Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    332
    Thanked 1,016 Times in 48 Posts

    Mặc định Ngẫm nghĩ về duyên âm - duyên dương...

    Con chào Thầy và chào cả nhà ạ. Mấy ngày nay trời nổi gió kèm mây mưa sấm chớp. Không khí này cùng với ánh trăng chiếu sáng soi rọi khắp nơi là thời khắc rất hợp cho những chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ của bản thân. Lần này là sự đúc rút một chút xíu về chữ DUYÊN của Tâm con:


    DUYÊN - chữ này ai cũng có, chỉ khác nhau ở cấp độ:
    Có duyên - vô duyên
    Duyên lặn vào trong - duyên bong ra ngoài
    Và dĩ nhiên chữ DUYÊN thường được gắn nhiều hơn với chị em phụ nữ và thường bị nhìn nhận về vấn đề đó.
    Những người tuổi trẻ lấy chồng sớm (hay lấy được chồng) thì không bị "ảnh hưởng quá nhiều" bởi chữ duyên. Nhưng vấn đề ở đây là...những người bị trục trặc trong tình yêu hoặc..."quyết không yêu cho "chúng nó" thèm" thì lại bị đặt dấu hỏi về chữ DUYÊN:
    Có thể em này vô duyên: ăn nói, làm lụng...--> bị nhìn, soi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài từ dưới lên trên.
    Hay nhiều kiểu khác như "sao nhìn xinh gái thế mà không có ai", hay "con bé này bị trục trặc trong tình yêu lắm, yêu mấy lần không lấy được ai, cao số, cao số" --> quy chụp cho DUYÊN ÂM và CAO SỐ...Và đây được mọi người coi như là nguyên nhân chính, nguyên nhân quan trọng bậc nhất...
    Tất cả những lời người đời xung quanh sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những người trong cuộc:
    Thứ nhất: Sức ép tăng cao từ mọi mặt: Bố mẹ, gia đình họ hàng bạn bè quanh đi quẩn lại với câu "Có gì mới chưa?" "bao giờ lấy chồng"...đại loại những câu như vậy.
    Thứ 2: Từ sức ép dẫn đến các hành động khác nhau:
    Hành động tích cực: Vẫn lạc quan yêu đời, không nóng vội, lựa chọn kỹ
    Hành động tiêu cực: Nổi cáu, áp lực đầy mình, và "đồng ý đại" một anh cho "bằng chúng bằng bạn"...Hên thì sẽ có kết thúc có hậu và xui thì...lại một lần nữa tan vỡ...
    Thứ 3: Những cô gái có niềm tin vào tâm linh (hoặc quá lên thì đi theo chiều hướng mê tín dị đoan) sẽ tìm mọi cách để cắt giải duyên âm đó.
    Thiết nghĩ Duyên âm với người thực thì cái gì tác động nhiều hơn???
    Tôi nghĩ hiện thực tác động lên nhiều hơn và quyết định đến yếu tố DUYÊN một cách trực tiếp. Duyên âm chỉ là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng mà thôi.
    Ví dụ như Một cô gái luôn đòi hỏi, giận hờn, khóc lóc, hay thay đổi ....trong tình yêu thì liệu có mấy ai chịu được cái tính khí thất thường đó --> Đó là thực hay Âm?
    Một cô gái luôn khép kín, ít giao lưu, khó cởi mở, chỉ thích ở nhà...thử hỏi ai đến làm quen được đây --> ĐÓ là thực hay Âm?
    Một ví dụ khác: Hai người yêu nhau tha thiết nhưng 2 gia đình phản đối kịch liệt --> Không thể nói đây là Âm làm...đây là hành động của "người thực việc thực"
    Hay một điều buồn không muốn nói nhưng vẫn phải nói là có nhiều người sinh ra trời không có sắc đẹp, ngoại hình dễ coi...--> Duyên âm chắc không thể làm ta như vậy
    chỉ có bố mẹ ta, các bà Mụ làm ra ta như vậy... (Nhưng đổi lại họ lại có "duyên ngầm" thì âu cũng là đời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả...và nếu chăm chỉ làm đẹp thì sắc đẹp chúng ta có thể thay đổi đúng không ạ?)
    Hay có nhiều chị em rất xinh, tài giỏi....các anh "sợ" không dám tới hoặc là các chị có nhiều "tiêu chuẩn", rồi thì "môn đăng hộ đối"...--> Tại mình hay tại Âm?
    Có nhiều nguyên nhân...mỗi người sẽ thấy mình là ai và tại sao mình như thế. Và đừng nghĩ hoàn toàn là do duyên âm. Oan lắm...thương lắm...
    Riêng tôi, tôi cảm thấy thương cho những "anh" duyên âm của tôi...và luôn ao ước giá như trong cuộc sống thực chúng ta có những tình yêu "dài hơi" như vậy thì có phải là hạnh phúc không???
    Vậy nên để giải quyết được các "quả bom nổ chậm", để Thầy được đi ăn cưới nhiều nhiều, để cả lớp được ngồi thiền mấy ngày mấy đêm thì tôi nghĩ chúng ta hãy tự thay đổi mình trước, làm mình tốt đẹp lên và thay đổi những gì chưa phù hợp, hay tiêu chuẩn nhiều thì...giảm đi chút vậy ). "Đời thay đổi khi ta thay đổi"...Tôi tin là vậy.
    Nói là nói vậy nhưng mà....KHÓ...Hô khẩu hiệu thì "hoành tráng" đến khi nhìn sự thực thì vẫn vậy...Thế nên mới nói....Học phải đi đôi với hành là vậy...
    Những bạn nào "những tưởng" mình có Duyên âm thì hãy tự sửa đổi cho đời sống thực của mình tốt hơn đã. Thêm vào đó là việc tập bài TTKT đều đặn để thanh lọc cơ thể, làm cho cơ thể đẹp hơn lên. Đừng quá lo lắng về duyên âm, mà hãy thể hiện sự trân trọng những tình cảm đó. Và điều cuối cùng..."Bạn có DUYÊN với Thầy và gia đình KCTL không?"
    Trên đây là bài tự suy ngẫm của Tâm con. Có điều gì sai sót mong nhận được sự góp ý của Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL ạ.

