Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định KCTL đem đến nguồn sinh khí mới

    Cuộc sống bận rộn khiến cho không ít người cảm thấy mệt mỏi, NCM cũng không ngoại lệ. Thời gian này công việc cộng với thi cử đã tạo cho NCM khá nhiều áp lực và mệt mỏi. Đã có những lúc NCM chẳng muốn làm gì cả vì cảm thấy mình không còn đủ sức, nhưng rồi ý nghĩ đó vừa thoáng qua được một lúc thì có một cái gì đó lại trỗi dậy khiến NCM loại bỏ được những ý nghĩ đó. NCM đã nghĩ rằng mình đang tu luyện để cải tạo cuộc sống, thay đổi số phận của mình, vì vậy hãy cố gắng lên rồi những khó khăn này sẽ qua thôi mà. Lòng tự dặn lòng và rồi NCM đã vững tâm hơn. Những lúc như vậy NCM đã không ngồi học nữa mà làm những việc khác cho thoải mái. Thay vì trước kia khi căng thẳng để thư giãn thì NCM mở nhạc ra nghe thì giờ đây thay vào những bài hát đó NCM lại mở nhạc thiền ra để nghe. Lúc thì nhạc nền lúc thì mở thơ của thầy, khi thì lại tập Thanh Khí để đẩy bớt những mệt mỏi, những ưu tư phiền muộn trong lòng. Có lần đi làm về NCM bị đau đầu và NCM đã gác hết tất cả mọi việc lại để tập Thanh Khí để thanh lọc cơ thể. Tập xong thấy đầu nhẹ nhõm NCM mới bắt tay vào làm những việc thường ngày, tối học xong muộn thấy khó ngủ tôi lại bật thơ thầy lên nghe cho dễ ngủ. Giờ đây NCM đã tự điều chỉnh được thời gian biểu của mình và cảm thấy thoải mái hơn khi không phải gồng mình lên để chịu những áp lực như trước kia. Thiền đã đưa tôi về với trạng thái cân bằng của cuộc sống. Ngày nghỉ vừa rồi như những lần khác là NCM dành cho mình một giấc ngủ trưa nhưng lần này NCM đã mở bài Nội Chu Thiên Pháp để tập. Hôm nay NCM tập bài với một tâm trạng và cảm nhận khác hẳn những lần trước. NCM nhớ rằng tất cả mọi lần tập bài này đều là thầy cho cả lớp tập. Chính vì ý nghĩ rằng đi học Thầy sẽ cho tập bài này nên ở nhà NCM đã không tự luyện mà chỉ luyện tập Thanh Khí và đan điền thôi. Khi tập ở lớp NCM đã không có ý niệm là phải nhớ bài tập mà chỉ quán tưởng theo lời thầy hô trận mà thôi. Chính vì vậy mà hôm sau khi Thầy cho làm bài kiểm tra NCM đã không làm được. NCM càng nghĩ càng thấy xấu hổ vì kiến thức và cách học thụ động của mình.
    Khi đã gác hết tất cả mọi việc lại, NCM đã ngồi tập luyện một cách nghiêm túc. NCM để ý từng lời của thầy và đã ghi nhớ được quy trình của việc dùng chân khí để kích thích ngũ tạng sinh ngũ khí như thế nào. Xong bài tập NCM đã ngồi nhớ lại và ghi chép gần như hoàn chỉnh bài tập. NCM tự hứa với lòng mình từ nay sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn. Tập xong bài NCM thấy đầu óc thoải mái hơn, tâm trạng vui vẻ phấn trấn hơn và hôm nay trong quá trình luyện tập NCM cảm nhận ngũ tạng của mình đã đẩy được khá nhiều khí xấu khí độc ra ngoài. NCM có cảm giác người khỏe mạnh hơn. Thiền xong NCM đã muốn ôn bài hơn và NCM lại tiếp tục ôn thi môn tiếp theo thấy hiệu quả hơn rất nhiều.
    Đúng là nhờ có KCTL NCM đã cân bằng được cuộc sống của mình và có suy nghĩ đúng đắn, lạc quan hơn để tiếp tục cuộc hành trình phía trước.

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    ducdokieu (18-08-2012),Hạnh An (18-08-2012),hiepqf3 (20-08-2012),Hoang Quyet (18-08-2012),Hoasentrang (18-08-2012),HoaXuan (19-08-2012),hocdao (20-08-2012),Hua Toan (18-08-2012),mahalkita (09-12-2012),manhtuongngo (02-01-2014),Mộc Lan (21-08-2012),Minh Toàn (22-12-2016),nganuoc (18-08-2012),Phương Nam (19-08-2012),SONGHONG (18-08-2012),thanhphong (13-07-2014),THANHTINH (18-08-2012),Tieutrucxinh (22-08-2012),TruongKhoat (18-08-2012),turaunt (18-08-2012),Vidieu (19-08-2012),xuangiang14 (19-08-2012),ĐINHQUANG HIỆP (18-08-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •