Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15

Chủ đề: Tu tại gia?

Hybrid View

  1. #1
    HuyenAnh Guest

    Mặc định Tu tại gia?

    Chúng ta đều là những người tu tại gia cả
    Có câu: Thứ nhất tại gia, thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa
    Việt tu tập tại gia vừa tạo ra nhiều đột phá nhất, chân tu cũng từ đây mà ra cả. Nhưng cũng chính vì lý do đó nên việc tu tập tại gia là rất khó, khó đến mức tập được 1 thì bị hao đi 10 vì rất nhiều lý do liên quan đến cám dỗ của cuộc đời trần tục
    Topic này lập ra để mọi người cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong quá trình tu tập tại gia, cách giải quyết của mỗi người. Từ đó chúng ta sẽ có thể học hỏi được những kinh nghiệm của nhau để giúp nhau sống đẹp cả đời lẫn đạo.

  2. #2
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    HA xin bắt đầu bằng trường hợp của chính bản thân mình
    So với mọi người mà nói thì HA có may mắn hơn là không vướng bận chuyện gia đình, không phải lo trách nhiệm đề nặng lên mình là liệu có đủ tiền nuôi vợ con, phụng dưỡng bố mẹ, hoặc làm tròn trách nhiệm với tổ tiên dòng họ hay không
    Thế nhưng liệu ngoài những ràng buộc đó ra, một người sống trong xã hội hiện đại liệu có thể dễ dàng buông bỏ những níu kéo cuộc sống hàng ngày để tu tập hay không? Điều đó chưa chắc
    Đơn cử, những vấn đề mà HA quan tâm hiện nay là:
    - Liệu mình thực sự có thể tìm được công việc mà mình yêu thích hay không, nếu có thì liệu có sống chết được cùng công việc đó không. Quá trình tìm kiếm đương nhiên là mất thời gian, mất công sức. Điều này làm giảm quỹ thời gian tập thiền, khí công
    - HA vẫn phải tự nuôi sống bản thân bằng việc đi làm. Ngày 8 tiếng từ 8h đến 5h chiều. Trong thời gian đó coi như không tập được thiền
    - HA vẫn có những mối quan hệ bạn bè, gia đình, công việc ngoài cơ quan cần quan tâm, trong tuần muốn phân bổ ra thì cũng mất khoảng 3 buổi tối để làm tròn bổn phận một cá nhân trong xã hội
    Như vậy thời gian rảnh rỗi là khi nào - nếu chưa tính đến yêu đương lôi vào
    Điều này thực sự là khó khăn và HA chưa tìm ra cách giải quyết
    HA cũng đã nhận thức rõ không thể quá cầu toàn. Nếu muốn thành công việc này tất nhiên phải đánh đổi các việc còn lại. Nhưng khi ngộ sự thì không phải lúc nào mình cũng nhất tâm làm theo sự xác định tâm lý đó

    Nhìn lại thực tế một ngày mình cũng dành quá ít thời gian cho luyện tập, đương nhiên kết quả không cao hoặc chả đi đến đâu là điều có thể nhìn thấy được. Tìm lại lịch sử thời gian Thầy tu tập, nhận thấy sự khác xa về định hướng, sự hi sinh, nhẫn nại mà thầy đã bỏ ra để đi vào con đường tu tập so với bản thân, HA thấy mình như một hạt cát giữa đại dương!
    Vì sự ngưỡng mộ trên bình diện tâm này đến thầy mà HA có xu hướng tập nhiều bài luyện tâm hơn để mong có được một cái tâm ổn định, đi đúng đường mình đi, tâm lý vững vàng, nhưng có vẻ khi chính bản thân mình ỷ lại vào năng lực của thầy quá mạnh, đôi lúc lại làm mình giảm sự nỗ lực sống còn của bản thân để tìm đến con đường tu tập mà mình chọn, đụng phải việc dù nhỏ hay to của bản thân cũng cầu cứu đến thầy, thiết nghĩ trong giai đoạn tò mò muốn xin học thì còn chấp nhận được, chứ muốn tiến sâu vào tu tập mà còn ý nghĩ này thì đà điều ngớ ngẩn

  3. #3
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    Cái bẫy tâm lý đầu tiên là sự trông đợi vào phép màu từ người thầy của mình. Sự thực đúng là thầy làm được những điều không tưởng, không ai làm nổi, và chỉ có thầy mới giúp được mình, nhưng việc đó là việc thầy làm cho các học trò, còn khi bản thân quá dựa dẫm vào thầy thì khi đó việc tu tập trở thành ngồi không chờ thầy cứu chữa, HA tự thấy mình đã sai từ đoạn này.
    Cái bẫy thứ 2 là việc tâm lý còn không nhất quán giữa thực sự mình muốn điều gì. Muốn tu tập tốt thì cái tâm phải sáng, phải biết nghĩ tu vì vạn vật chúng sinh, nhưng cái tâm nhỏ bé của HA chưa đạt đến tầm mức đó
    Đọc lại các bài thơ thầy viết từ thời gian đầu luyện tập, thì thấy thầy cũng đã từng qua giai đoạn có những thắc mắc về đường tu của bản thân, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau các bài thơ của thầy nói về việc tu tập hướng đến chúng sinh. Sự nhảy vọt này là chưa thể xảy ra với HA, và HA nghĩ đó là sự khác biệt giữa một người sinh ra để dẫn dắt chúng sinh, và một bên là HA, người đi tìm phương thuốc cứu chữa cho sự vô minh của mình. Mình có vô minh thì mình mới tìm đến thầy, mới xin theo học mong nhờ thầy khai tâm mở huệ để sống cho ra một con người đàng hoàng..
    Lần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 13-03-2011 lúc 11:42.

  4. #4
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    HA thấy mình vẫn chưa trả lời được các câu hỏi sau:
    - Liệu HA có tu tại gia được không? Nếu có thì cần ít nhất một ngày bao nhiêu tiếng để tu tập
    - Làm thế nào để có một tâm lý xác định một cách tự nhiên tu vì vạn vật chúng sinh?
    - Liệu có phải vì HA tập mãi không đạt được năng lực gì nên HA có xu hướng tìm đến các bài tập luyện về tâm không, hay thực sự HA muốn hướng đến điều đó, việc này khi có năng lực rồi có lẽ sẽ tự trả lời được...
    - Làm thế nào để có thể chiến thắng được những cám dỗ của cuộc sống trần tục? Câu hỏi này thực sự được đặt ra một cách nghiêm túc khi hôm trước nghe các cô đệ tử của thầy ở Thái Bình kể về đệ tử của thầy....... . Mình nghe xong mà lạnh toát người. Chân tu ở đâu xa? Chính những con người mình biết, những con người bằng xương bằng thịt, bạn bè của mình hàng ngày làm những việc vượt ngoài những tư duy trần tục mà mình có thể hiểu được. Họ đã lấy những động lực gì để có thể làm được việc đó? HA thực sự không hiểu, thực sự khâm phục và câu chuyện đó chắc sẽ còn ám ảnh HA nhiều trong con đường tu tập của HA
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 07-11-2010 lúc 20:15.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 55 Times in 14 Posts

    Mặc định

    HA thấy mình vẫn chưa trả lời được các câu hỏi sau:
    - Liệu HA có tu tại gia được không? Nếu có thì cần ít nhất một ngày bao nhiêu tiếng để tu tập
    - Làm thế nào để có một tâm lý xác định một cách tự nhiên tu vì vạn vật chúng sinh?
    - Liệu có phải vì HA tập mãi không đạt được năng lực gì nên HA có xu hướng tìm đến các bài tập luyện về tâm không, hay thực sự HA muốn hướng đến điều đó, việc này khi có năng lực rồi có lẽ sẽ tự trả lời được...
    - Làm thế nào để có thể chiến thắng được những cám dỗ của cuộc sống trần tục? Câu hỏi này thực sự được đặt ra một cách nghiêm túc khi hôm trước nghe các cô đệ tử của thầy ở Thái Bình kể về đệ tử của thầy....... . Mình nghe xong mà lạnh toát người. Chân tu ở đâu xa? Chính những con người mình biết, những con người bằng xương bằng thịt, bạn bè của mình hàng ngày làm những việc vượt ngoài những tư duy trần tục mà mình có thể hiểu được. Họ đã lấy những động lực gì để có thể làm được việc đó? HA thực sự không hiểu, thực sự khâm phục và câu chuyện đó chắc sẽ còn ám ảnh HA nhiều trong con đường tu tập của HA
    .

    Xin chào mọi người: Mình là thành viên mới xin mạn phép đưa ra một số ý kiến về câu hỏi mà HA tự đặt ra cho mình cũng như là một câu hỏi và một câu trả lời khó đối với mình và tất cả mọi người:
    Thứ nhất : (Liệu HA có tu tại gia được không? Nếu có thì cần ít nhất một ngày bao nhiêu tiếng để tu tập). Theo em nghĩ thì tu tại gia không có nghĩa là mình chỉ ngồi ở nhà mà tu thì mới gọi là tu tại gia. Mà nó mang hàm ý rộng( Việc tu tâm không chỉ thể hiện mình ngồi thiền mà còn thể hiện vào những hành động ở gia đình cũng như ở ngoài xã hội đối với vạn vật chúng sinh)
    -(Nếu có thì cần ít nhất một ngày bao nhiêu tiếng để tu tập) Nói đến tu tâm thì không thể nào nghĩ đến tu bao lâu là đủ.
    Thứ hai: (Làm thế nào để có một tâm lý xác định một cách tự nhiên tu vì vạn vật chúng sinh) Bạn hãy xác định mọi hoạt động của con người nhằm mục đích theo đuổi cái gj? : Rất nhiều câu trả lời được đặt ra nhưng xâu chuỗi các câu trả lời đó lại thì mục đích cuối cùng con người là có được HP. Bạn thử hỏi xem bạn có thấy vui vẻ và HP ko khi mọi người xung quanh bạn ko vui vẻ và HP. Hãy hành động vì niềm vui và HP của người khác mà mình có thể đó chính là bạn vun đắp HP cho chính mình!
    Thứ ba: (Liệu có phải vì HA tập mãi không đạt được năng lực gì nên HA có xu hướng tìm đến các bài tập luyện về tâm không, hay thực sự HA muốn hướng đến điều đó, việc này khi có năng lực rồi có lẽ sẽ tự trả lời được). Bạn tu được bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay lâu hơn thế? Bạn hãy xác định rõ xem mình tu để làm gj? Và không nhất thiết người có quyền năng mới giúp được chúng sinh ! Có tâm mà không có thực thì cũng chỉ như cục đất ngoài ruông!
    Thứ tư: (- Làm thế nào để có thể chiến thắng được những cám dỗ của cuộc sống trần tục) câu hỏi này rất khó. Tại sao ta biết sai mà ta vẫn làm! Mình cũng vậy . Nhưng chỉ biết khuyên các bạn: Hãy tập thói quen suy nghĩ, đánh giá những việc đơn giản và thực hiện một cách nghiêm túc! ( Để làm được việc lớn trước hết phải làm thật tốt những việc nhỏ , Một thành công lớn là xâu chuỗi của những thành công nhỏ! ) Đây là suy nghĩ của riêng mình có gì sai sót mong HA và các bạn nhận xét để mình sửa đổi.
    Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 04-04-2011 lúc 11:02. Lý do: Sửa font chữ.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    23
    Cảm ơn!
    18
    Thanked 40 Times in 15 Posts

    Mặc định

    Những vấn đề mà HA đề cập đến mình cũng rất "lăn tăn". Có người nói rằng đem thiền vào đời sống hàng ngày thì đó là đạo. Chỉ một câu vậy thôi nhưng đâu có dễ gì mà làm được !!!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    64
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 129 Times in 33 Posts

    Mặc định

    Theo mình thì ở mỗi giai đoạn của cuộc sống lại có những "chướng ngại" khác nhau. Nhưng dù chướng ngại gì chăng nữa mà mỗi ngày không tìm cách bố trí được một lần ngồi tập thì mình thấy như có lỗi với bản thân mình.

    Ý mình muốn nói là mình không quan tâm phân tích các loại khó khăn nữa, mà mình chỉ quan tâm một ngày bố trí được một buổi tập cho chất lượng. Phấn đấu duy trì được 2 lần tập là định hướng của mình.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    64
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 129 Times in 33 Posts

    Mặc định

    Liên quan đến hiện tượng "tập được 1 thì bị hao đi 10 vì rất nhiều lý do liên quan đến cám dỗ của cuộc đời trần tục" như HA nói ở trên, thì đúng là như vậy, mình cũng gặp phải khó khăn này. Nhưng biết làm sao được, ngoại cảnh luôn tồn tại khách quan như vậy, nếu mình không có quyết tâm và kế hoạch vượt qua nó thì mình chịu thua nó. Cho nên có thể nói, khó khăn này là khó khăn chung của nhiều người, nhưng khắc phục được nó hoàn toàn mang tính riêng, cá nhân...

    Vì những khó khăn ở ngoại cảnh và ở bản thân thật muôn hình muôn vẻ, nên như đã nói ở trên, mình cũng không quan tâm đến nguyên nhân khó khăn để tìm cách giải quyết; cách tiếp cận của mình mang tính thực dụng: đó là một ngày ngồi xuống tập đàng hoàng được ít nhất một lần. Tinh thần chỉ đạo cho bản thân mình là như vậy còn làm thế nào thì bàn sau
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm, ngày 08-11-2010 lúc 13:17.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Chủ đề bạn Huyền Ảnh đưa ra rất hay rất thiết thực! Mình cũng định không có nhận xét gì vì HA đưa ra những ý kiến mặc dù mang tính cá nhân nhưng đã khá đầy đủ rồi
    Nhiều vấn đề bạn đưa ra như là một mẫu số chung cho những người tu luyện nhập thế hiện nay. Quả thực khó khăn trong việc tu luyện có thể coi như một điều tất yếu không thể tránh khỏi dù ít hay nhiều. Việc làm sao để hòa hợp (dung hòa) giữa việc tu luyện với cuộc sống xã hội quả thực có vẻ rất nan giải? Dường như vẫn có một sợi dây định kiến vô hình nào đó ngăn cách hai vấn đề này. Người hiều vấn đề nói còn dễ(số nay ít thôi) nhưng người không hiểu vấn đề thì...
    Theo mình dù có chuyện gì xảy ra cái chính vẫn là ở bản thân mình có cái bản lĩnh quyết tâm làm, quyết tâm buông bỏ. Dám mạo hiểm, dám thách thức nguy hiểm. Đây cũng chỉ là một vài suy nghĩ cá nhân của mình...đó cũng là suy nghĩ của...
    Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 09-11-2010 lúc 15:57. Lý do: sai từ
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  10. #10
    Vũ Hiên Guest

    Mặc định Tu tại gia

    V ch đề HA đưa ra mình cũng có chút ý kiến.
    Thc tế mình may mn biết đến Thy qua nhu cu ct duyên âm, bn thân chưa h có hiu biết gì v khí công. Gi là Duyên chc không sai! Kết hp tìm hiu t các chuyên mc trên trang web và qua Huyn nh, mình nhn thy đây là môn hc phù hp vi mình, do trước mình cũng mun hc Yoga nhưng thi gian hn chế khi không sp xếp để đến lp đều. Mà môn ca Thy thì là tu ti gia nên mình rt thích. K t sau chuyến đi Côn Sơn v, mình luôn c gng không b tp bui nào, ging như anh Tùng Lâm mình cũng h quyết tâm ít nht 1 ngày tp 1 ln, 1 ngày không tp thy “nh”, thy có li vi bn thân, vi Thy ( Thy tn tâm vi hc trò hơn tt c nhng người Thy mà mình biết). Trong các bui tu ti gia, hu như bui nào mình cũng có cm nhn tt, nhưng có khong 10% s bui thì vic tp luyn rt khó vi nhng cm nhn như : nga, đau lưng, tê chân, mi, mt…nhng khi đó ch mun nói “ con xin phép… hôm sau con tp tiếp”,hi. Nhưng vn dĩ mình là đứa lì lm, bướng bnh , mình nh li li Thy “ c k xem có C ko…” và mình đã chiến thng . Bây gi ch mong kế hoch tp hp được 1 nhóm, tun 1 bui tp luyn vi nhau dưới s hướng dn ca Thy thành hin thc tht nhanh.
    Nhng ngày ngh cui tun, vic mà mình thích nht là được cùng các đồng môn ngi quây qun bên Thy, nghe Thy k chuyn, chia s, tht vui, b ích, hiu biết bao điu mi l.
    Con cm ơn Thy nhiu ah.
    Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 10-11-2010 lúc 21:34. Lý do: Sửa từ ngữ

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •