 của 24
Threaded View
-
07-10-2012, 10:59 #23
Con thì chưa bao giờ đi hát mà được nhiều thứ thế này.
Cái được lớn nhất là con được hiểu hơn về gia đình khí công, đặc biệt là Thầy - người mà con vẫn hằng kính trọng! Con tham gia cùng gia đình KCTL 3 lần, trong đó có 2 lần được gặp thầy. Lần ở động Hoa Lâm, được trực tiếp nghe Thầy kể về thế giới tâm linh con đã biết thêm một số điều bổ ích. Cảm nhận của con lúc đó về Thầy là một người có tâm và rất nghiêm khắc. Buổi tối, khi Thầy trò chuyện cùng lũ trẻ và phát quà Trung thu cho chúng thì Thầy lại là một người ông thật nhân từ và hiền hậu. Rồi đến “Đêm nhạc hội Karaoke của gia đình KCTL” nữa, nhìn cách Thầy tự tay gắp đá, rót bia cho tụi con, cách Thầy chơi đùa với bọn trẻ, đưa sữa cho chúng, và cả khi Thầy vui đùa cùng các học trò, thưởng phạt phân minh khiến ai nấy đều rất vui vẻ và thích thú, khi ấy con lại thấy Thầy thật là gần gũi… Thích nhất là lúc thấy cầm tiền thưởng cho bài hát song ca của con với Boystyle, thầy chia cho con 30k còn Boystyle được có 20k ấy ạ. Hihi… không biết Boystyle có ganh tỵ vì tự nhiên bị “nẫng” mất 30k như vậy không nhỉ, bản thân còn thì thấy khoái chí lắm
)
Có thể vì con tham gia cùng với gia đình KCTL chưa nhiều nên hay “để ý” mọi người. Càng để ý con càng thấy yêu mến mọi người hơn. Ấn tượng nhất là anh Tịnh(con được giới thiệu tên anh như vậy), rất trẻ trung, bốc lửa với tiếng hát “át tiếng bom” và màn vũ đạo cùng TTX thật vui nhộn. TTX đúng là một tiểu trúc nhỏ bé, xinh xắn, lại hát hay và rất dễ thương. Chị Ước có chồng rồi nhưng vẫn e thẹn để mọi người phải kéo lên chụp ảnh… Nhóc Thuấn thì rất xì tin đúng kiểu thế hệ 9x … và còn nhiều người khác nữa mà con chưa nhớ tên để kể ở đây. Gần 50 con người, mỗi người một màu sắc riêng tạo nên một bức tranh gia đình KCTL thật hài hòa và đầm ấm.
Còn một cái được nữa là con được cầm tiền mang về, đây là điều từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra với con. Sau một vài thương vụ với Thuấn, Huongtamlinh, Kvonline, Boystyle, không những được vinh dự song ca với nhiều người nhất con cũng kiếm được chút đỉnh mang về làm kỷ niệm
Con cảm ơn thầy đã tổ chức cuộc thi thú vị này để con có cơ hội được hòa nhập và được sống trong không khí gia đình với KCTL!
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm
dietmatam (08-10-2012),hiepqf3 (08-10-2012),Hua Toan (08-10-2012),khicongtl (08-10-2012),KIM.H.GIANG (07-10-2012),Mộc Lan (09-10-2012),Ngô Minh Thành (04-12-2015),Tamhuongthien (08-10-2012),THANHTINH (09-10-2012),Thuanhoang (09-10-2012),Thuy Anh (07-10-2012)

Trả lời kèm Trích dẫn