Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Phù Vân Guest

    Mặc định Vía đi chơi không về

    Xin chia sẻ cùng mọi người một ca chữa bệnh lạ mà Thầy đã làm hôm 23-9-2012. Từ ngày theo Thầy học khí công gia đình tôi được nhiều lắm, mà được nhất là cảm thấy cuộc sống an bình vô cùng, dù trần tục còn gian nan. Con gái tôi gần hai tuổi đã đi lớp rất ngoan và hòa đồng, thích hát và biết nhiều điều mới lạ. Mấy ngày liền thi thoảng cháu lại kêu đau bụng, gãi gãi ở vùng ngực mỗi lần như thế mẹ hỏi thì cháu lại cười và chạy chạy như kiểu nói đùa nên tôi cũng không băn khoăn nữa. Sau đó cháu bị ho nặng, sốt cao, 11h đêm tôi vừa chợp mắt nhưng chợt tỉnh dậy kiểm tra nhiệt độ cơ thể con chỉ thấy đầu hơi nóng, nhưng toàn thân toát mồ hôi lạnh và co giật từng cơn. Cháu chưa bao giờ bị co giật như thế dù đã nhiều lần bị sốt cao hơn. Hoảng sợ quá vợ chồng tôi như chết sững, vội vã đưa con đến bệnh viện. Người cháu run lên từng cơn, nghiến chặt hai hàm răng , thế mà đi ra khỏi nhà vẫn bye bye chú ( mỗi lần muốn đi chơi là ôm cổ mẹ và bye bye mọi người). Vừa đi ba cháu vừa tâm niệm xin Thầy và các bậc bề trên cứu giúp con. Còn tôi đầu óc mụ đi, chỉ nghĩ xin các Đức mẫu mẹ cứu lấy con con. Cảm giác đường từ nhà đến bệnh viện xa quá.
    May sao trong lúc mụ mẫm ấy mà vợ chồng tôi còn có lúc sáng suốt đó là cầu cứu Thầy, trong khi đã gần 12h đêm. Tôi gọi điện với hy vọng giờ này Thầy vẫn bật máy, và Thầy nghe thật, Thầy nói ngắn gọn : Ừ, để Thầy làm ngay nhé, Thầy làm ngay!_ Vâng ạ!
    Chúng tôi bật khóc vì xúc động quá, ngay trong lúc nguy kịch thế này, chỉ một câu nói ngắn gọn mà chứa đầy tình thương và sức mạnh đã khiến tôi an tâm là con mình đã được cứu.
    Đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu nhưng quá nhiều bệnh nhi ở đó, phải đợi rất lâu mới đến lượt. Trong lúc ngồi đợi thì con tôi đã biến chuyến khác hẳn, bàn chân không còn tím tái nữa, không nghiến răng và người đã ấm trở lại, còn đầu vẫn nóng. Vẫn cho cháu làm các xét nghiệm để xác định bệnh ‘thực”. Chưa làm xong thì cháu cứ luôn miệng đòi về nhà, “ba ơi về đi” ,” mẹ ơi về về nhớ” nghe thương lắm.
    Sáng hôm sau tôi mới gọi điện cám ơn Thầy, Thầy bảo: một vía của nó đi chơi xa không về và vùng ngực bị con côn trùng bò vào làm ngứa ngáy. Thế đấy nguyên nhân gốc rễ của các bệnh thực ít ai có khả năng biết được, và chỉ khi giải quyết tận gốc thì bệnh mới được gọi là chữa khỏi.
    Chúng tôi thật may mắn khi được sống trong ngôi nhà KCTL! Thế hệ mầm non sẽ lớn lên hoàn thiện về tâm hồn và trí tuệ trên con đường chính đạo của người Thầy lương tri của muôn loài. Con xin một lần nữa được cảm ơn Thầy!

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    anhhq (28-09-2012),dietmatam (28-09-2012),dulichkhonggian (20-06-2015),Hạnh An (28-09-2012),heculer (29-09-2012),hoasen (27-12-2012),Hoasentrang (28-09-2012),honglien (21-05-2015),Hua Toan (28-09-2012),huongtamlinh (28-09-2012),july (26-10-2012),khicongtl (28-09-2012),kiencuong304 (28-09-2012),KIM.H.GIANG (01-10-2012),loan74 (30-09-2012),Lobbyvietnam (28-09-2012),Lois Mai (01-10-2012),mahalkita (10-01-2013),manhcao277 (13-05-2016),Nganpham (13-05-2013),nganuoc (28-09-2012),nghiad99 (04-11-2012),Phương Nam (28-09-2012),sau_rungsau (17-02-2013),SONGHONG (30-09-2012),tamanh (28-09-2012),tamminh (04-10-2012),Tịnh_Tâm (28-09-2012),THANHTINH (28-09-2012),ThanhTrung90 (28-09-2012),tranhung266 (28-09-2012),Vidieu (29-09-2012),xuangiang14 (01-10-2012),Đại Minh (07-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (01-10-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •