Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Tu tại gia?
Hybrid View
-
09-11-2010, 15:55 #1
Chủ đề bạn Huyền Ảnh đưa ra rất hay rất thiết thực! Mình cũng định không có nhận xét gì vì HA đưa ra những ý kiến mặc dù mang tính cá nhân nhưng đã khá đầy đủ rồi
Nhiều vấn đề bạn đưa ra như là một mẫu số chung cho những người tu luyện nhập thế hiện nay. Quả thực khó khăn trong việc tu luyện có thể coi như một điều tất yếu không thể tránh khỏi dù ít hay nhiều. Việc làm sao để hòa hợp (dung hòa) giữa việc tu luyện với cuộc sống xã hội quả thực có vẻ rất nan giải? Dường như vẫn có một sợi dây định kiến vô hình nào đó ngăn cách hai vấn đề này. Người hiều vấn đề nói còn dễ(số nay ít thôi) nhưng người không hiểu vấn đề thì...
Theo mình dù có chuyện gì xảy ra cái chính vẫn là ở bản thân mình có cái bản lĩnh quyết tâm làm, quyết tâm buông bỏ. Dám mạo hiểm, dám thách thức nguy hiểm. Đây cũng chỉ là một vài suy nghĩ cá nhân của mình...đó cũng là suy nghĩ của...View more the latest threads:
- Xuất xứ bài luyện "Lương Tri Tâm Huệ...
- Tập bài luyện KCTL khi có động vật bên cạnh
- chuỗi ánh sáng vàng nhập vào cơ thể
- Trò hỏi Thầy giải đáp
- Vô thường là gì?
- Giải thoát là gì ?
- Câu hỏi và giải đáp trong buổi giao lưu tại...
- Tập khí công có thể bị sai
- Tu cho ai?
- Câu hỏi về chủ đề linh hồn và tiền kiếp
Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 09-11-2010 lúc 15:57. Lý do: sai từ
Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
10-11-2010, 08:31 #2Vũ Hiên Guest
Tu tại gia
Về chủ đề HA đưa ra mình cũng có chút ý kiến.
Thực tế mình may mắn biết đến Thầy qua nhu cầu cắt duyên âm, bản thân chưa hề có hiểu biết gì về khí công. Gọi là Duyên chắc không sai! Kết hợp tìm hiểu từ các chuyên mục trên trang web và qua Huyền Ảnh, mình nhận thấy đây là môn học phù hợp với mình, do trước mình cũng muốn học Yoga nhưng thời gian hạn chế khi không sắp xếp để đến lớp đều. Mà môn của Thầy thì là tu tại gia nên mình rất thích. Kể từ sau chuyến đi Côn Sơn về, mình luôn cố gắng không bỏ tập buổi nào, giống như anh Tùng Lâm mình cũng hạ quyết tâm ít nhất 1 ngày tập 1 lần, 1 ngày không tập thấy “nhớ”, thấy có lỗi với bản thân, với Thầy ( Thầy tận tâm với học trò hơn tất cả những người Thầy mà mình biết). Trong các buổi tu tại gia, hầu như buổi nào mình cũng có cảm nhận tốt, nhưng có khoảng 10% số buổi thì việc tập luyện rất khó với những cảm nhận như : ngứa, đau lưng, tê chân, mỏi, mệt…những khi đó chỉ muốn nói “ con xin phép… hôm sau con tập tiếp”,hi. Nhưng vốn dĩ mình là đứa lì lợm, bướng bỉnh , mình nhớ lại lời Thầy “ cứ kệ xem có C ko…” và mình đã chiến thắng . Bây giờ chỉ mong kế hoạch tập hợp được 1 nhóm, tuần 1 buổi tập luyện với nhau dưới sự hướng dẫn của Thầy thành hiện thực thật nhanh.
Những ngày nghỉ cuối tuần, việc mà mình thích nhất là được cùng các đồng môn ngồi quây quần bên Thầy, nghe Thầy kể chuyện, chia sẻ, thật vui, bổ ích, hiểu biết bao điều mới lạ.
Con cảm ơn Thầy nhiều ah.Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 10-11-2010 lúc 21:34. Lý do: Sửa từ ngữ