  2. 57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam

    bickbeng (19-04-2013),caramen (06-08-2012),Diệu Hồng (23-03-2016),haixuyentb (20-03-2016),Hạnh An (01-08-2012),heculer (01-08-2012),HoaThai (20-03-2016),hoatran (21-03-2016),HoaXuan (01-08-2012),HUNGHOANG (02-08-2012),Hương Nhu (21-03-2016),Lê Minh (20-03-2016),LinhTâm (21-03-2016),Lobbyvietnam (01-08-2012),Lois Mai (01-08-2012),longtadinh (06-01-2015),manhtuongngo (20-03-2016),Mộc Lan (01-08-2012),ngoc diep (04-08-2012),nguyendinhtuan (28-07-2014),NguyetQuangTu (01-08-2012),nhuhainguyen (01-08-2012),PhongThuyGia (21-03-2016),PhuongNguyen (01-08-2012),Phương Nam (02-08-2012),rain03 (01-08-2012),Tamhuongthien (20-09-2012),tamminh (01-08-2012),tam_thuc (14-08-2013),Tịnh_Tâm (01-08-2012),thanhphong (28-07-2014),THANHTINH (01-08-2012),thànhtâm (01-08-2012),theoThầy (20-03-2016),Thien Nghia (22-12-2014),Thu Huong (05-08-2012),Thuanhoang (01-08-2012),Thuy Anh (04-08-2012),tiendung23680 (23-08-2014),Tieutrucxinh (01-08-2012),tranhung266 (01-08-2012),trungthanh (20-03-2016),tuluyenthantam (21-03-2016),TuMinh (20-03-2016),turaunt (01-08-2012),Vanthanh (21-10-2012),Vidieu (21-03-2016),Đại Minh (29-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (01-08-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định

    Cách đây gần 4 năm tôi gặp cú sốc tình cảm rất lớn, tôi muốn tìm lý do vì sao tôi cứ luôn lận đận mãi như vậy nên tôi đã đi xem bói. Thầy thứ 1 bói bài, phán tôi có duyên âm bảo tôi phải làm lễ này nọ ở tận Bắc Ninh. Tôi bán tín bán nghi đi xem tử vi của một thầy khác, ông ta cũng phán tôi có tiền duyên. Dù không muốn tin nhưng tôi vẫn có một nỗi sợ vô hình nào đó; Chẳng lẽ cả đời này tôi phải cô đơn mãi vì cái duyên không mong muốn kia?! Tôi lục tìm trên mạng để tìm hiểu về tiền duyên thì gặp được diễn đàn KCTL mà tôi thấy có thể tin tưởng được. Tôi đã gửi mail ngay cho một người trong ban liên lạc hồi đó để nhờ sự giúp đỡ.

    Đây là email tôi đã gửi cho bạn Tieutrucxinh:

    Chào bạn,

    Tôi gửi tin này vì tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ từ bạn và thầy Nguyệt Quang Tử.
    Tôi vừa gặp chuyện khiến bản thân vô cùng lo lắng. Vừa rồi tôi có đi xem bói và thầy bói nói tôi có duyên âm, tôi chưa thực sự tin lắm mặc dù cũng có ý định nhờ thầy cắt tiền duyên cho vì nhìn lại tôi thấy tình duyên của tôi đúng là rất trắc trở. Đến chuyện vừa xảy ra làm tôi thật sự hoảng sợ, tôi và bạn trai đã tính đến chuyện cưới xin, đã ra mắt gia đình hai bên, đã xem ngày cưới hỏi, thế nhưng bên nhà trai đi xem bói ở đâu bảo tôi cao số, 2 đứa có đến với nhau sẽ xảy ra chuyện. Tôi chẳng biết làm cách nào để thoát được tình trạng này. May mắn tôi tìm được diễn đàn của thầy Nguyệt Quang Tử và lại nhen nhóm lên ngọn lửa hi vọng. Tôi rất mong được gặp thầy để thầy giúp cho. Bạn hãy giúp tôi liên lạc với thầy nhé. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều!

    Tôi viết bức thư này trong một tâm trạng hết sức hoang mang, thất vọng và đau khổ. Tôi bị cú sốc lớn từ người bạn trai kia. Tôi có thể bật khóc bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Bạn bè luôn đến an ủi và động viên tôi, bố mẹ và các em tôi đều né tránh đề cập đến vấn đề đó vì sợ làm tôi tổn thương…

    Ấy vậy mà chính những điều mà tôi không muốn nhớ đến đó lại là lý do đầu tiên đưa tôi đến gặp Thầy của chúng ta và cũng là cơ duyên đưa tôi ở lại với KCTL cho đến bây giờ. Lẽ dĩ nhiên mối quan tâm hàng đầu của tôi lúc bấy giờ là làm sao nhờ Thầy cắt duyên âm cho mình! Thế nhưng chưa bao giờ tôi đề cập đến chuyện này với Thầy một cách trực tiếp. Mọi người cứ thắc mắc với tôi tại sao không nhờ Thầy giúp, cứ để tình trạng “ế ẩm” kéo dài như vậy? Quả thực là trong lòng muốn lắm nhưng vì sợ năng lượng chưa đủ, lại làm khổ Thầy. Với lại đâu phải cắt xong là lấy được chồng đâu, việc đó còn tùy thuộc vào bản thân của mỗi người nữa mà. Thêm lý do nữa là, từ khi theo Thầy và theo lớp, tôi hiểu ra rằng: “Duyên âm chưa hẳn là không tốt.” Giống như duyên trần cũng có tốt có xấu vậy. Cứ tập luyện tốt đi thì rồi sẽ chẳng có duyên âm nào quấy phá được tôi cả. Tôi cũng không bận tâm đến chuyện phải nhờ Thầy cắt duyên âm cho mình, có khi quên bẵng đi luôn. Tôi tập TKKT và có cảm nhận ra sao tôi lại kể lại với mẹ tôi. Những bài luyện của Thầy giúp tôi tìm được sự bình yên trong tâm hồn, dần dà tôi cũng quên luôn những chuyện làm mình buồn, tôi ngủ ngon hơn, ăn ngon hơn và đặc biệt là tinh thần phấn chấn hơn. Thấy vậy bố mẹ tôi ủng hộ nhiệt tình cho tôi theo Thầy và niềm tin ở Thầy cứ tăng lên từng ngày. Tôi sống yêu đời hơn, chăm chút bản thân hơn,… tôi tin rằng duyên trần của tôi sớm muộn gì cũng sẽ đến.

    Và duyên của tôi đến thế này (cũng lại có liên quan đến Thầy). Hôm đó chúng tôi đi làm việc cùng Thầy ở Nam Định, lúc đến làm lễ ở đền Bảo Lộc, thấy trong đền có cho bốc quẻ, vui vui, Thầy gọi tất cả những học trò nào chưa lập gia đình (trong đó có cả chị Ngân Ước!!!) ra rút, rồi Thầy sẽ giải nghĩa giùm. Hôm đấy tôi rút được quẻ số 1, rất đẹp (Tôi vẫn còn giữ nguyên trong ví của mình). Thầy có giải nghĩa cho tôi nhưng mọi người chỉ chú ý đến mục Tình Duyên của tôi thôi, trong đó có câu: “Ngàn dặm thành phu phụ” khiến các chị cứ trêu tôi: Chắc sau này L sẽ lấy Việt kiều đây… Tôi thì chẳng nghĩ gì, cũng hùa theo: “Vâng, có khi có anh người Lào, Campuchia gì đó sắp xin cưới em ấy.”

    Tôi không ngờ đó lại là câu chuyện mở đầu cho câu chuyện tình duyên của tôi sau đấy không lâu. Tình cờ hay hữu ý mà người bạn đời của tôi bây giờ nói tiếng Việt không rành bằng tiếng Anh và ở cách xa tôi hơn 7000 cây số. Điều tôi chắc chắn là nếu Thầy không cho rút quẻ hôm đó thì có khi tôi và “anh chàng” xa lắc xa lơ ấy sẽ khó mà về một nhà như bây giờ được. Anh ấy và tôi lại còn được hưởng biết bao ân huệ từ Thầy nữa chứ, 1 trong những ân huệ đó là được Thầy cho phép chụp ảnh cưới trong vườn Nguyệt Quang. Dù tôi không có váy cưới, không có vest đen lịch lãm cho chú rể nhưng ê kíp chụp ảnh chuyên nghiệp KCTL đã giúp tôi có được bức hình dễ thương thế này đây:



    Và đây nữa, là bức hình chúng tôi được chụp với Thầy kính yêu cùng các anh chị, bạn bè trong gia đình KCTL. Cảm xúc hạnh phúc vô cùng!







    Tôi kể câu chuyện thực của tôi để nhấn mạnh rằng những suy nghĩ của Tatatam về Duyên âm duyên dương là rất có lý. Tôi cũng muốn nói với các bạn đang có (hoặc cho rằng mình có) duyên âm hay tiền duyên thì đừng quá bi quan. Chuyện lấy chồng lấy vợ không phải cứ cắt duyên âm là xong, điều đó còn phụ thuộc và cái “duyên” nội tại trong mỗi người nữa. Tôi tin là chúng ta có thể tạo ra được cái “duyên” đó và mỗi người thế nào cũng sẽ tìm được một nửa của mình thôi!

  4. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    anhngoc (21-03-2016),DIỆU TÂM (20-03-2016),Diệu Hồng (23-03-2016),Hạnh An (21-03-2016),Hoa Cát Tường (07-04-2020),Hoasentrang (20-03-2016),HoaThai (20-03-2016),hoatran (21-03-2016),honglien (21-03-2016),HUNGHOANG (09-11-2016),Hương Nhu (21-03-2016),july (21-03-2016),Lê Minh (20-03-2016),Long Huyền (20-03-2016),manhtuongngo (20-03-2016),Minh Toàn (20-03-2016),newebook (20-03-2016),Nganpham (20-03-2016),Ngô Minh Thành (21-03-2016),Ngoạn Hiền (20-03-2016),nguyendinhtuan (21-03-2016),NguyetQuangTu (20-03-2016),PhongThuyGia (21-03-2016),phuongngoc (21-08-2016),Phương Nam (20-03-2016),Tamhuongthien (21-03-2016),tam_thuc (20-03-2016),Thanh Quang (21-03-2016),thanhvinh (20-03-2016),theoThầy (20-03-2016),Thutrang (21-03-2016),trungthanh (20-03-2016),tuluyenthantam (21-03-2016),TuMinh (20-03-2016),Vidieu (21-03-2016),youme (21-03-2016),Đại Minh (20-03-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •