Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Unhappy Chuyện bây giờ mới kể

    Con kính chào Thầy và các A/C/E trên diễn đàn khí công tâm linh!

    Lời đầu tiên, Con xin kính chúc Thầy và đại gia đình khí công tâm linh luôn mạnh khỏe & an lạc.
    Con xin phép Thầy, xin phép ban quản trị diễn đàn cùng toàn thể đại gia đình khí công tâm linh được chuyển từ user "Vi diệu"(do Con vẫn chưa post được bài lên diễn đàn bằng user này) sang user mới "vidieu"

    Con xin được trích một phần nhỏ Nhật ký của Con thay cho lời cảm ơn chân thành từ Tâm trong sáng tới Thầy - Người mà con luôn tìm kiếm ngay cả trong giấc mơ. Đúng ngày này con đã òa khóc, khóc thật nhiều, khóc vì có một niềm hạnh phúc mà con không biết diễn tả chính xác là g
    ì, khóc vì con luôn có cảm nhận có một sức mạnh vô hình nào đó dẫn lỗi con đi và giờ con biết là Thầy

    Nhật ký Ngày 17 tháng 07 năm 2012 (Sinh nhật Thầy): Đêm con thấy Thầy về chữa bênh ở bụng cho Con (Là mơ hay tỉnh ạ). Thầy đưa tay nắn nắn bụng con, cảm giác mát lạnh. Thầy còn dặn “hôm nay chữa thế thôi, buổi sau chữa tiếp”. Con đội ơn Thầy, chị Vũ Hiên và các học trò nhiều lắm. Cảm ơn tất cả vì đã tạo duyên lành cho Con được cái may mắn mà ít người có được này.
    Con cũng thành thật xin lỗi Thầy vì trong lúc Thầy chữa bệnh con đã đẩy tay thầy ra (Con vẫn thường cứng đầu thế đấy ạ ). Sáng nay lúc ngủ dậy con không nhớ gì. Nhưng lúc 5h sang dậy tập bài TKKT con mới nhớ lại rõ rang tất cả sự việc xảy ra ở đêm
    Con hạnh phúc lắm, vui mừng lắm muốn gọi điện ngay cho chị Vũ Hiên để khoe với Chị nhưng con phải cố đợi đến trưa (vì sợ chị đang bận việc cơ quan). Con càng hạnh phúc hơn khi được thầy chữa bệnh đúng vào sinh nhật Thầy. Con thật có Phúc phải không ạ

    Với tất cả niềm kính yêu Con xin được tặng Thầy bài thơ

    Thầy ơi!
    Con xin phép được gọi tiếng “THẦY” Thầy nhé
    Lênh đênh giữa trời bao kiếp người chìm nổi
    Hôm nay ngồi đây mắt ướt, lệ tuôn rơi
    Và tim khóc – Vui – Reo
    A - Ánh sang đây rồi!

    Thầy ơi!
    Với bao người sự sống là nổi trôi
    Ngày không đủ bữa, đêm nằm không trọn giấc
    Ừ, ngẫm ra thì cũng phải
    Nghiệp tạo bởi “Nhân” cho ra “Quả” béo – gầy

    Nhưng Thầy ơi!
    Dẫu phận đời có trăm phần xuôi ngược
    Thầy sẽ vẫn dẫn con đem hạnh phúc cho muôn người
    Thầy nhé!
    Bởi nợ duyên đường đời trần tục
    Tim khóc, lệ rơi bước chân tìm viếng BÁC
    Người cảm thương dẫn con đến gặp Thầy???

    Thầy ơi!
    Bây giờ tim hát, mắt vui con đến mừng sinh nhật
    Kính chúc Thầy vui khỏe khắp muôn nơi
    Đem ánh sáng chiếu soi nơi trần thế.

    ....
    Trực giác mách bảo, hình như Thầy đã đồng ý tâm nguyện của Con. Nếu Thầy thấy con xứng đáng được như thế, kính mong Thầy cho con một dấu hiệu nào đó để Con vững tin hơn và biết là Con không phải năm mơ hay hoang tưởng Thầy nhé.
    Có bao câu cảm ơn cũng không thể nói hết được tấm lòng của Con, chỉ mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe, bình an.

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bgone (05-08-2012),Hạnh An (06-08-2012),heculer (08-09-2012),hiepqf3 (06-08-2012),HieuLinh (06-08-2012),Hoang Quyet (06-08-2012),kiencuong304 (06-08-2012),loan74 (06-08-2012),Lobbyvietnam (05-08-2012),nghiad99 (14-11-2012),Phương Nam (06-08-2012),sophan (06-08-2012),tamminh (06-08-2012),ThanhTrung90 (07-08-2012),Trần Kim Cương (23-01-2017),turaunt (06-08-2012),xuangiang14 (06-08-2012),ĐINHQUANG HIỆP (06-08-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •