Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 15 của 15
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định

    Nghe thầy giảng về Bát Cổ

    Thức cả đêm nghe thầy giảng đạo
    Ước cho thời gian,thật chậm thôi
    Tâm anh cảm xúc bồi hồi
    Hiên ngoài, gió tự chân đồi thổi qua

    Nghì hay nghĩa, lòng ta sẽ tỏ
    Phúc cho người biết bỏ tâm mê
    Đạt đến:Trí Huệ - Từ Bi
    Lâm thâm rừng trúc,mưa khuya rì rào.

    Sơn,thủy,địa linh sinh hào kiệt
    Mạnh, trầm, hùng khí tiết Chí Linh
    Bảng vàng huyền sử tôn vinh
    Anh linh tám vị quên mình vì dân

    Thầy chẳng ngại đường trần gian khổ
    Duy nhất lòng cứu độ chúng sinh
    Trang nghiêm, nhưng rất chân tình
    Thầy vui, Bắc đẩu cổ tinh cũng cười.

    Huyền Ảnh__________________
    (Huyền Anh ơi,tớ tham gia tí chút nhé.Nếu không đồng ý thì cậu cứ sửa.)
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 24-10-2010 lúc 07:05.

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    hoanlinh (22-09-2017),huongtamlinh (28-04-2011),lê chí công (05-05-2014),PhongThuyGia (09-04-2013),thanhphong (08-12-2015),Trung Nghĩa (13-09-2023)

  3. #12
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    Hoàn toàn khâm phục và ngưỡng mộ thơ của Như Mai
    Huyền Ảnh xin bái phục! Quá hay!
    Lần sửa cuối bởi HuyenAnh, ngày 27-10-2010 lúc 09:53.

  4. #13
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Gieo mầm
    Các con,mạnh giỏi,bình an !
    Con đường tu luyện gian nan, còn nhiều.
    Đời ta cũng đã xế chiều,
    Gieo mầm...
    mong có thật nhiều mầm xanh.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 23-10-2010 lúc 09:44.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  5. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    hongvulien (28-12-2014),PhongThuyGia (09-04-2013),thanhphong (08-12-2015),Trung Nghĩa (13-09-2023)

  6. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Thời gian đừng vội trôi nhanh
    Thầy trò hoan hỉ quấn quanh sum vầy
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  7. #15
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NguyetQuangTu Xem bài viết
    Gieo mầm
    Các con,mạnh giỏi,bình an !
    Con đường tu luyện gian nan, còn nhiều.
    Đời ta cũng đã xế chiều,
    Gieo mầm...
    mong có thật nhiều mầm xanh.
    Từ chiều tính đến nửa đêm
    Con nghĩ thầy phải cộng thêm nửa ngày
    Đường tu bão tố giăng đầy
    Nhưng con có thầy, con chẳng sợ đâu
    Gieo giống tốt để mùa sau
    Lời vàng con đặt lên đầu, thầy ơi
    Một ngày nào đó xa xôi
    Con sẽ cố đứng với đôi chân mình...

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •