Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Số nhà 11, ngõ 37, tổ 33, phố Dịch Vong, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0904230125.
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    1,549
    Thanked 363 Times in 17 Posts

    Post Gia đình khí công tâm linh thật tuyệt vời!

    Gia đình khí công tâm linh thật tuyệt vời!
    Con kính chào thầy Nguyệt Quang Tử cùng các anh, các chị!Con xin kể để Thầy cùng các anh chị trong gia đình khí công tâm linh cùng chia sẻ với con:Con bị choáng trên đầu đã 11 tháng nay, con đã nằm điều trị ở nhiều bệnh viện, cả đông, tây y để điều trị và làm các xét nghiệm mà bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân gây choáng trên đầu của con, con đi lại rất khó khăn, mắt lơ ngơ, mặt thì nhợt nhạt, sợ gió, sợ nước và con ăn rất khỏe nhưng người cứ mệt lả đi. Sau bao nhiêu ngày đi chữa bệnh ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm, nhiều người thấy con bị như vậy mà chạy chữa mãi không khỏi nên cũng khuyên con đi xem bói, xem phần âm có vấn đề gì không, con cũng đi xem người thì bảo con bị người âm theo, người thì bảo con bị căn đồng. Lúc đó con thật sự mệt mỏi và lo lắng nên con cũng đã làm một số việc về tâm linh nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Nhờ có cô em họ mà con có may mắn gặp được học trò của Thầy (Thầy cho con được phép không nêu tên). Mặc dù rất bận việc đời, việc đạo nhưng Anh vẫn sang trực tiếp chữa bệnh cho con, Anh cho con các bài tập của Thầy và động viên con cố gắng luyện tập. Thật kỳ diệu, sau một tuần tập luyện và được Anh trực tiếp chữa bệnh thì con đã đi bộ được khoảng 1 cây số mà trước đó, con chỉ đi được vài chục mét là mệt. Kể từ khi con biết đến môn khí công tâm linh của Thầy đến nay đã được hơn 3 tháng, con đã chăm chỉ luyện tập không nghỉ ngày nào duy chì ngày tập 3 đến 4 lần. Sau một thời gian được Anh đến nhà tận tình chữa bệnh, nay sức khỏe của con đã khá lên rất nhiều, da hồng hào, người nhanh nhẹn trở lại, con có thể chạy bộ được 2 – 3 cây số còn choáng trên đầu thì cũng đã đỡ nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Con tin là nhờ chăm chỉ luyện tập và sự tận tình chữa bệnh của Anh thì bệnh của con sẽ khỏi hẳn. Thông qua diễn đàn con xin gửi lời cảm ơn tới Anh đã giúp con chữa bệnh. Con cũng xin gửi lời cảm ơn tới Thầy Nguyệt Quang Tử nhờ có những bài tập kỳ diệu của Thầy và những học trò có tâm huyết coi việc cứu giúp người bệnh là trên hết, không nề hà, không đắn đo đã giúp thì giúp đến cùng. Thật là có phúc cho con và những ai có may mắn gặp được Thầy và học trò của Thầy. Con mong ước một ngày gần đây nhất con có phúc được gặp Thầy. Con xin kính chúc Thầy và các Anh, chị học trò của Thầy luôn luôn mạnh khỏe để giúp đỡ những người như con!
    Lần sửa cuối bởi quangdam, ngày 25-09-2012 lúc 15:01. Lý do: Lỗi chính tả

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới quangdam

    dietmatam (25-09-2012),ducdokieu (25-09-2012),hiepqf3 (25-09-2012),HoaXuan (25-09-2012),Hua Toan (25-09-2012),khicongtl (26-09-2012),kiencuong304 (25-09-2012),lê chí công (02-05-2014),newebook (02-01-2015),nhuhainguyen (25-09-2012),Phương Nam (25-09-2012),tamminh (25-09-2012),tatatam (25-09-2012),Tịnh_Tâm (25-09-2012),tiendung23680 (13-03-2013),Tieutrucxinh (27-09-2012),TuTam (12-10-2012),Vidieu (27-09-2012),youme (25-09-2012),ĐINHQUANG HIỆP (25-09-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •