Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Bị " Bóng đè "

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    TP HCM
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    197
    Thanked 288 Times in 19 Posts

    Lightbulb Bị " Bóng đè "

    Xin chào Thầy và ACE gia đình KCTL,
    Khi nói đến hiện tượng bóng đè hầu như ai cũng thấy rất bình thường và mỗi người đều có thể gặp ít nhất 1 vài lần trong đời. Và khi gặp trường hợp này, theo phản xạ tự nhiên thì đa số ai cũng niệm câu " Nam mô A di đà Phật " mong xua đuổi được " Tà ma " để thoát thân hoặc có những người mạnh mẽ ý chí hơn thì cố sức vùng dậy nhưng tất cả đều vô dụng. Mình xin chia sẽ câu chuyện "bóng đè" với mọi người và mong nhận được ý kiến chung về hiện tượng " Bóng đè " nhé.

    Lần đầu tiên mình bị "bóng đè" vào năm ngoái, lúc đó mình chưa biết đến môn Thiền định. Vào buổi chiều đi làm về, khoảng 5:30pm đến 6m, vì mệt quá nên vừa thiếp đi chút thì bỗng nhiên tay chân cứng đờ, miệng thì không nói được tuy mình đã cố sức vùng vẫy, cảm giác như có thứ gì đó đè nặng toàn thân mình không tài nào cử động được, lúc đó nữa tỉnh nữa mê vì vậy mình cố mở mắt xem thực hư thế nào thì mình thấy rỏ đang nằm trên giường trong phòng mình thật đây mà và cũng khá tỉnh tao và ý thức phải làm gì, sợ quá chỉ biết niệm " Nam mô a di đà Phật " thôi, nhưng không có chút linh nghiệm gì cả. Vì lần đầu tiên bị nên mình không dám khằng định bị " bóng đè " hay vì mệt hay nằm bị ép tim (theo khoa học giải thích) nên tạo ra hiện tượng như thế...

    Đến lần thứ 2 vào buổi trưa cách đây vài ngày, mình nằm nghĩ tại văn phòng công ty, vừa ngủ mơ tí thì lại bị đè, lần này mình có kinh nghiệm hơn và bình tĩnh xử lý vấn đề hơn. Khi vừa mới phát hiện tay chân cứng đờ, nặng nề, không động đậy được thì mình đã biết ngay lại bị " dính chưởng " nữa rồi, theo phản xạ mình lại đọc câu chú " nam mô..." 1 lần không có hiệu nghiệm, mình chợt nghĩ ra thử nhắm mắt vận khí xem sao, ai ngờ kết quả trên sự mong đợi, có tác dụng ngay tức khắc các bạn ạ, thế là vừa nhắm mắt thiền chút xíu thì có cảm giác miệng mình tự nhiên bật mở và sau đó 1 luồng khí thoát ra từ miệng cứ như trong phim Ma, và tay chân trở lại bình thường ngay, xem như thoát thân trong vòng vài giây, lần này mình không chút sợ hãi sau khi được giải phóng mà lại cảm thấy rất thú vị và càng tâm đắc môn Khí Công Tâm Linh hơn.

    Mong Thầy có thể giải thích giùm chúng con hiện tượng như trên để mọi người được học hỏi cách xừ lý vấn đề cho tốt hơn ạ. Con cám ơn Thầy !

  2. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tule

    hiepqf3 (13-08-2012),Hua Toan (12-08-2012),linhle264 (01-03-2013),Nganpham (02-03-2013),Ngô Minh Thành (05-05-2014),PhuongNguyen (13-08-2012),Phương Nam (12-08-2012),Tamhuongthien (27-01-2014),Thuanhoang (13-08-2012),Thuy Anh (13-11-2012),tranthanhlong181982 (12-08-2012),TuMinh (01-09-2018),Vượng Kim Ngưu (12-08-2012),xuangiang14 (12-08-2012),Đại Minh (30-08-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •