Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    897
    Thanked 799 Times in 37 Posts

    Mặc định Học chữa khối u ở mặt

    Vào một ngày cuối tháng 07, Hoàng Quyết có về quê bố mẹ nuôi ăn giỗ ( Phú Xuyên, Hà Nội). Khi về đây HQ thấy mẹ nuôi đau chân đi lại khó khăn vì trước đây bà bị tai nạn nên chân còn chưa bình phục. Thương bà HQ đã mạnh dạn thử chữa cho bà, đầu tiên như mọi lần HQ mời HVLB xin Thầy giúp HQ chữa bệnh cho bệnh nhân. Và bắt đầu dùng HL hút hết độc khí, xin BNTL của PTTC rửa sạch vùng bệnh. Sau đó, HQ nghĩ ngay đến pháp bảo mà vừa được Thầy cho và hôm nay có dịp đem ra dùng đó là ĐPVN. HQ dùng ĐPVN khắc phục, hoàn thiện phần xương bị gẫy và nối lại tất cả các đường gân đã bị đứt. Sau đó, HQ dùng thực công để phát công cho bệnh nhân, để bệnh nhân có năng lương đề kháng, hồi phục bệnh tật nhanh chóng hơn và một lần nữa thanh lọc cơ thể bệnh nhân. Sau khi chữa xong cho mẹ nuôi thì mẹ nói: thấy chân nhẹ nhàng hơn, không đau nữa hoạt động dễ dàng hơn.
    Đột nhiên bà bảo với HQ: Con xem kiểm tra rồi chữa bệnh cho cháu Khải (cháu ngoại của bà). Khi nghe mẹ nuôi nói vậy thì HQ đã mạnh dạn trả lời “để con thử xem”. Khi đó, HQ còn chưa định hình rõ lại khuôn mặt cháu, và cũng không rõ thực bệnh của cháu là gì?(vì lâu ngày không gặp)nhưng không giám hỏi lại mẹ nuôi. HQ đã nhắm mắt lại tâm niệm xin Thầy giúp để con kiểm tra bệnh cho cháu Khải (lần theo dấu ấn năng lượng). Khi này, HQ thấy ở má cháu có một con bọ cánh cứng to như đầu ngón tay út đang bò trong đó. Và HQ chợt nhớ ra cháu bị một khối u ở mặt rất lớn từ khi sinh ra được bốn tháng tuổi (năm nay chaú đã 13 tuổi) đã đi chữa trị khắp nơi chưa khỏi, bố mẹ cháu cũng đã từng cho cháu đi phẫu thuật ở viện u bướu trung ương cách đây 2 năm nhưng không lâu nó lại mọc lên. Trước đây, khi chưa biết tới Thầy, chưa biết tới KCTL thì HQ nhìn thấy cháu đáng thương nhưng chỉ biết để trong lòng.
    Khi thấy cháu như vậy HQ nghĩ bệnh của cháu có liên quan đến tâm linh. Khi gọi cháu vào và hỏi về bệnh của cháu. Thì cháu có nói bây giờ vẫn đau và rát ở đó rất khó chịu. HQ mạnh dạn bảo: cháu ngồi trước mặt chú khoanh chân vào để chú chữa cho cháu.
    Khi nãy chữa bệnh cho mẹ nuôi có phần hơi mệt nên sau khi xin HVLB xong HQ nhờ Thầy nhập vào HQ để chữa bệnh cho bệnh nhân. Khi HQ cảm nhận được nguồn năng lượng ập vào cơ thể mình thì biết Thầy đã về. Việc đầu tiên cần làm là loại bỏ nguyên nhân gây bệnh đó là con bọ đang ở trong mặt của cháu. HQ đã dùng ĐPVN để gây mê khi thấy con bọ đã ngã ra thì thu nhỏ con bọ lại sau đó dùng ống TTQ để đưa con bọ ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến các mạch máu và các cơ quan thần kinh khác.
    Sau đó, HQ đã dùng HL, BNTL của PTTC để thanh lọc cơ thể, làm sạch vùng bệnh, hoàn thiện lại khuôn mặt của bệnh nhân và dùng thực công truyền năng lượng cho bệnh nhân với ý nghĩ dùng năng lượng để phong tỏa và đề kháng bệnh tật. Đó là ngày đầu tiên HQ chữa bệnh cho cháu.
    Sau một lúc thì cháu chạy ra nói với tôi rằng: chú ơi cháu thấy hết đau rồi, mặt cháu cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều, cháu nghiến 2 hàm răng vào không còn đau nữa, cháu cảm thấy như má mình xẹp lại. Khi đó trong lòng HQ rất vui và tin rằng mình đã làm được điều gì cho cháu… Thấy cháu như vậy và HQ đã nói với bố mẹ cháu là hãy để e dùng khí công thử chữa bệnh cho cháu. Bố mẹ cháu cũng rất vui vè mời HQ tiếp tục chữa cho cháu. Vậy là HQ sẽ cố gắng thu xếp time để hàng tuần về gặp cháu chữa cho cháu.
    Lần chữa bệnh thứ 2:
    Đính kèm 86
    Khi về chữa cho cháu HQ cũng như mọi lần chữa bệnh khác nhờ Thầy nhập vào HQ và khi có cảm giác Thầy đã về thì việc đầu tiên cần làm là kiểm tra lại tình trạng bệnh cho cháu và thấy vùng bệnh có rất nhiều khí độc, các dị vật,… trong vùng bệnh nên cần phải làm sạch vùng bệnh, lấy hết các dị vật và hoàn thiện lại khuôn mặt cho bệnh nhân. Rồi lại truyền năng lượng cho cháu và thanh lọc lại cơ thể cũng như vùng bệnh. Nghĩ rằng ngày hôm nay chữa vậy là đủ nhưng khi vưà ra ngồi uống nước thì tự nhiên HQ thấy bên má của mình ( trùng với vùng bệnh của cháu) co giật và có cảm giác như mạch máu đang bị rò rỉ. HQ vội chạy lên gặp cháu và làm hàn lại mạch máu, hút hết máu tụ ra khỏi vùng bệnh của cháu. Khi nói chuyện với mẹ cháu như vậy thì HQ được biết bệnh viện chụp cắt lớp cho cháu và khối u của cháu là do dạn mạch máu gây lên. Khi đó, trong đầu HQ nghĩ rằng đã biết được nguyên nhân của thực bệnh. Khi ra về HQ đã cho cháu bài TKKT dặn cháu phải tập thường xuyên mỗi ngày ít nhất 1 lần và cháu đã rất cố gắng.
    Lần chữa bệnh thứ 3:
    Đính kèm 87Đính kèm 88
    HQ cũng làm như những lần trước và nối lại tất cả các cơ quan thần kinh, hoàn thiện mạch máu, hoàn thiện khuôn mặt. Nhưng sau đó HQ đã cắt bỏ khối u to bằng ngón chân cái trong mặt của cháu. Và trước khi chữa cháu cũng đã khoe với HQ là cháu đã ăn sáng rất ngon và ngủ rất sâu (vì trước đây khi ngủ dậy 2 bên quai hàm cháu cứng lại há ra rất đau và khó ăn khi ngủ thì khó chịu ở mặt nên khó ngủ).
    Lần chữa bệnh thứ 4:
    Đính kèm 89
    Cháu đã nói rằng cháu rất khỏe và ăn rất ngon miệng, mặt cháu rất nhẹ nhàng không còn cảm giác bệnh tật. Mặt của cháu đã bé dần đi. Cháu cũng như bố mẹ cháu rất vui vì điều này và HQ cũng vậy. HQ còn nợ gia đình cháu một ân tình. Hiện nay HQ vẫn tiếp tục theo dõi và chữa cho cháu. Thêm vào đó có những lời động viên và dạy bảo của Thầy con sẽ quyết tâm và cố gắng hơn.
    Thưa Thầy! Con xin mạnh dạn chia sẻ những việc con đã làm và con rất hi vọng những gì mình làm đem lại niềm vui cho cháu và gia đình cháu. Và con xin cảm Ơn Thầy! Con đã may mắn được theo Thầy, được Thầy dạy bảo mọi điều để ngày hôm nay con có thể sống có ích hơn.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet

    ducdokieu (18-08-2012),hiepqf3 (20-08-2012),Hoasentrang (18-08-2012),hoatran (26-03-2020),HoaXuan (19-08-2012),huongtamlinh (21-08-2012),khicongtl (18-08-2012),kiencuong304 (20-08-2012),KIM.H.GIANG (23-08-2012),Lam (20-08-2012),Lobbyvietnam (20-08-2012),mahalkita (10-01-2013),Nganpham (14-05-2013),nganuoc (18-08-2012),nhuhainguyen (19-08-2012),Phương Nam (19-08-2012),SONGHONG (18-08-2012),Tịnh_Tâm (19-08-2012),THANHTINH (18-08-2012),Tieutrucxinh (22-08-2012),tranhung266 (18-08-2012),tranthanhlong181982 (19-08-2012),turaunt (18-08-2012),Vidieu (19-08-2012),Vượng Kim Ngưu (05-06-2014),xuangiang14 (18-08-2012),ĐINHQUANG HIỆP (18-08-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Khu Đô Thị Pháp Vân Tứ Hiệp
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    203
    Thanked 198 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Rât mong bạn Hoang Quyet cập nhập tình hình chữa bệnh cho cháu bé để các thành viên trên diễn đàn được biết , cùng cảm nhận sự tiến bộ và thêm niềm tin cho những người mới để tập luyện tốt hơn

  4. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranthanhlong181982

    Hoang Quyet (20-08-2012),Hua Toan (20-08-2012),khicongtl (26-08-2012),Nganpham (14-05-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •