Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Chuyến làm việc của Thầy tại Vĩnh Phúc (kì 1: Thầy làm giúp TT bát hương thờ Thần Tài, Thần Lộc,...)
Threaded View
-
30-07-2012, 19:29 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Đang ở
- Thổ tang - vĩnh tường - vĩnh phúc
- Bài viết
- 32
- Cảm ơn!
- 2,003
- Thanked 545 Times in 34 Posts
Chuyến làm việc của Thầy tại Vĩnh Phúc (kì 1: Thầy làm giúp TT bát hương thờ Thần Tài, Thần Lộc,...)
Con kính chào Thầy, cùng các anh chị em trong gia đình KCTL
Lời đầu tiên TT xin được thay lời của toàn thể thành viên trong gia đình gửi đến Thầy và các anh chị lời cảm ơn sâu sắc nhất. TT xin cảm ơn Thầy và các anh chị đã sắp xếp thời gian về thăm và giúp đỡ gia đình TT. Mọi người trong gia đình TT đều rất vui vẻ khi được gặp Thầy và các anh chị. Sau đây con xin phép Thầy cho con được thuật lại một số việc Thầy đã làm trong ngày hôm đó theo những gì con đã được chứng kiến.
Theo đúng lịch anh H thông báo với TT là sáng thứ 7 ngày 28/7 Thầy và các anh chị sẽ về làm giúp TT làm Phong thủy, bàn thờ Thần Tài, ở ngoài cửa hàng và sau đó buổi chiều sẽ làm Phong thủy và bàn thờ trong nhà TT.
Sáng thứ 7, TT và mọi người trong gia đình đều khẩn trương hoàn tất mọi việc để đón Thầy và các anh chị. Khoảng 10h sáng Thầy và các anh chị về đến cửa hàng của TT. Đồ lễ TT đã chuẩn bị đầy đủ theo sự hướng dẫn của Thầy nhưng chưa biết sắp xếp thế nào cho đúng, may nhờ có Thầy và các anh chị giúp đỡ nên một lát sau mọi thứ đã hoàn tất. Sau khi nghỉ ngơi uống nước xong, Thầy bắt đầu làm việc. TT cầm bát hương đến cho Thầy. Thầy dùng một số Pháp Bảo để tẩy sạch bụi trần bám trong bát hương, trong bàn thờ và trên toàn bộ khu đất. Bỗng nhiên Thầy dừng lại và quay sang phía chị TTX hỏi xem chị TTX có cảm nhận thấy gì không ? Rồi Thầy nói, khu đất này trước đây đã từng có một trận đánh lớn, có rất nhiều xác người, ngựa và nhiều áo giáp. Thầy cho người di dời tất cả đi và quét sạch khí xấu trên khu đất.
Sau khi xử lý xong mọi việc trên khu đất này, Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc,… về ngự trên bát hương để gia chủ được phụng thờ và phù hộ cho công việc, cũng như sức khỏe của gia chủ. Sau đó Thầy đến trước bàn thờ và mời Thần Tài, Thần Lộc hóa thân về nhập vào 2 bức tượng đang đặt trên bàn thờ. Thầy nói mọi việc đã xong, gia chủ đến đọc bài khấn và làm lễ trước các vị Thần để các Ngài biết mặt mà phù hộ.
Công việc ở cửa hàng như vậy đã xong, mọi người lại được ngồi nghe Thầy kể chuyện, những câu chuyện khi Thầy đi làm việc, cũng như những câu chuyện đời thực. Ai cũng chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng căn phòng lại rộ lên tiếng cười.
Được trông thấy Thầy cười vui là mong ước của tất cả chúng con. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe và có được nhiều học trò giỏi để có thể san sẻ bớt những gánh nặng Thầy đang phải gánh vác.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thànhtâm
anhhq (01-08-2012),Dieu Minh (01-08-2012),ducdokieu (01-08-2012),Hanhthong (30-07-2012),Hạnh An (31-07-2012),hiepqf3 (31-07-2012),hoasen (20-12-2012),HoaXuan (31-07-2012),hocdao (31-07-2012),HUNGHOANG (02-08-2012),kiencuong304 (31-07-2012),Lam (31-07-2012),lê chí công (09-06-2014),Lobbyvietnam (31-07-2012),manhcao277 (20-02-2018),Mộc Lan (01-08-2012),nganuoc (30-07-2012),nghiad99 (27-10-2012),Nguyen XY (02-08-2012),Phương Nam (31-07-2012),quangdam (30-07-2012),rain03 (30-07-2012),SONGHONG (01-08-2012),Tamhuongthien (25-05-2013),tamminh (31-07-2012),tatatam (30-07-2012),thanhphong (13-11-2015),THANHTINH (30-07-2012),Thuanhoang (31-07-2012),Thuy Anh (31-07-2012),Tieutrucxinh (30-07-2012),tranhung266 (30-07-2012),turaunt (31-07-2012),vannhi (30-07-2012),xuangiang14 (30-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (30-07-2012)