Gió mát là biểu hiện ban đầu khai thông nhưng việc khai thông còn nhiều tầng bậc thứ tự ,phải cố gắng giữ tiến bộ ban đầu .Chuyển từ bị động sang chủ động cho tới khi cứ nhắm mắt tập trung lên đỉnh đầu là thấy luồng gió mát ,sau đó có thể điều khiển luồng gió lên cao xuống thấp ,có thể tưởng tượng luồng gió ấy thành pháp bảo hay một con vật tứ linh nhằm tăng sức mạnh .Tới đây việc thu khí hoàn toàn chủ động .Tới một ngày đẹp trời nào đó sẽ thấy luồng ánh sáng chiều xuống ,nhất là những ngày gần đến ngày rằm khí rất mạnh và mịn .
Việc gió mát không chỉ xảy ra ở Bách hội mà còn ở những huyệt khác như Đan Điền,Trường Cường .....Mỗi nơi mát một kiểu.Vài lời có gì các bạn góp ý