Kết quả 1 đến 1 của 1
-
25-09-2012, 23:31 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Đang ở
- số 108 - tổ 14 - phường Long Biên - HN
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 668
- Thanked 488 Times in 47 Posts
Tâm Linh Việt Nam , tưởng gần mà lại ở rất xa .
Trong những năm gần đây , chỉ cần để ý một chút là có thể dễ dàng nhận thấy sự phủ sóng mạnh mẽ của chủ đề “Tâm linh” trên nhiều phương tiện thông tin xã hội . Ngoại trừ một số báo chính thống , lác đác có một số tin , còn lại một số báo mới ra đời thì chuyên mục tâm linh trở thành mục hot nhất , thu hút nhiều chú ý nhất . Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ câu truyện “Thánh vật sông Tô Lịch ” . một chủ đề gây xôn xao dư luận vào năm 2007 . Tiếp sau đó là một loạt bài “Tìm mộ liệt sĩ ” kể về các nhà ngoại cảm , xuất hiện cả báo giấy , báo mạng , in sách , in đĩa CD . Kể từ đây , chuyên mục tâm linh chính là mục thu hút bạn đọc chủ yếu của các ấn phẩm thông tin xã hội. Về lượng thì không chê vào đâu được , rất nhiều rất phong phú đầy đủ chủ đề từ trong nhà ra ngoài ngõ . Nhưng về chất lượng , phần lớn chỉ là trò giật gân câu khách . Báo nào cũng giống nhau , báo này đưa tim hôm nay, ngày mai lại báo khác xào lại . Thông tin thô sơ , không có nhiều chi tiết nhưng được thổi phồng rất khéo , làm cho bạn đọc hoa hết cả mắt . Thêm vào đó , nở rộ dịch vụ đồng cốt , lễ bái , phong thủy , càng làm cho đời sống tâm linh của người Việt trở nên điên đảo đảo điên . Biết bao nhiêu nhà nghiên cứu , các ban các ngành , cuối cùng khoanh tay đứng ngoài cuộc , để cho đời sống tâm linh ngày một biến tướng suy thoái .
Từ vấn đề chung của tập thể , lại nói về từng cá nhân . Ai cũng tin rằng thế giới tâm linh là có thật . Đơn giản chỉ là suy nghĩ thắp nén nhang để tưởng nhớ về công ơn sinh thành của các đấng tiên phụ , rồi sau đó là lễ chùa cầu bình an . Nhưng đấy mới là cái mục đích đẹp đẽ , còn phương pháp thực hiện mới thật sự là “ chả có phương pháp gì ” , nên mỗi khi có việc quan trọng là lại rối lên, nhờ hết “thày” này đến “thày” kia . Muốn cho chắc thì phải hỏi nhiều chỗ . Rất có thể , nhiều chỗ dẫn tới quá nhiều phương án thực hiện . Cuối cùng gia chủ phải “liều” để chọn lấy một phương pháp , và kết quả cũng thật sự là “hú họa” .
Trong quá trình tham gia vào các mạng xã hội , em mới thấy được một vấn đề làm cho đời sống tâm linh của người Việt càng ngày càng rối rắm . Trên một diễn đàn lớn về gia đình , có một vài chuyên mục giải đáp “ phong thủy “ . Tuy nhiên em rất chú ý đến một người hay giải đáp thắc mắc của các mẹ , khó có thể đánh giá trình độ qua các lời tư vấn , nhưng cũng có thể cảm nhận anh này có kiến thức khá rộng , được thu nhặt qua nhiều sách vở và nhiều thày . Tuy nhiên một hôm anh khoe với diễn đàn rằng là anh đã tìm được chân sư , là một ông thày phong thủy đẳng cấp quốc tế. Anh cũng đã nhận rằng tất cả kiến thức của anh học tại VN từ trước giờ đều đáng nghi ngờ cả , vì thày mới của anh có một hồ sơ từ các ông tổ của môn phái ghi chi tiết từng thân chủ mà họ đã làm và thành công ra sao . Xin chúc mừng anh được tiếp cận với kiến thức mang tầm thế giới . Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói , nhưng khi em có trao đổi về vấn đề cảm nhận khí đất , và khả năng nhìn thấy các dòng linh khí . Thì anh này quy chụp ngay các khả năng trên thành vấn đề “lai tạp các khả năng vào phong thủy “ anh cũng khẳng định nhờ việc học trên sách vở khoa học có thể xác định được hết nhưng nguồn năng lượng mà không cần khả năng cảm nhận. Nếu có nút disklike có lẽ bài viết của em sẽ đỏ chót mất . Thực sự , nếu đứng trên quan điểm của anh ấy thì cũng chỉ có thể trả lời như vậy khi có một người lạ hoắc tự dưng nói những chuyện gì ở đâu đâu . Nhưng nhìn sâu xa hơn , vị trí anh là người “làm phong thủy” , luôn luôn nghiên cứu các phương pháp , khi thấy một người lạ nói như vậy thì cũng phải suy xét kỹ trước khi hồi đáp . Phải chăng , những con người gánh vác nhiệm vụ quan trọng như vậy lại cho mình có cái quyền “ cố chấp “ .
Quả thực , một cái cố chấp của mình có thể gây phiền toái cho nhiều người khác .
Chính những người “không biết tin vào ai” và những người “ quá tự tin vào mình ” đang đẩy đời sống tâm linh Việt Nam đi vào con đường bế tắc .
Qua những dòng tâm sự dài lê thê trên , em mong rằng các bạn chưa phải là thành viên lớp khí công , hay các thành viên lớp “Khí công tâm linh “ luôn luôn trau dồi kiến thức cộng với một tâm hồn rộng mở , chúng ta hãy cùng nhau đưa “ Thế giới Tâm Linh “ trở về trong trái tim của cộng đồng trong một ngày không xa .View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 26-09-2012 lúc 00:05. Lý do: Lỗi CT
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tịnh_Tâm
dietmatam (26-09-2012),Hạnh An (26-09-2012),Hoan (28-09-2012),HoaXuan (26-09-2012),hocdao (26-09-2012),Hua Toan (26-09-2012),khicongtl (26-09-2012),kiencuong304 (28-09-2012),longtadinh (09-04-2014),Mộc Lan (26-09-2012),Phương Nam (26-09-2012),quangdam (26-09-2012),quang_trung_04 (07-11-2012),SONGHONG (27-09-2012),tamanh (26-09-2012),Tamhuongthien (26-09-2012),thanhphong (16-07-2014),THANHTINH (26-09-2012),ThanhTrung90 (26-09-2012),Thuanhoang (26-09-2012),Tieutrucxinh (27-09-2012),TrangNTN (26-09-2012),tranhung266 (26-09-2012),Vidieu (27-09-2012),ĐINHQUANG HIỆP (26-09-2012)