Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Chó Sủa Con Rất Dữ !
Threaded View
-
12-08-2012, 15:19 #1
Chó Sủa Con Rất Dữ !
Dạ con xin kính chào thầy Nguyệt Quang Tử. Thưa thầy, con biết đến diễn đàn đã lâu nhưng vì rụt rè nên nay con mới dám gửi thư đến thầy. Con năm nay 20t, hiện con đang ở .... Vào mùa đông năm ngoái, con có thương 1 người. Chuyện tình cảm của tụi con nói chung là tốt đẹp. Nhưng đến đầu tháng năm vừa rồi ( 30/4 - 1/5 ) sau khi con về quê anh ấy để dự đám cưới e gái a ấy thì đã có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Đầu tiên là khi con đến nhà bà nội a, lúc mọi người ở nhà trên, con một mình xuống bếp thì đột nhiên con chó nuôi trong nhà khi nhìn thấy con bỗng rú lên ( thật sự là phải dùng từ "rú" vì con thấy vẻ mặt của nó lúc đó cực kì sợ hãi ) và chạy đi mất, từ đó đến lúc con về tp cứ mỗi lần nhìn thấy con là nó lại chạy đi rất xa. Tiếp theo khi con đến nhà bạn anh ấy thì cũng xảy ra chuyện tương tự, con chó trong nhà tuy ko sủa con nhưng cứ nhìn thẳng vào đầu xe tụi con dựng trước cổng mà sủa. Chủ nhà bảo mãi mà nó vẫn ko im, cứ nhìn chằm chằm vào đầu xe mà sủa. Chủ nhà còn nói lạ thật vì con chó này bình thường rất ngoan. Lúc này con cũng hơi hoang mang vì có nghe nói là chó cắn ma nhưng cũng tự trấn an mình. Sau chuyến đi đó tụi con về thành phố, a và gia đình a đã cãi nhau 1 trận rất lớn. Vì bỗng dưng ko hiểu sao nhà a ko đồng ý cho tụi con quen nhau nữa. Sau khi nghe a kể con rất buồn, 1 thời gian dài con chìm trong nước mắt, chỉ biết khóc và khóc khi thấy nhà người yêu ko đồng ý mình, thời gian đó người yêu đã động viên con rất nhiều. Nhưng tụi con cũng có xích mích vì cứ như có ai không muốn tụi con ở bên nhau. A gọi điện cho con có chuyện quan trọng, con biết a gọi, rất muốn nghe nhưng ko hiểu sao lại ko dám nhấc máy. Con hẹn a ở chỗ nọ, đợi mãi mà ko thấy a đến. Khi con vừa về thì a cũng vừa đến. Chỉ phút trước phút sau. Có lần tụi con âu yếm nhau, ngay sau đó lập tức con bị xỉu. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên con xỉu như vậy, mà lúc đó con ko hề đau ốm gi. Cùng thời gian đó, con chó nuôi ở nhà con, cứ đến giữa trưa là run như cầy sấy, nó cứ run như vậy mãi đến lúc con đi học mới thôi ( con nghe mẹ con kể ) Lúc đó thấy con buồn, chị gái con có đưa kinh Chú Đại Bi cho con niệm. Nhưng sau mỗi lần niệm con ko thấy thanh thản mà thấy trong long trĩu nặng. Sau đó, vào mồng một, con có lên chùa Pháp Hoa để cúng, vị ni cô ở chùa bỗng bảo con chiều quay lại để cùng đọc kinh cầu siêu với sư chủ trì và mọi người. Con cũng nghe theo, sau khi đọc kinh xong con thấy trong người rất mệt mỏi. Tối hôm đó người yêu con gọi điện nói ctay. Con rất ngỡ ngàng vì truoc đó vài tiếng tụi con còn đi chơi rất vui vẻ và còn hẹn nhau sáng mai đi ăn sáng. Về sau con đc biết là vì hđó a và cả nhà lại cãi nhau rất kịch liệt. Mệt mỏi và chán nản, a gọi điện nói ctay con. Thời gian sau đó con thực sự rất buồn, cùng thời gian đó con tình cờ biết được diễn đàn mình. Đọc các câu chuyện của a chị con cũng ngờ ngợ vì thấy con cũng có nhiều biểu hiện giống như thế nhưng con không dám chắc chắn con có người âm theo. Vừa rồi con có về quê ở Cần Thơ. Khi con đến thì cả 3 con chó của nhà cô chú con đều sủa con rất dữ nhưng sau đó thì im bặt. Sau đó cứ thấy con tiến lại là chúng lại chạy xa ra, nhất là con chó mực thì ko bao giờ dám đến gần con 5 bước. Lúc này con đã bắt đầu rất sợ. Con muốn đến chùa để hỏi rõ sự tình thì sư chủ trì lại đi vắng. Sau đó con thử cách mà con nghe các a chị trên diễn đàn có làm là nói chuyện với vong, xin vong đừng theo phá chuyện tình duyên của con nữa thì thấy tim mình như ai bóp nghẹt, rất khó thở. Khoảng 10’ sau thì hết. Con hoang mang quá, ko biết phải suy nghĩ thế nào cho đúng. Con có nói chuyện với a Tâm Anh và chị Thỏ Ngọc. 2 anh chị đã động viên con rất nhiều và khuyên con nên tập thanh khí khai tâm. Nếu thầy đọc thư của con, thầy cho con cảm ơn 2 a chị ấy với nhé. Con đang bắt đầu luyện thanh khí khai tâm. Lát nữa sau khi viết thư xong con sẽ lại luyên tập tiếp. Vì con nghe nói thầy chỉ đồng ý gặp những ai đã luyện TKKT thôi nên con sẽ cố gắng, vì con muốn gặp thầy mà Thư con dài quá thầy nhỉ Thầy ơi con chào thầy nhé, con hi vọng sẽ gặp thầy vào một ngày sớm nhất. Khi nào thầy vào HCM thì thầy cho con biết nha. Số điện thoại của con 0904... Con chào thầy , con chúc thầy sức khỏe và bình an!
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
cảnh thắng (27-07-2018),dietmatam (03-10-2012),Dieu Minh (16-08-2012),heculer (26-09-2012),hiepqf3 (13-08-2012),hoatran (12-05-2020),Hua Toan (12-08-2012),khicongtl (13-08-2012),KIM.H.GIANG (15-08-2012),Lois Mai (13-08-2012),mahalkita (30-11-2012),nghiad99 (11-11-2012),nhuhainguyen (12-08-2012),pethao (12-08-2012),PhuongNguyen (13-08-2012),Phương Nam (12-08-2012),SONGHONG (13-08-2012),tamanh (13-08-2012),tam_thuc (16-02-2013),tatatam (12-08-2012),Tịnh_Tâm (12-08-2012),Thanh Bình (15-12-2014),thanhphong (08-11-2014),theoThầy (12-08-2012),Thuy Anh (12-08-2012),TruongKhoat (12-08-2012),Tule (13-08-2012),turaunt (13-08-2012),Vượng Kim Ngưu (12-08-2012),xuangiang14 (12-08-2012),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2012)