Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Thưa thầy, cho con hỏi một chút!
Threaded View
-
14-11-2010, 15:29 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2010
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 2 Times in 1 Post
Thưa thầy, cho con hỏi một chút!
Thưa thầy NQT, nhà con sau khi giải tỏa chuyển về một khu định cư mà ở đó trước đây là một khu nghĩa địa, con thật sự không biết những ngôi mộ có được bốc đi hết hay là không. Gia đình con đã sống ở đó được 10 năm, con cảm thấy cuộc sống của gia đình và hàng xóm có những điều lạ lùng. Gia đình con có một cửa hàng tạp hóa, ngồi hàng giờ không có ai mua, nhưng vừa quay lưng hoặc bận việc gì đó là lại có nhiều người vào mua đồ.
Về bản thân thì những gì con suy nghĩ hoặc dự tính làm rất ít khi làm được, toàn xảy ra chuyện trái ngược hoặc chuyển sang hướng khác.
Hàng xóm thì nhiều người đàn ông lúc mới chuyển về tánh tình tốt, chăm làm, nhưng sau vài năm thì đâm ra rượu chè cờ bạc, nhiều người còn có bồ nhí.
Trong nhà thì buổi tối có nhiều tiếng động lạ, nhưng gần đây thì thưa dần, hoặc la do con đã quen thuộc với nó. Xin thầy cho con một vài sự chỉ dẫn.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Bờm
Nganpham (20-03-2016),thanhphong (04-07-2014)