Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: VỀ CÂU TRẢ LỜI 33
-
28-07-2012, 09:54 #1
VỀ CÂU TRẢ LỜI 33
Đọc bài của thầy, con lại nghĩ đến những liệt sĩ của gia đình con, hiện 1 người vẫn thất lạc mộ, gia đình con đã đi tìm nhiều nơi, đã tới cả trung tâm tìm mộ liệt sĩ, đã theo lời vong chỉ để đi tìm, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy gì ngoài những tấm bia vô danh. Cha mẹ con cũng ngày đêm mong ngóng tìm được chú và đưa chú về quê để gần gia đình, quê hương bản quán.
Nếu khi nào thầy có chuyến đi hoặc cuộc tìm mộ liệt sĩ, con xin thầy cho con theo cùng với ạ.View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
hiepqf3 (30-07-2012),Mộc Lan (30-07-2012),Phương Nam (30-07-2012),tamminh (30-07-2012),thanhphong (02-08-2014),Tieutrucxinh (29-07-2012),TruongKhoat (29-07-2012),turaunt (29-07-2012)
-
28-07-2012, 22:21 #2
khách
- Ngày tham gia
- Jun 2011
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 332
- Thanked 1,016 Times in 48 Posts
Thật xúc động với những gì Thầy đã làm cho các liệt sỹ Việt Nam. Và con càng hạnh phúc và an tâm hơn vì con tin tưởng bác con đã được gặp Thầy. Vì bác con cũng là liệt sỹ đã hy sinh trong chiến tranh nhưng không tìm được mộ.....Con xin cảm ơn Thầy vì tất cả!
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam
hiepqf3 (30-07-2012),Hoasentrang (30-07-2012),Mộc Lan (30-07-2012),Phương Nam (30-07-2012),thanhphong (02-08-2014),Tieutrucxinh (29-07-2012),TruongKhoat (29-07-2012),turaunt (29-07-2012)