Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    huongvdl Guest

    Mặc định Lại Một Chuyến Đi Nhiều ý Nghĩa

    Theo Thầy đi làm việc
    Chuyến đi cùng Thầy lần này khá đặc biệt đối với tôi. Thứ nhất, được chứng kiến Thầy làm bàn thờ Thần Tài cho cửa hàng kinh doanh thuốc của Giang, thứ hai là giải quyết môi trường năng lượng xấu cho một ngôi Chùa cổ ở Bắc Ninh mà đã từ lâu nơi đây nổi tiếng vì ‘’năng lực nhốt vong, giải trùng’’.
    Thổ Tang là điểm dừng chân đầu tiên của Thầy trò chúng tôi. Vừa xuống ô tô, chưa kịp vào nhà Giang tôi đã thấy Tiểu Trúc chạy ra đứng cạnh tôi với thông tin ‘’Em vào nhà thấy khó chịu quá, lạnh toát hết cả người, vội chạy ra ngoài này’’. ‘’Hàn thử biểu’’ của lớp KCTL đã nói thế thì tôi phải vào ngay ngôi nhà này để học cảm nhận. Bước chân vào tới phòng nhỏ bên ngoài chưa thấy gì, nhưng khi đến gian trong đứng một lát thì tôi thấy trên đỉnh đầu có biểu hiện nhức nhối rất rõ ràng. Hơn nữa, tuy căn phòng rộng thênh thang, đằng sau còn có cánh đồng lúa mà cảm tưởng như ở nơi chật chội tù túng. Thầy đã dạy rằng, khi đến không gian của ngôi nhà nào đó, nếu thấy tâm trạng thoải mái, không khí dễ chịu mát mẻ thì đó là môi trường tốt; nếu ngột ngạt, bức bối là không tốt. Vì vậy tôi cũng nhận biết năng lượng ở đây rất xấu. Nhưng có Thầy giải quyết thì còn gì phải lo nữa, chỉ việc chờ thôi. Như vậy là ngoài việc làm bàn thờ Thần Tài, Thầy còn phải giải quyết cả vấn đề khí đất tức là làm luôn phong thủy cho ngôi nhà này nữa.
    Sau khi mời các vị Thần về ngự tại bát hương của gia chủ, Thầy đã hô Thần nhập vào tượng Thần Tài. Điều này thì có lẽ thật hi hữu, cửa hàng thuốc của Giang quả là may mắn.
    Sau đó Thầy cho chúng tôi biết là khu đất mà Giang làm cửa hàng trước kia đã diễn ra trận chiến rất khốc liệt như trong chuyện Tam Quốc, dấu ấn năng lượng của rất nhiều người chết và bị thương còn đó nên Thầy phải giải quyết hết trước khi làm cho khu đất tốt lên.
    Chuyện nhà Giang đã xong, Thầy trò tiếp tục đến với ngôi Chùa cổ. Không khí của ngôi Chùa thật ngột ngạt, tôi thấy nhức hết cả đầu và còn tức ngực khó thở nữa. Một người cảm nhận kém như tôi mà còn thấy thế thì chắc chắn năng lượng ở đây phải xấu lắm. Thầy hô Trúc Lâm Bảo Kiếm làm nhiệm vụ khuyến thiện trừ ác, giải thoát cho các vong bị oan, bắt giữ các vong xấu; tất cả bùa chú bị hủy bỏ. Thầy buồn vì con người chết mà vẫn chưa hết khổ. Thầy đã sử dụng Trận khí Minh Quang PBHT chùm lên toàn bộ khu vực ngôi Chùa để hóa giải năng lượng xấu, trả lại môi trường tốt vốn có của Chùa. Làm xong những việc đó, lòng Thầy vẫn buồn vì Thầy biết những người trần tục đã bị lừa dối bao nhiêu lâu nay, thì rồi đây họ lại vẫn bị lừa dối để bỏ tiền phí phạm vào những việc vô bổ, họ vẫn cứ đến vẫn cứ mất tiền mà ‘’tật’’ thì vẫn phải mang. Có một điều chắc chắn rằng kể từ hôm nay những kẻ xấu ở đây có muốn làm điều xấu với dân thì cũng không làm được nữa, quyền năng của chúng đã bị Thầy tước bỏ.
    Thầy còn bảo, có lẽ kiếp sau cho tất cả học trò về làm Sư trong các Chùa để dân đỡ khổ.
    Lòng Thầy vời vợi, học trò chúng con chưa giúp được Thầy. Không biết bao giờ gương mặt của Thầy mới bớt được ưu tư vì những khổ đau của thế gian ?

  2. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl

    anhhq (30-07-2012),bgone (31-07-2012),dietmatam (08-10-2012),Hanhthong (30-07-2012),Hạnh An (01-08-2012),hiepqf3 (31-07-2012),Hoang Quyet (31-07-2012),hoasen (20-12-2012),HoaXuan (31-07-2012),hocdao (31-07-2012),Hua Toan (30-07-2012),khicongtl (31-07-2012),kiencuong304 (31-07-2012),KIM.H.GIANG (01-08-2012),Lam (31-07-2012),loan74 (31-07-2012),Lobbyvietnam (31-07-2012),manhcao277 (02-01-2016),Mộc Lan (31-07-2012),nganuoc (03-08-2012),nghiad99 (27-10-2012),nhuhainguyen (31-07-2012),Phương Nam (31-07-2012),quangdam (30-07-2012),SONGHONG (01-08-2012),tamanh (31-07-2012),tamminh (31-07-2012),tatatam (30-07-2012),Tịnh_Tâm (31-07-2012),thanhphong (13-11-2015),THANHTINH (30-07-2012),ThanhTrung90 (30-07-2012),thànhtâm (31-07-2012),Thuanhoang (31-07-2012),Tieutrucxinh (30-07-2012),tranhung266 (30-07-2012),turaunt (31-07-2012),Vượng Kim Ngưu (30-07-2012),xuangiang14 (30-07-2012),xuanthuynet (01-08-2012),youme (31-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (30-07-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •