Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Đang ở
    TP.HCM, Sđt: 0936686696
    Bài viết
    105
    Cảm ơn!
    610
    Thanked 481 Times in 87 Posts

    Mặc định Hiến kế tổ chức phân phát hàng cứu trợ

    (Theo VnMedia) - Từ cụ già hơn 80 tuổi đến em nhở 4-5 tuổi, thanh niên, phụ nữ…. mỗi khi thấy xe hàng cứu trợ bão lũ chạy qua làng là chạy theo, đổ xô đến các điểm phân phát, ra sức chen lấn, xô đẩy để nhận hàng cứu trợ từ các nhà hảo tâm hướng về vùng lũ.

    Ngay khi nước bắt đầu rút, người dân cả nước đã hướng về đồng bào miền Trung với tấm lòng xẻ chia và cảm thông. Những ngày này, dọc các tuyến đường hướng về các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… hàng loạt xe ô tô mang những dòng chữ: “Vì đồng bào miền Trung ruột thịt”, “Xe cứu trợ bão lụt đồng bào miền Trung”, “Về với đồng bào miền Trung”… nườm nườm chạy về các vùng bị ngập lụt.

    Tại các điểm ngập lụt, mỗi khi có xe hàng cứu trợ chạy về làng, từ cụ già 80 tuổi đến em nhỏ 4-5 tuổi, thanh niên, phụ nữ đều đổ xô đến các điểm phát hàng cứu trợ, chen lấn, xô đẩy...


    Từ thực trạng trên, cũng như trong quá trình đi gom đồ cũ để ủng hộ đồng bảo miền Trung, Tâm Anh tự nhận thấy rằng: Trong xã hội còn có rất nhiều người tốt, rất nhiều người có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ những người nghèo khổ.

    Tâm Anh xin kể câu chuyện trong đợt đi gom hàng cũ đợt này:
    Sáng nay Tâm Anh đang ngồi làm việc thì có chị Nguyệt, là thủ quỹ của Công ty cũ của Tâm Anh, gọi điện nói TA đến Công ty để lấy đồ, chị mới chở tới. Tâm Anh lên đường đến nơi thì đã thấy Chị chờ sẵn ở cổng, sau khi chất đồ lên xe, chị rút ví ra đưa 100.000 đồng cho TA và nói: 'Em đi cứu trợ có cụ nào nghèo khổ thì cho họ họ Chị' TA nói là: 'Em chỉ nhận đồ cũ thôi, còn tiền thì Chị mang góp qua Cty hay là khu phố ' Chị nói là: 'Ở Cty thì chị đã góp rồi, còn các nơi khác Chị góp không biết có đến được tay người ta không. Biết Em về quê thì cho chị gửi', nhưng Tâm Anh cũng không giám nhận, chỉ nói được rằng: 'Em ghi nhận tấm lòng của Chị, còn tiền thì Em không giám nhận đâu, vì không biết Em có làm được như mong muốn của chị hay không'. Trước khi về Chị còn nói: 'Để Chị nói với mấy người trong công ty gom hàng cho Em, cứ cách 1 ngày Em lại đến lấy 1 lần'

    Thực ra, có rất nhiều người muốn ủng hộ, muốn làm từ thiện nhưng trong họ lại luôn đặt ra câu hỏi:
    - Liệu mình đóng góp có đến được tay người cần không?
    - Khi đi phân phát hàng cứu trợ mà như thực trạng các đài báo đã đăng thì còn ý nghĩa nữa không?

    Qua diễn đàn TA xin các thành viên hiến kế để việc quyên góp, phân phát hàng cứu trợ có ý nghĩa và cao hơn nữa là tấm lòng từ thiện của người dân Việt Nam ngày cảng được nâng cao. Đặc biệt TA mong chờ kế sách của anh Tùng Lâm, vì Anh là người trong nghề. Xin chân thành cảm ơn.

  2. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh

    Nganpham (20-03-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •