Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Smile Con có hơn 1001 điều may mắn

    Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc của Con. Là ngày Con nhận ra mình có hơn 1001 điều may mắn
    Thứ nhất, Con được Thầy chữa bệnh vào đúng sinh nhật Thầy (mặc dù con chưa bao giờ được gặp Thầy)
    Thứ hai, Con được gặp Thầy lần đầu tiên và là người lớn duy nhất được nhận quà Thầy tặng ngay đúng hôm nay – Sinh nhật Con (14/08 âm lịch). Là món quà sinh nhật đem đến hạnh phúc vi diệu nhất trong kiếp này của Con
    Thứ ba, Con được biết tới môn khí công tâm linh, được là học trò của Thầy (bây giờ chưa được nhưng con cứ xin như thế - Cứ gõ cửa rồi cửa sẽ mở phải không ạ) ngay trong kiếp này
    Thứ tư, Trước đây mỗi khi Hà Nội có dịch cúm Con đều mắc phải. Nhưng từ ngày tập khí công Con đã không còn hay cúm mặc dù xung quanh Con có rất nhiều người bị Cảm cúm theo dịch nữa
    Thứ năm, Con đã có thêm bản lĩnh,sức mạnh, trí tuệ và niềm tin để hoàn thành ước nguyện của cuộc đời, làm một điều gì đó lớn lao mà Con luôn nghĩ là khó có thể hoàn thành với trí tuệ bình thường như Con
    Thứ sáu, Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày Con cảm nhận được hạnh phúc, niềm vui trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời trần tục, luôn lạc quan, yêu đời, yêu người, thấy thương yêu vạn vật, hiểu đạo nghĩa hơn mà không cần phải đọc nhiều sách. Mỗi ngày loại bỏ bớt tham – sân – si. Tâm mỗi ngày một sáng

    Từ những điều may mắn trên mà con nhận ra vô vàn điều may mắn khác. Ví dụ như được sinh ra từ Bố Mẹ mình, được gặp người này, người kia, được trải nghiệm qua thử thách này, thử thách khác, …Con tin rằng khi cố gắng tu luyện chăm chỉ, sẽ có lúc hạnh phúc sẽ tràn ngập khắp muôn nơi…
    Con cảm ơn Thầy rất nhiều, cảm ơn chị Vũ Hiên, Anh Lobby Vietnam đã tạo duyên lành để con có được hơn 1001 điều may mắn trên, sống ý nghĩa hơn ở cõi đời trần tục và có thể sẽ hoàn thành được nhiệm vụ trong kiếp này. Cảm ơn toàn thể A/C/E trong ngôi nhà khí công tâm linh vì đã cho Vidieu có được cảm giác thật bình yên, thân quen như đã lâu lắm rồi trong suốt thời gian qua và đặc biệt là hôm nay

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    baolinh (20-11-2012),dietmatam (30-09-2012),hiepqf3 (01-10-2012),hocdao (01-10-2012),Lobbyvietnam (30-09-2012),nghiad99 (14-11-2012),NguyetQuangTu (01-10-2012),Phương Nam (01-10-2012),SONGHONG (30-09-2012),tamminh (01-10-2012),tatatam (30-09-2012),THANHTINH (30-09-2012),theoThầy (01-10-2012),xuangiang14 (01-10-2012),ĐINHQUANG HIỆP (01-10-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •