Kết quả 1 đến 10 của 10

Threaded View

  1. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    Hôm nay đọc bài cùa Tamanh thấy thích quá và tranh thủ hễ lúc nào rảnh là con ngồi Thiền, không biết có phải hấp tấp quá không thầy ạ, mà hôm nay là lần đầu tiên, con ngồi Thiền có cảm giác sợ thế này Thầy ạ...
    Con tập bài Khai tâm mở huệ hoàn thiện được mấy ngày nay và chưa lần nào con cảm giác giống ngày hôm nay...Đoạn gần cuối( sau đoạn chim hót ), đầu con hết ngửa ra sau hết cỡ rồi lại lắl lắc lên xuống như con lật đật (điệu bộ giống như lắc nhảy theo điệu nhạc hay vậy)..Con đã sợ vì con chưa thấy ai có biểu hiện giống con, đầu ngã ngửa ra thì con đã nghe nói, chứ tự nhiên đang ngồi yên mà giật giật lên xuống thì con chưa nghe nên con sợ và kêu tên thầy, hic..không biết thầy có nghe con gọi kg thầy ơi...và thầy có biết tại sao con bị vậy không ạ???

  2. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    ducdokieu (13-06-2011),newebook (24-11-2014),thanhphong (08-08-2014),vary (18-07-2011)

Các Chủ đề tương tự

  1. Những địa điểm tốt để luyện khí công trong cả nước
    Bởi PhongThuyGia trong diễn đàn Kiến thức khí công
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 28-06-2011, 09:22
  2. Về Vấn đề âm Nhạc Trong Bài Luyện
    Bởi NguyetQuangTu trong diễn đàn Những câu hỏi và giải đáp
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 28-12-2010, 11:15
  3. Thắc mắc về việc luyện tập trong thời gian gần đây
    Bởi HuyenAnh trong diễn đàn Kinh Nghiệm Luyện Tập
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 24-11-2010, 06:40
  4. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 25-08-2010, 14:19

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •