Chào Thầy và các Anh chị em,
Những ngày sống, học tập và làm việc bên Pháp, Trúc Lâm Thiền Viện tại Paris là nơi để lại rất nhiều ấn tượng và tình cảm trong con....và con muốn chia sẻ những cảm xúc này đến với Thầy và cả gia đình KCTL.
Pháp là Quốc gia có số dân theo đạo Phật cao nhất và là nơi tập trung nhiều chùa nhất tại Châu Âu. Riêng tại Paris và vùng phụ cận có tới 14 chùa Việt. Chùa ở bên này nhiều khi họ cũng "ngầm chia" ra thành 2 phái: "Chùa của Cộng Sản" và....ngược lại...Chùa của những người ra đi từ chế độ cũ...
Và dĩ nhiên, tôi chọn Chùa của Cộng Sản - Trúc Lâm Thiền Viện.
"Khởi công từ năm 1976 và khánh thành năm 1990, Trúc Lâm Thiền Viện được sáng lập và trụ trì bởi cố hòa thượng Thích Thiện Châu. Ngôi chùa nằm trên đồi cao của thành phố Villebon sur Yvette, cách Paris khoảng chừng 20km. Nằm không xa Ecole Polytechnique - Trường đại học Bách khoa danh tiếng của Pháp, Trúc Lâm Thiền Viện là một địa chỉ không xa lạ với nhiều sinh viên cũng như kiều bào Phật tử."
Để đến được Trúc Lâm Thiền Viện, chúng tôi phải đi tàu ra ngoài ngoại ô Paris và sau đó đi bộ khoảng gần 3km sẽ đến nơi. Ngôi Chùa nằm ở lưng chừng đồi với thế "Tựa Sơn" rất đẹp.
Nhớ ngày đầu anh chị tôi dẫn tôi đến...Dò dẫm tìm đường vì đều là lần đầu tiên cả...3 anh chị em lạc lối, đi rất xa mà chưa đến...có lúc rất nản muốn quay về...nhưng "đã nói đi chùa thì chắc chắn phải đi" - Đó là điều cả nhà tôi luôn ghi nhớ. Và rồi cũng tìm ra. Mừng rỡ biết bao khi đã đến đích - Thiền Viện Trúc Lâm là đây...- một không gian thanh tịnh, bao bọc bởi hàng trúc xanh ngắt. Không gian yên tĩnh, thoáng đãng trên đồi cao khiến ta có cảm giác tạm gác các ưu phiền của cuộc sống hằng ngày.
Đính kèm 95
Chỉ với diện tích hơn 600m² nhưng Trúc Lâm Thiền Viện có đầy đủ các công trình chính như chánh điện, giảng đường, thư viện, thiền đường, thiền thất và nhà thập phương.
Đính kèm 96
Chính Điện
Đứng trên cao nhìn bao quát khung cảnh, thấy Paris được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh, Nhìn những đoàn tàu xanh đỏ xa xa như những "Con sâu đo" chầm chậm di chuyển ...
Một khung cảnh yên bình...Yên bình có lẽ là hơn cả ở Việt Nam. Trong lành hơn khí trời Việt Nam nhưng vẫn rất thân quen như mình đang ở trên chính đất nước mình.
Và từ đó...tôi cố nhớ con đường quanh co đó để sau đó "tự hào" là "Người dẫn đường" cho mọi người đi không lạc lối.
Đính kèm 97
Mỗi lần đến, Sư cụ trụ trì lại mời ở lại ăn cơm chay với nhà Chùa. Tôi quý Thầy lắm lắm...Thầy rất hiền...Thầy luôn hỏi thăm mọi người, mời mọi người ở lại ăn cơm và phát lộc cho mọi người mang về...
Tôi đến Chùa cũng không chọn ngày rằm hay mùng 1...Hễ muốn, lòng thôi thúc là đi, đi để tìm chốn bình yên và mong cầu cho những gì phía trước...
Tôi vẫn nhớ đó là ngày hội âm nhạc của Pháp 21-6, tôi cùng cô bạn lên chùa, Thường ngày Chùa vắng lắm...đông nhất chỉ có ngày rằm, mùng 1, lễ hội và thứ 7, chủ nhật...Chúng tôi lên ngày thường...cùng nhổ cỏ, cuốc đất dọn vườn...và Thầy lại mời lại dùng cơm cùng nhà Chùa. Ăn xong tôi nói : “Hôm nay ngày Hội âm nhạc Thầy ạ!”. Và Thầy mang một quyển nhạc các bài hát Cách mạng ra và hỏi tôi có biết các bài này không. Vui thay tôi biết được nhiều bài...Và mấy Thầy trò ngồi hát...Tôi vui.
Vậy đó...mỗi lần ra về tôi lại cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn và luôn muốn quay trở lại...
Ngày Lễ, Tết, cả gia đình tôi thường lên Chùa. Tôi có kể cho Thầy nghe về gia đình...và ngược lại Thầy và Trúc Lâm Thiền Viện cũng là một đề tài không thể thiếu của tôi với anh chị tôi.
Đính kèm 99
Đường lên Tượng Phật Tổ
Trước khi về nước, anh chị và các cháu đưa tôi lên chào Thầy...Bùi ngùi...rời xa nơi đây...Thầy và mọi người chúc tôi có cuộc sống mới vững bước hơn và hẹn ngày gặp lại tại Việt Nam. Ngạc nhiên hơn khi Thầy đưa tôi một bao lì xì để "lấy vốn" làm ăn...Tôi hạnh phúc và xúc động lắm lắm...
U6.jpg
Chụp với Sư trụ trì Thích Phước Đường.
Rời xa Pháp đã 2 năm nhưng những tình cảm với Trúc Lâm Thiền Viện tại Pháp luôn còn mãi trong tôi...
Nhiều bạn của tôi chọn ngôi chùa đẹp hơn, to hơn, cạnh đường tàu để tiện đi lại hơn, không phải đi bộ xa...Nhưng tôi luôn và duy nhất chọn con đường dài đầy dốc để lên được đến nơi có thể thả mình vào đất trời nhìn ngắm muôn nơi...Tôi hạnh phúc đã được đến nơi đó....
Trên đây là hồi ức về một thời đã xa nhưng luôn hiện hữu đó. Nếu ai có đặt chân đến Pháp, muốn có chút không khí "Rất Việt" - Xin hãy đến với Trúc Lâm Thiền Viện tại Pháp.