Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Hà nội - Đống Đa
    Bài viết
    40
    Cảm ơn!
    806
    Thanked 427 Times in 37 Posts

    Mặc định Chữa bệnh ho khan lâu ngày.

    Trong phòng của TDHT có anh tên là Hiệp sinh năm 1976 bị ho nhiều ngày không khỏi. Thấy anh H ho khan nhiều ngày không khỏi nên TDHT có hỏi thăm thì biết. Anh H bị ho nhiều ngày có đi khám bác sỹ nhưng không rõ nguyên nhân và đã được bác sỹ kê cho đơn thuốc về uống. Khi anh H về uống thuốc nhưng không khỏi nên đã kết hợp cả biện pháp trong dân dan là uống nước rau Diếp Cá. Kết quả là vẫn không đỡ bệnh mà vẫn ho khan bình thường. Khi đó TDHT mới chia sẻ là có một biện pháp chữa bệnh mà anh không tốn kém tiền bạc, không tốn công sức, mà chỉ có lợi chứ không có hại và đặc biệt là rất đơn giản. Hỏi anh có tin và quan tâm không? Khi đó anh H hơi ngạc nhiên và cảm giác mờ hồ vì không nghĩ ra bây giờ lại có cách chữa bệnh như thế. Khi đó TDHT có chia sẻ thêm về cách chữa bênh bằng năng lượng và anh H cũng tin về những cái TDHT chia sẻ. TDHT thấy như thế cũng muốn giúp anh ấy chữa bệnh và giúp anh ấy có một cơ duyên hiểu, đến được với KCTL. Khi hai anh em thống nhất cách chữa bệnh, TDHT dùng lệnh bài mời cụ HTDS về giúp đỡ, chỉ dẫn cho TDHT chữa bệnh, sau đó TDHT dùng HLHĐ để hút độc vùng cổ. Khi hút độc xong TDHT dùng ĐPVN để chữa bệnh và cuối cùng xin cụ HTDS thuốc để chữa bệnh cho bệnh nhân sau đó chắp tay cảm ơn cụ, kết thuốc việc chữa bệnh.
    Sáng hôm sau TDHT có hỏi thăm qua anh H xem bệnh có đỡ không. Anh H bảo có đỡ hơn hôm trước một ít thôi nhưng vẫn bị nặng. TDHT nghĩ bệnh của anh H không phải lý do bình thường nên không biết rõ nguyên nhân thì chữa hơi khó và mất nhiều thời gian. Hôm sau nữa TDHT có nhờ anh Q kiểm tra hộ xem nguyên nhân gây bệnh của anh H là gì để chữa cho hiệu quả. Khi anh Q kiểm tra thì phát hiện trong cổ anh H có một con vật gì đó rất lạ nó như con bọ Hung mầu đen. Anh Q bảo TDHT gây mê rồi lấy nó ra, TDHT dùng ĐPVN gây mê con bọ đó và lấy nó ra. TDHT làm một lúc thì anh Q gọi điện bảo:
    - Em đã gây mê rồi nhưng nó vẫn chưa ra ngoài được. Thôi để anh lấy nó ra sau đó em chữa vết thương do con vật đó gây ra.
    Sau đó TDHT đã xin bình nước thanh lọc của cụ TCMNP để rửa sạch vết thương và xin cụ HTDS thuốc để bôi lên vết thương của bệnh nhân. Cuối cùng chắp tay cám ơn cụ TCMNP và cụ HTDS, kết thúc ca chữa bệnh.
    Vì hôm sau là thứ 7 và chủ nhật nên không gặp anh H để hỏi thăm. Đến thứ hai đi làm TDHT có hỏi xem bệnh anh H xem có tiến triển gì không? Anh H bảo:
    - Anh khỏi ho rồi, gần như hết hản.
    Anh H còn tỏ ra thấy thích và quan tâm đến vấn đề chữa bệnh bằng phương pháp này. TDHT chia sẻ thêm cho anh H một số thông tin về KCTL.
    TDHT thấy vui vì gján tiếp chữa thêm được một ca bệnh thành công, mang đến một niềm vui, một cơ hội cho một người được biết đến KCTL. TDHT nghĩ sau này anh ý có duyên đến được với KCTL thì tốt nếu không đến được thì cũng không sao. Quan trọng là họ biết được trên thế gian này vẫn còn có những điều kỳ diệu mà điều kỳ diệu đó đến từ KCTL.
    TDHT đã rất vui vì đã chia sẻ được một phần nhỏ của sự kỳ diệu của KCTL đến với một người. TDHT sẽ cố ngắng luyện tập và học hỏi hơn nữa để có nhiều kiến thức để chia sẻ được nhiều.
    "Chỉ cần có đức siêng năng
    Có lòng nhân hậu, quyền năng sẽ về"

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tindohuongthien

    ducdokieu (18-08-2012),hiepqf3 (20-08-2012),Hoang Quyet (18-08-2012),HoaXuan (19-08-2012),lê chí công (13-12-2014),manhcao277 (23-04-2017),Nganpham (14-05-2013),nganuoc (18-08-2012),nghiad99 (04-11-2012),Nguyen XY (26-08-2012),nhuhainguyen (20-08-2012),Phương Nam (19-08-2012),quangdam (18-08-2012),SONGHONG (18-08-2012),tamanh (18-08-2012),Tịnh_Tâm (18-08-2012),THANHTINH (18-08-2012),Tieutrucxinh (22-08-2012),TruongKhoat (18-08-2012),turaunt (18-08-2012),Vidieu (19-08-2012),Vượng Kim Ngưu (18-08-2012),xuangiang14 (19-08-2012),ĐINHQUANG HIỆP (18-08-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •