Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: được Thầy cắt duyên âm
-
14-08-2012, 00:11 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2012
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 91
- Thanked 39 Times in 1 Post
được Thầy cắt duyên âm
"Xin chào Thầy và các anh chị trên diễn đàn, em sống ở Sài Gòn, trong đợt thầy ghé thăm Sài Gòn vừa rồi, em đã may mắn được Thầy cắt duyên âm, nay e muốn viết bài này để chia sẽ câu chuyện của mình và đồng thời giúp mọi người đang muốn được Thầy giúp cắt duyên âm hiểu rõ hơn về việc khi được Thầy cắt duyên âm như thế nào.
Thật ra trường hợp Duyên âm của e tương đối nhẹ ( không biết nói như vậy có đúng không nữa, nhưng e cũng không biết dùng từ nào thích hợp hơn), vì khi e bị Duyên âm e không có nhiều dấu hiệu nhận biết như bị bóng đè, và e cũng đang còn trẻ nên cũng khó nói là đường tình duyên gặp nhiều trắc trở, dấu hiệu của e chỉ là có hay mơ thấy gương mặt lạ, luôn mơ thấy có chàng trai theo đuổi mình ( mà trong mơ lại thấy đẹp trai nữa, nên cứ nghĩ là coi phim nhiều quá nên vào giấc mơ hihi), cách đây 6 tháng e đi coi bói thì mới biết mình có duyên âm, vì lần đầu tiên nghe về vấn đề duyên âm, hỏi bạn bè, nghe bạn bè nói " duyên âm là có người theo mình phá mình không cho mình iu ai hay lấy chồng gi hết", em nghe thấy cũng hoảng và sợ, tò mò lên mạng search thì biết được diễn đàn Tukhicongdentamlinh.net, rồi lại được biết đến Thầy, rồi e liên lạc được với các học trò của Thầy ở Sài Gòn, đó là chị TrangNTN, đợt đó may mắn là được gặp anh Tâm Anh và chú Nghiêm ở Hà Nội vào, trò chuyện với chị Trang, anh Tâm Anh và chú Nghiêm, hiểu hơn về vấn đề duyên âm, được chú Nghiêm nói e có duyên âm được 3 năm 6 tháng và đợi gặp Thầy, Thầy sẽ giúp ( em nghĩ chắc là do lần đó e chưa tập Thanh Khi Khai Tâm chăm chỉ nên chưa đủ điều kiện để cắt)sau đó tâm trạng cũng không còn lo lắng, e về nhà tập trung tập luyện bài Thanh Khi Khai Tâm và đợi "duyên" gặp Thầy, sau khi tập e có nhiều cảm nhận tốt, không hay mơ thấy người lạ nữa ( mà toàn là ca sĩ diễn viên), dù có mơ thì ngủ dậy cũng quên liền, suy nghĩ cũng tốt hơn, không còn lo sợ và nghĩ rằng Duyên âm theo mình nhưng không làm hại gì đến mình cả, duyên âm thì duyên âm nhưng cũng có người tốt người xấu, nghĩ như thế cũng giúp e cảm thấy thoải mái hơn.
Sau hơn 4 tháng tập luyện, cuối cùng thì cơ hội được gặp Thầy cũng tới. Biết được tin thầy chuẩn bị vào Sài Gòn thì e vui lắm, theo lời Thầy e liên lạc với chị BichVan và một chị nữa mà e quên mất nick trên diễn đàn rồi (e tạm gọi là chị T nhé,e xin loi chi nha, vi e von hay mau quên lắm) cũng đang muốn được thầy cắt duyên âm, ba chi e đến gặp thầy ở quán cafe,trước khi bước vào quán lòng em bỗng dưng cảm thấy lo lắng và hồi hộp kì lạ, sau khi được Thầy hỏi chuyện thì Thầy dẫn mọi người về nơi Thầy ở (em xin chỉ kể chuyện cắt duyên âm của mình thôi nhé).
Lúc nhìn Thầy cắt duyên âm, và thấy thầy nói chuyện, em người trần mắt thịt nên nhìn không thấy gì cả, cứ như thầy đang nói chuyện với khoảng không phía trước mặt vậy. Cảm giác rất là kì lạ và thú vị
em là người thứ hai được Thấy giúp, thầy gọi em lên ngồi trước mặt và thầy nói e ngồi ở trạng thái thiền, Thầy bắt đầu gọi những "người" là duyên âm của e về ( vì không nhớ chính xác nên e không dám trích dẫn từng câu nói của Thầy), lúc đó mí mắt e bắt đầu giựt dữ dội, một lúc theo lời thầy nói thì có một người xuất hiện, nghe Thầy nói
"Dù có mối quan hệ tốt, nhưng hai người ở hai không gian( thế giới) khác nhau, không thể đến được với nhau.."
Lúc này mắt e hết giựt, và người bắt đầu lắc lư nhẹ.
người đó nói gì đó, và Thầy nói
"thôi được rồi, đi đi"
Lúc này mắt em lại tiếp tục giựt liên hồi.
"con xong rồi đó"
Như vậy là e đã cắt duyên âm xong, mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Sau đó thì Thầy hỏi em có cảm giác như thế nào? thì ngoài những hiện tượng trên thì em cũng không có cảm giác gì khác nữa.Sau đó em hỏi Thầy "duyên âm của con như thế nào ạ?" thì Thầy mới nói " người đó là một người tốt, có mối quan hệ tốt với con, trước đây( chắc là các kiếp trước) hai người đã từng là vợ chồng"
Việc cắt duyên âm của em chỉ như thế,em nghĩ mình có duyên âm là người tốt cũng là một điều may mắn hơn các anh chị có duyên âm theo mà còn làm hại đến mình. Được gặp Thầy và các anh chị trên diễn đàn được mọi người giúp đỡ em cảm thấy thật là may mắn, nhờ diễn đàn không những em được Thầy giúp cắt duyên âm, mà tính tình và cả sức khỏe cũng có nhiều cải thiện đáng kể. Em thật lòng không biết nói gì hơn hai từ "biết ơn" Thầy và các anh chị.
Em muốn viết về nhựng trải nghiệm của mình cho các anh chị đang muốn được Thầy giúp. Và e có lời khuyên rằng, các anh chị hãy cứ chăm chỉ tập Thanh Khí Khai Tâm, sẽ thấy được những lợi ích mà mình có được. Như Thầy nói: "muốn có được những điều tốt, mà không phải mất tiền, lại không hại đến bản thân thì phải tự bỏ công sức ra mà tập luyện". Cứ tập luyện chăm chỉ rồi sẽ đến lúc gặp được Thầy và được Thầy giúp đỡ, điều đầu tiên cần làm là phải tự bản thân mình giúp mình trước.
Dù đã được Thầy giúp cắt duyên âm, nhưng em vẫn sẽ tiếp tục tập các bài tập khác để cải thiện sức khỏe và hoàn thiện mình hơn.
Văn phong của e vốn không được tốt, nên viết dài dòng ,có điều gì sai xót mong các anh chị bỏ qua và hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các anh chị. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Thầy và mọi người trên diễn đàn."
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới rain03
bickbeng (29-03-2013),cafemuoi83 (14-08-2012),ducdokieu (14-08-2012),hiepqf3 (14-08-2012),Hoasentrang (14-08-2012),honglien (20-12-2015),Hua Toan (14-08-2012),khicongtl (14-08-2012),kiencuong304 (15-08-2012),Lois Mai (14-08-2012),longtadinh (06-01-2015),Minh Toàn (18-02-2017),Nganpham (02-03-2013),nguoihoc (30-08-2022),nhuhainguyen (14-08-2012),pethao (14-08-2012),PhuongNguyen (14-08-2012),Phương Nam (14-08-2012),sakura_nhatrang (17-08-2012),tamanh (14-08-2012),tamminh (15-08-2012),Tịnh_Tâm (14-08-2012),thanhphong (28-07-2014),THANHTINH (14-08-2012),theoThầy (14-08-2012),thuthuy88 (11-04-2014),Thuy Anh (14-08-2012),thytrang258 (15-08-2012),tranhung266 (14-08-2012),turaunt (14-08-2012),Vượng Kim Ngưu (14-08-2012),youme (14-08-2012),ĐINHQUANG HIỆP (14-08-2012)
-
14-08-2012, 16:10 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 6
- Thanked 21 Times in 2 Posts
Chia sẻ
Chị hôm đó đi cùng em và Vân nè rain03, chị là người đầu tiên được thầy cắt duyên âm nè. chị biết ơn thầy nhiều lắm nhưng không diễn đạt được súc tích và cảm xúc như em. Chỉ biết trong thâm tâm biết ơn thầy thật nhiều.
Lần sửa cuối bởi cafemuoi83, ngày 24-08-2012 lúc 23:44.
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới cafemuoi83
hiepqf3 (16-08-2012),honglien (20-12-2015),longtadinh (06-01-2015),PhuongNguyen (15-08-2012),Phương Nam (15-08-2012),rain03 (14-08-2012),thanhphong (28-07-2014),Thien Nghia (27-09-2014),thytrang258 (15-08-2012)