Kết quả 1 đến 10 của 15
Hybrid View
-
20-10-2010, 14:21 #1
Cảm nhận chuyến đi Côn Sơn
Hà Nội
Khoảng 4h kém 15 phút chiều, mấy anh em tập trung ở nhà thầy gồm" Đỗ Tương, Tâm Anh, Tùng Lâm, Vũ Hiên và PTG. Trong lúc chờ đợi nghe thầy kể chuyện, hỏi han tình hình tập luyện của mấy trò. Thầy thở dài, lòng buồn lắm vì mình chưa học được gì nhiều từ những bài của thầy.
Mấy thầy trò uống nước ngồi chờ Anh Mạnh (lái xe- cũng là học trò của thầy) do tắc đường thành ra giờ hơi cao su 4 rưỡi mới xuất phát đi được.
Chiếc xe chở thầy và trò, chầm chậm đi qua các con phố của thủ đô, trời Hà Nội đã ngả dần sang màu của một chiều thu se lạnh, nhìn dòng người tấp nập, chen nhau qua lại vội vã, ồn ào. Giờ thầy trò lại ở bên nhau lòng trào dâng cảm xúc khó tả.
Chiếc xe vẫn lầm lì đi trên đường, tiếng chuông điện thoại của thầy thi thoảng lại reo lên: “ Bố ơi có điện thoai…”. Do đoàn đi từ nhiều địa điểm khác nhau nên thầy bảo anh Mạnh đi chậm lại để đợi mọi người và có thể cùng ăn cơm tại Côn Sơn. Xe dừng lại bên cầu…đợi chiếc xe thứ hai của đoàn…
Khoảng 7 rưỡi đoàn xuống đến Côn Sơn. Màn đêm đã buông lặng lẽ trên những đỉnh núi Côn Sơn, xa xa thi thoảng lại nghe tiếng thông reo trong gió. Lành lạnh! Nao nao! Côn Sơn sao mà đẹp đến thế. Cái đẹp của vùng đất yên tĩnh, thâm trầm. Cái đẹp của một vùng linh địa tự ngàn xưa.
Côn Sơn không hẹn mà lên, có người đã đến nhiều lần, có người mới lên lần đầu. Lòng mang tâm trạng bồi hồi khôn tả, ta đến Côn Sơn rồi đấy, ta có thầy ở cạnh này, có huynh đệ đồng môn đi cùng này. Ôi!...
Không vội vã nhưng mọi người ai nấy đều khẩn trương thu xếp ổn định phòng. Tất cả mọi người cùng ăn sau đó nghỉ ngơi một chút là tập trung ngoài hiên nghe thầy giảng bài. Thầy giảng về lịch sử của “Bát Cổ” là một chuỗi tám ngôi đền trong khối quần thể Côn Sơn. Nơi mà trong hai ngày tới Thầy và trò sẽ đi thăm, thăm lần lượt. Đây là khóa học đầu tiên thầy giảng về Bát Cổ, từ sau khi phát hiện ra Bát Cổ 5 năm về trước.
+Ngôi đền thứ nhất thờ Bà Chúa Sao Sa-Nứ tiến sĩ đầu tiên của nước Việt ta-Nguyễn Thị Duệ.
Cổ tháp Tinh Phi đứng giữa trời
Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi
Tam Vương - nhất kính xuyên trần thế
Giải yếm buông trôi - ấm vạn người.
+Đền thứ hai là đền thờ “Vị thầy của muôn đời” Thầy Chu Văn An.
Cổ Bích ông Tiều ẩn nơi đây
Phượng hoàng đứng đó với trời mây
Sớ dâng thất trảm lòng chưa trọn
Vạn năm còn với nước non này
+Đền thứ ba thờ Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.
Cổ Lĩnh Dược Viên một vườn cây
Ung dung dạo bước ngắm trời mây
Vuốt râu cười khẩy trông phương Bắc
Ái quốc trung quân một kiếp người.
+Thứ tư là chùa thờ ba vị Tam Tổ
Cổ Tự Huyền Thiên thông vẫn xanh
Chênh vênh sườn núi, điểu nghe kinh
Lan xa tiếng mõ khua rừng vắng
Hay lòng Tam tổ độ chúng sinh!
+Thứ năm đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi
Cổ Chai Long Động sáng lung linh
Hoa sen giếng ngọc tự ví mình
Trạng nguyên lưỡng quốc lừng danh tiếng
Tinh tuệ trời Nam được chứng minh.
+Thứ sáu là đền thờ Quốc Phụ
Cổ Trạch về thăm Quốc trượng đi
Thôi thôi chuyện cũ kể làm chi
Thiên văn Địa lí lòng thông tỏ
Trải chiếu ngồi đây uống rượu khì!
+Thứ bảy là đền thờ năm anh em họ Vương
Cổ Loan rực rỡ rùa vàng
Cùng sinh cùng tử rõ ràng cả năm
Mẫu nghi: Hai bóng trăng rằm
Ba chàng Đại tướng ngự hàng Đại vương.
+Thứ tám là Phao Sơn Cổ Thành, đền thờ cụ Cao Lỗ
Cổ Thành linh khí tụ Phao Sơn
Về xin Cao Lỗ đại vương nỏ thần
Bỗng nghe ngựa Gióng dừng chân
Nhận ra Phù Đổng Thiên Vương đã về
+(Thầy giảng giải rất kỹ nhưng lúc này hình như PTG “nhập thiền” nên không nắm bắt được hết. Anh chị em nào ghi âm được thì chia sẻ nhé!)
Sau khi thầy giảng xong về Bát Cổ, thầy cho mọi người nghỉ một lúc. Rồi mọi người lại ngồi ra hiên chuẩn bị ngồi thiền. Trăng đầu tháng về khuya thật đẹp, vẫn vầng trăng ấy, vẫn trời mây này nhưng sao mới thế lạ thế.
“Tập trung tư tưởng”, thầy cho các trò tập bài TTBĐCPTĐLQT . Mỗi người sau khi tập này chắc sẽ có những cảm nhận riêng. Còn PTG được các cụ trợ giúp cho tập bài “Động công ?”. Đến lúc kết thúc bài luyện vẫn ngỡ mình vừa về từ thế giới khác. Thầy kể chuyện, mọi người lại quây quần bên đấng Từ Phụ, như những đứa con lạc nhà giờ được quay về chốn cũ. Thật vui, thật ấm áp.
Buổi sáng thứ 7.
“Mì tôm trận pháp xuất hiện”
Côn Sơn một buổi sáng se lạnh, trời lảng vảng những đám mây sẫm mầu. Thầy và trò cùng lên đền bà chúa Sao Sa, chụp ảnh kỷ niệm, vào thắp hương xin cụ trợ linh giúp đỡ khai tâm mở huệ cho các học trò. Các trò tĩnh tâm ngồi thiền dưới sự dẫn dắt của thầy và sự giúp đỡ của các Cụ….. Thiền xong Thầy và trò lên thắp hương trên mộ cụ ở sau đền. Bước chân từ biệt mà lòng như muốn ở lại.
Ba chiếc xe lần lượt lăn bánh trên những con đường Côn Sơn linh địa. Tấm biển ghi tên đền thờ thầy Chu Văn An thấp thoáng phía xa xa. Xuống xe mọi người lỉnh kỉnh trên vai nào chai nào can lớn bé đủ loại. Thầy trò vào thắp hương trong đền chính, rồi lên chỗ mộ cụ thắp hương. Đường lên dốc núi cao cao, gập ghềnh đá to đá nhỏ. Mấy trò xem ra leo núi vẫn còn thua thầy xa lắm. Mong thầy luôn khỏe để dẫn dắt được nhiều lớp học trò đi theo con đường mà thầy đã đi. Lòng miên man, xưa thầy trò đường tăng đi lấy kinh trải qua biết bao chông gai gian khó, nào đường xá xa xôi, nào mưu ma chước quỷ. Giờ ta cũng đi, ta được đi rồi, nào kém ai.
Lên đến chỗ mộ cụ, cả đoàn thắp hương rồi xuống xin nước tại giếng nước mắt Phượng Hoàng. Các anh em ngồi lại thành vòng tròn ngay trên đỉnh núi đặt mộ phần của người thầy muôn đời. Thầy cho các trò tập bài “…Hoàng minh gậy…”….
Ngồi luyện xong, Thầy trò lại dẫn nhau xuống núi, người mang can to, người mang can nhỏ chứa nước từ giếng Phượng Hoàng về phát lộc cho người thân …Vừa lên xe thì trời đổ mưa, cả đoàn về ăn trưa và nghỉ ngơi tại khác sạn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cả đoàn lại cùng đi đến những địa danh kế tiếp. Đền thờ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Nghe thầy giảng về các vị đang ngự tại đền. Ngồi thiền.
Các đền còn lại cũng vậy làm lễ xong mọi người cùng ngồi thiền.
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Chuyến đi là khóa học đầu tiên Thầy giảng về Bát Cổ. Cũng là lần để nhiều người tìm được cuộc sống mới
( Thực ra tới đây P đã biết thế nào là thiền, lòng vướng bận hầu như không còn. Chỉ nghĩ đến thiền mong được các cụ giúp đỡ khai tâm mở huệ. Còn các cảm nhận trong từng trận pháp thì không dám nêu ra, sợ thầy chê…)
Chỉ dám ghi ra điều này: Các buổi sau khi tập xong, PTG đều thấy vùng tim mình mát nhẹ như có gió thổi và có một thứ tình cảm yêu mến tất cả mọi người. Giờ vẫn vậy
Chúc các anh chị, tu tập thật tốt để thầy vui lòng.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 13-08-2021 lúc 10:27. Lý do: cập nhật tên trận
Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
lê chí công (05-05-2014),thanhphong (08-12-2015)