Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tôi được Thầy Chu Văn An cho quà
Threaded View
-
10-08-2012, 14:36 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2010
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 1,620
- Thanked 399 Times in 19 Posts
Tôi được Thầy Chu Văn An cho quà
Sau khi dâng hương ở đền Bà Nguyễn Thị Duệ (tức Bà chúa sao sa) Thầy dẫn học trò chúng tôi đến đền thờ Thầy Chu Văn An tại núi Phượng Hoàng.
Thầy trò chúng tôi dâng hương xong Thầy tiếp tục làm việc với Thầy Chu Văn An. Khoảng 15 phút sau Thầy quay sang tôi: "Chú muốn nói gì với Thầy Chu Văn An không?" Tôi thưa: "Xin Thầy chữa bệnh cho con"... Thầy Chu Văn An nói ..."có người lo cho rồi còn gì..." . Tôi giật mình, không hiểu vì sao THầy lại có thông tin nhanh thế. Chả là vừa trước đó khi ở đền thở bà chúa Sao thì bà chúa nói Bà chúa sẽ giúp đỡ tôi. Thầy Chu Văn An nói: " Ta sẽ cho con một món quà"..
Thầy N-Q-T nói Thầy Chu Văn An cho chú bộ quần áo đấy. Tôi chắp tay cám ơn. Chiều đó Thầy trò chúng tôi tiếp tục viếng và dâng hương đền thờ cụ Trần Quốc Chẩn... rồi trở về Hà Nội
Sáng hôm sau theo nguyện vọng của tôi Thầy dẫn tôi đi mua một bộ quần áo ở một hiệu chuyên báo quần áo may sẵn cho những người hay đi Đền, Chùa lễ bái sử dụng...Tôi ngộ ra rằng Thầy Chu Văn An nhắc tôi hãy chăm chỉ tu luyện, hãy là một học trò tốt của Thầy N-Q-T.
Từ đó đến nay khi thắp hương hàng ngày hay rằm mồng một, cúng giỗ gia tiên và trước khi tập khí công tôi đều mặc bộ quần áo này kính cẩn dâng hương, nó gần như là một việc tự giác có ý thức không thể sao nhãng được.
Tôi nghĩ rằng đã 5 năm nay Thầy N-Q-T chắc cũng không để ý đến chuyện Thầy Chu Văn An cho tôi quà hay việc tôi có sử dụng bồ quần áo Thầy dẫn tôi đi mua ra sao trong cái thế giới trần tục này. Chỉ biết rằng người nhận được quà đã ý thức được, đã nghiêm chỉnh thực hiện được những mong muốn của các Bậc bề trên "Tôn sư - Trọng đạo". Con đường từ khí công đến tâm linh quả thật " rất gần lại rất xa"....
Nếu như ta không ý thức được việc ta làm có duyên đến với khí công, đến với Thầy N-Q-T nhưng không có sự chịu khó tu luyện, không hiểu được việc ta làm, không tìm tòi suy ngẫm, thiếu sự tự tin, thiếu sự dũng cảm. Dũng cảm ở đây là "từ bỏ tham, sân, si, từ bỏ mọi ham muốn trần tục, không ganh ghét, đố kỵ... con người sẽ thấy thanh thoát, nhẹ nhàng. Hãy nghĩ mọi cố gắng tu luyện trước hết là cho chính mình, chính bản thân mình rồi sự lan tỏa tốt lành sẽ đến với những người thân của mình, điều đó đã qua trải nghiệm của bản thân, tôi thấy nó rất đúng và cũng rất gần.
Một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn nếu không đi theo Thầy N-Q-T, không nhờ ơn Thầy chắc gì tôi đã có món quà đó, chắc gì tôi đã sống đến hôm nay. Xin cám ơn Thầy N-Q-T
10/09/2008View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi turaunt, ngày 12-08-2012 lúc 20:22.
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới turaunt
hiepqf3 (11-08-2012),HieuLinh (12-08-2012),Hoang Quyet (11-08-2012),hocdao (12-08-2012),Hua Toan (11-08-2012),loan74 (11-08-2012),Lobbyvietnam (10-08-2012),mahalkita (09-12-2012),manhcao277 (31-12-2015),nganuoc (12-08-2012),Nguyen XY (10-08-2012),nhuhainguyen (12-08-2012),Phương Nam (11-08-2012),sophan (11-08-2012),tamanh (10-08-2012),tamminh (11-08-2012),tam_thuc (03-03-2014),thanhphong (13-07-2014),THANHTINH (11-08-2012),Thuanhoang (13-08-2012),Tieutrucxinh (11-08-2012),tranhung266 (11-08-2012),Vượng Kim Ngưu (12-08-2012),xuangiang14 (11-08-2012),youme (13-08-2012),Đào Hương 95 (23-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (11-08-2012)