Kết quả 1 đến 8 của 8
Hybrid View
-
24-07-2012, 23:14 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Đang ở
- số 108 - tổ 14 - phường Long Biên - HN
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 668
- Thanked 489 Times in 47 Posts
Xin chép lại , tặng bạn tranhung266 một đoạn trong bài thơ "Đường Tu"
Việc thứ nhất làm mau buông bỏ,
Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
Việc thứ ba trí tuệ thu về,
Một trang trắng mở ra chờ đợi .
Nhập môn mới ở mức "chuẩn bị vỡ lòng" thôi bạn ơi . Bản thân mình luôn phải cố gắng học , ghi nhớ , suy ngẫm , suy luận , hỏi . Không thì giấy trắng đúng là trắng thật !
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tịnh_Tâm
PhuongNguyen (26-07-2012),Phương Nam (25-07-2012),Tamhuongthien (19-03-2013),theoThầy (27-07-2012),Thuanhoang (25-07-2012),tranhung266 (25-07-2012),Vượng Kim Ngưu (25-07-2012)
-
25-07-2012, 12:30 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2012
- Bài viết
- 18
- Cảm ơn!
- 605
- Thanked 310 Times in 19 Posts
Cảm ơn Tinh_Tam đã chép tặng đoạn thơ!
Việc thứ nhất làm mau buông bỏ,
Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
Việc thứ ba trí tuệ thu về,
Một trang trắng mở ra chờ đợi .
Em đọc và ngẫm nghĩ nhiều lần, băn khoăn mà vẫn chưa hiểu lắm về ý nghĩa của đoạn thơ Thầy viết.
Mọi người thành công trước chúng em, giúp chúng em với nhé! Sẽ giúp ích cho chúng em trên con đường tu luyện!
Chân thành cảm ơn anh chị em!
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranhung266
Phương Nam (27-07-2012),theoThầy (27-07-2012)

Trả lời kèm Trích dẫn