Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    12
    Cảm ơn!
    21
    Thanked 136 Times in 12 Posts

    Mặc định Thầy trị đẹn cho bé

    Tôi viết bài này trong tâm trạng vui mừng khốn xiết với lòng biết ơn rất sau sắc thầy Nguyệt Quang Tử đã giúp đỡ làm phúc trị bệnh cho con tôi.
    Chuyện là 5 ngày nay cháu nhà tôi khóc suốt ngày, không chịu bú sữa mẹ. Cứ chuẩn bị là cứ y như rằng có cái gì đó ngăn cản không cho bé ăn. Chỉ khi những lúc ngủ say theo bản năng mụ bà dạy cho thì bé nhà tôi mới chịu bú sữa mẹ, vừa ngủ vừa bú; đến lúc tỉnh thì khóc cả ngày và nhất định không chịu ăn.
    Mấy ngày mà bé trông meo ra thật thương xót.

    Vợ tôi và bà ngoại đã dùng mọi cách: xông các kiểu, các tà thuật kinh nghiệm của các cụ lớn tuổi với mong muốn bé ngoan nhưng bé nhà tôi chẳng chịu cho.

    Ban đầu tôi nghĩ là do trước đó bé tiêm phòng nên quậy vậy, sau khi tìm hiểu và phân tích tôi nghĩ sự việc phức tạp hơn và thật may cho tôi là tôi đã biết được diễn đàn này và đã biết được thầy Nguyệt Quang Tử

    Tôi lập tức gọi điện tới thầy cả trưa và nhờ thấy giúp đỡ. Lúc đó tâm trạng tôi rất lo lắng, vì bé nhà tôi lúc này còn ở Vinh cách thầy ở Hà Nội tận 300km, nếu tôi đưa bé ra Hà Nội thì cũng phải tầm nửa ngày, đi lại nhiều với khoảng cách xa cũng không tốt cho 2 mẹ con.
    Sau khi nghe tôi kể sự việc thầy động viên an ủi và bảo tôi rằng:
    - Con cho vợ số điện thoại của Thầy vafbaor vợ con gọi điện ra đây.
    Vợ tôi đã gọi điện cho Thầy, Thầy cũng động viên và hứa sẽ chữa cho cháu.
    Thầy xác định xong vị trí của 2 mẹ con và bắt đầu chữa cho cháu.
    Lúc đó đã đến giờ ăn trưa và tôi được biết thầy chưa ăn gì.
    Kỳ lạ thay sau 15 phút sau con tôi bắt đầu không khóc nữa, rồi bé đi vệ sinh rất nhiều, bé bắt đầu ngoan dần, rồi chịu bú sữa mẹ. Cháu ngậm một mạch liền một lúc đến gần 1h. Sau đó bé lại chơi và rồi lại bú tiếp, tình hình bé tiến triển trông thấy rõ rệt.
    Đến tầm 16h cùng ngày thì bé trở lại bình thường hẳn như trước đó.
    Đến lúc này cả gia đình tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
    Thông qua diễn đàn, thay mặt gia đình con xin được gửi tới thầy Nguyệt Quang Tử lời cảm ơn sâu sắc chân thành về tấm lòng và hành động làm phúc của thầy.
    Chúc thầy luôn mạnh khoẻ để cho càng thêm nhiều ngưởi nhận đuợc phúc của thầy.
    Con xin cảm ơn thầy rất nhiều.
    Ngày 13-09-2012.

    ================
    Tôi tham gia diễn đàn này đã lâu nhưng rất ít khi viết bài, lúc viết bài này tôi cũng không nhớ là đã post mấy bài rồi. (Có lẽ vào xem tiểu sử chắc cũng chỉ đầu ngón tay thôi).
    Tôi ít viết bài bởi tôi chưa học khí công nên tôi không có các vấn đề thảo luận.
    Nói chưa học thì không đúng lắm, bởi vì tôi đã từng học, tôi đã từng ngồi thiền...1 lần rồi sau đó ...có nhiều lý do để tôi...không tiếp tục (Nào là ngồi mỏi chân lắm, ngồi không suy nghĩ gì khó lắm, mình đi làm về mệt chỉ muốn ngủ thôi,....)
    Sau sự việc này tôi đã phải đổi quan điểm, học khí công không những chỉ là học cho mình mà còn là học cho người thân, cho người khác nữa.
    Học không những để làm cho mình tốt hơn mà còn làm cho những người thân trong gia đình mình tốt hơn lên. Nếu may mắn thì biết đâu chính tôi cũng sẽ giúp chữa bệnh được trước hết là cho người nhà và một số người xung quanh nữa.

  2. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vkonline

    ducdokieu (14-09-2012),Hoang Quyet (14-09-2012),hocdao (14-09-2012),khicongtl (14-09-2012),loan74 (14-09-2012),manhcao277 (19-04-2017),nghiad99 (15-11-2012),Phương Nam (14-09-2012),SONGHONG (14-09-2012),tamminh (14-09-2012),tam_thuc (30-09-2014),Tieutrucxinh (17-09-2012),tranhung266 (14-09-2012),ĐINHQUANG HIỆP (14-09-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •