Kết quả 1 đến 2 của 2
-
30-10-2012, 14:56 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Nhật ký luyện tập cùng người thân!
Sau một thời gian luyện tập khí công tâm linh, trải nghiệm của bản thân và bước đầu đã có những kết quả rất tốt về TÂM – TRÍ – KHÍ - …- SỨC KHỎE. Vidieu có một niềm tin tuyệt đối vào KCTL, với mong muốn mọi người được may mắn như mình đi đâu VD cũng mang những hiểu biết của mình về KCTL, về những điều VD nhận được từ khi tập KCTL, tải qua điện thoại, qua đĩa, giới thiệu diễn đàn để mọi người cùng luyện tập. Khi giới thiệu đến một số người thân, mọi người đều phấn khởi và mong được luyện tập ngay.
Sau đây, VD xin kể lại buổi luyện tập cùng với dì Nga của Vidieu. Vì lần đầu tiên dì tập nên VD cùng tập với dì bài Thanh khí khai tâm, Trước khi tập VD có nói qua về cách ngồi thiền để đạt hiệu quả hơn. Khi kết thúc bài tập VD hỏi dì những cảm nhận khi Dì tập và dì kể:
- Vừa vào bài, khi Thầy vừa cất lên tiếng nói Dì đã thấy cơ thể rung lắc mạnh, quay tròn, có những lúc giật cơ thể rất mạnh và liên tục (VD nhìn dì mô tả mà cảm tượng lúc đó cơ thể Dì như một người bị động kinh)
- Mỗi khi Thầy hô liên quan đến hơi thở thì Dì cảm nhận đúng y như trong lời Thầy. Ví dụ: Khi Thầy hô “Nhắm mắt, thở đều, nhắm mắt thở đều, nhắm mắt thở đều”. Dì thấy các nhịp thở nhịp nhàng, đều đặn rất tự nhiên. Hay là lúc “Thở sâu, đều, chậm, nhẹ” Dì cũng thấy hơi thở của mình đều, chậm, nhẹ
- Đến lúc “Tập trung lên đỉnh đầu bách hội, Tập trung lên đỉnh đầu bách hội. Vòng thanh khí của Huệ Tâm Dược sư xuất hiện. Từ trên rất cao vòng thanh khí quay theo chiều thiên chuyển đưa một luồng thiên linh khí chân dương thật nóng, thật nóng xoáy thẳng xuống đỉnh đầu BH
Vòng xoáy khí mở rộng ra, bao trùm toàn bộ thiên cung ,vòng xoáy khí mở rộng ra, bao trùm toàn bộ thiên cung” Dì thấy một luồng khí xoáy mạnh tới đỉnh đầu, sau đó Bách hội nóng hẳn lên
- Dì bị bệnh đau đầu gối, nếu ngồi khoanh chân như lúc thiền sẽ rất đau. Nhưng kỳ lạ, Dì đã ngồi được cả bài mà không cử động lần nào. Đầu gối thì thấy mát rượi ít đau nhức (chỉ rất ít khi đau nhức)
- Dì còn thấy khí dồn lên bụng, thông xả ra hai chân, khí dồn lên ngực, thông xả ra hai tay. Khí dồn thẳng lên thiên cung, dồn thật mạnh lên thiên cung y như lời Thầy nói.
- Đến đoạn “Chuỗi tràng hạt đi vào mạch nhâm đốc đi xuống theo đại nhâm đi lên theo đại Chuỗi tràng hạt khai thông, hoàn thiện hai đại mạch nhâm đốc” Dì cũng cảm thấy có một luồng khí nóng đi xuống và một luồng khí lạnh đi lên.
- Dì thấy cơ thể nở rộng và phình to và rồi tan biến vào không gian y như lời thầy nói
- Dì còn thấy hơi ngứa lăn tăn, tê tê khi Thầy hô “Thanh khí tê chạy khắp cơ thể”
- Thấy khí dồn mạnh vào cơ thể ở đoạn cuối bài
- Trong bài tập Dì thấy có lúc ấn đường phát sáng
- Dì ngồi thiền tư thế không được thắng, rất gò bó. Nhưng khi vào bài, cơ thể tự thẳng lưng, thấy rất thoải mái, không thấy gò bó, khó chịu nữa
- Và còn nhiểu cảm nhận khác mà Con không nhớ để ghi lại…Nhưng nghe dì kể Con cảm nhận thấy như những lời Thầy hô trong bài Dì đều thấy y hệt như thế.
Sau khi tập xong, dì mừng quá xin luôn cả đĩa tập bài TKKT của Thầy, cả đĩa thơ của Thầy và còn rất nâng niu, trân trọng như bảo bối nữa. Dì bảo mang sang Thái Lan Dì sẽ tập luyện thường xuyên. Vì không có internet nên Dì chưa vào được diễn đàn tukhicongdentamlinh.net. Dì còn dặn đi dặn lại là lúc nào sang Thái Lan nhớ copy hết các bài tập sang cho Dì để gì tập nhé
CON XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY, CẢM ƠN GIA ĐÌNH KHÍ CÔNG TÂM LINH ĐÃ MANG TỚI NHỮNG NIỀM VUI, MAY MẮN CHO GIA ĐÌNH CỦA CON!
------------
Dì kể khi gì sống ở Thái Lan cách đây 2 năm, khi đi qua Cổng Chùa có một ông (Có lẽ là thiền sư) nhìn thấy Dì tự dưng thấy rất quý. Ông ấy bảo Ông có vị trí rất cao trong không gian. Ông ấy nói dì là người tốt, hay gọi dì là “Hằng Nga”, có dậy dì một số điều về đạo phật. Con trêu dì “ Có khi dì là Em gái Hằng Nga của Thầy NQT nên mới có những cảm nhận như thế”!View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
hiepqf3 (31-10-2012),HoaXuan (30-10-2012),hongvulien (30-10-2012),kiencuong304 (31-10-2012),Lobbyvietnam (30-10-2012),Nganpham (03-03-2013),nghiad99 (04-11-2012),Phương Nam (31-10-2012),THANHTINH (31-10-2012),theoThầy (30-10-2012),Tieutrucxinh (05-11-2012),Tule (05-11-2012)
-
03-11-2012, 23:23 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Ngày 03 tháng 11 năm 2012 lúc22h: Tập cùng Em trai bài thanh khí khai tâm
Tiếp tục phần “Nhật ký luyện tập cùng người thân”. Hôm nay, Vidieu xin chia sẻ với đại gia đình KCTL những cảm nhận của Em trai VD khi lần đầu tiên tập bài thanh khí khai tâm
Em kể bài TKKT có thể chia thành 03 đoạn
Đoạn 01: Là phần đầu tiên có tiếng Thầy
Bị mất tập trung thời gian ngắn ban đầu. Sau đó thấy khí NÓNG đổ xuống bách hội, chảy xuống dưới ngực. Khi Thầy hô “Vòng thanh khí của Huệ Tâm dược sư từ rất sâu dưới lòng đất xoáy theo chiều địa chuyển; đưa một luồng địa linh khí chân âm thật lạnh, thật lạnh, thật lạnh.Xoáy thẳng lên địa cung, xoáy cuồn cuộn lên địa cung” Em thấy một luồng khí rất mạnh đầu tiên là NÓNG sau đó là rất LẠNH xoáy mạnh từ hội âm lên tới ngực (mạnh hơn luồng khí Nóng chảy từ trên cao xuống Bách hội)
Em thấy khí chuyển động đến chỗ vai gáy thì dừng lại và xoáy rất mạnh, cuồn cuộn như không có chỗ nào thoát đi, dừng lại rồi tiếp tục khí chuyển vòng lên trên đỉnh đầu vượt qua Bách hội chảy xuống trán rồi thoát ra dọc sống mũi, chui ra khỏi lỗ mũi. Và cũng có một luồng khí chuyển động từ chỗ khí xoáy rất mạnh đằng sau gáy chạy sang hai bên vòng trên hai tai chạy đến hai mắt làm hai mắt thấy rất nóng. Ở vùng mặt xung quanh hai mắt thấy có con kiến bò và chạy vào chỗ hai mắt như muốn cạy mí mắt chui vào mắt.
Em thấy khí chạy trong cơ thể (nhưng không thấy khí chạy ở hai chân) và thoát ra khỏi hai bàn chân. Hai bàn tay thì khí thoát ra rất mạnh có cảm giác như đang cầm hai quả cầu khí trên tay.
Đến đoạn Thầy hô “Cơ thể nở rộng ra, cơ thể tiếp tục nở rộng ra.Cơ thể phình to ra, phình thật to ra”. Em thấy phần từ hội âm lên tới cằm cứ phềnh to dần to dần (phần đầu và phần chân vẫn cảm nhận được sự tồn tại nhưng không hề lớn lên) và không cảm nhận được sự tồn tại của phần này
Đoạn 02: Là phần nhạc
Em thấy khí chạy khắp cơ thể sau đó khí túa ra ở phần trước ngực như hình dạng ánh hào quang phát ra (không phải là phát sáng, chỉ là hình dạng khí chuyển động tương tự sự chuyển động của ánh sáng hào quang). Cứ mỗi khi hít vào là khí lại túa ra như thế lúc NÓNG lúc LẠNH. Khi nào thở ra thì lại mất, hít vào lại túa ra như thế. Liên tục đến gần hết phần nhạc
Đến gần cuối đoạn nhạc, Em thấy cơ thể cứ phềnh to mãi, đang rất tò mò xem cơ thể phềnh to tới cỡ nào thì cơ thể nhão ra, thả lỏng hết cỡ. Sau đó, phần xương từ bụng xuống đền chân kêu răng rắc, kêu nhiều nhất ở vùng quanh bụng vòng ra thắt lưng và tai các khớp xương, giống như xương được tháo hết ra và hiệu chỉnh lại.
Đoạn 03: Đoạn có tiếng Thầy phần cuối bài
Cơ thể Em cứng đơ, không thể cử động được. Hai tay đang ở đúng tư thế “tay trỏ chạm nhẹ vào ngón cái, ba ngón còn lại duỗi thẳng)\” thì ngón trỏ bỗng duỗi ra và các ngón tay ở trạng thái cong cong như đang cầm quả gì tròn tròn trên tay. Đến hết bài Em cũng không thể cử động được, VD cùng tập mà lúc VD kết thúc bài tập của mình vẫn thấy Em ngồi ở tư thế thiền như nói ở trên. Ngồi một lúc lâu, VD bật điện lên Em mới có thể cử động được và dừng bài tập
Ngoài ra, trong suốt bài tập Em không có cảm giác đang ngồi thiền ở trên bất cứ một vật thể nào
***
Em trai Con kể đêm qua nằm mơ bị cảm lạnh, lúc đó có một ông Cụ đến nói rằng”Con bị cảm lạnh rồi, để ta bấm huyệt cho Con” Em chưa kịp nói câu đồng ý thì Ông cụ đó đã bấm luôn hai huyêt Ngân Giao và Thừa Tương. Và rồi ông cụ đó biến mất, Em khỏi bệnh. Con thầm nghĩ “ Chắc Thầy về chữa cảm lạnh cho Em”
Em còn kể, trước khi vào bài tập TKKT hôm nay Em tâm niệm “ Con chỉ tập thử lần này cho biết thôi THầy ạ”. Thầy tha lỗi cho sự vô minh của Em nhé vì Em bảo thấy con ham mê quá nên Em không thích, nhưng vì tò mò nên lần này Em tập thử cùng Con. Được cái tốt là hôm nay đã lấy tài liệu của Thầy đi phô tô thành nhiều bộ để gửi về quê cho mọi người cùng đọc. Như thê cũng gọi là lấy công chuộc tôi phải không Thầy?
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
hiepqf3 (05-11-2012),Hoasentrang (04-11-2012),Hua Toan (04-11-2012),kiencuong304 (05-11-2012),Lobbyvietnam (05-11-2012),Mộc Lan (05-11-2012),Nganpham (13-04-2013),nghiad99 (04-11-2012),nhuhainguyen (05-11-2012),Phương Nam (05-11-2012),Tamhuongthien (04-11-2012),thanhphong (13-08-2014),Tieutrucxinh (05-11-2012)