Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Thơ của Hocdao

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định Thơ về Yên Tử năm nay (2012)

    Về Yên Tử

    Đường về Yên Tử năm nay,
    Trời quang, mây tạnh đón Thầy trò ta.
    Trở về sau một năm qua.
    Chấn hưng Thiền phái rõ là hướng đi.
    Ai ơi hãy nhớ khắc ghi
    Luyện tu, hành thiện là vì chúng sinh.
    Đã làm thì phải hết mình.
    Đã tu thì phải sửa mình tâm trong.

    Nhớ lời dặn Bậc Tiền Nhân.
    Chúng con xin nguyện hết lòng làm theo.

    8.10.2012
    Lần sửa cuối bởi hocdao, ngày 09-10-2012 lúc 16:19. Lý do: Chính tả
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    dietmatam (09-10-2012),Hoa Cát Tường (10-04-2020),manhcao277 (10-09-2016),nghiad99 (26-11-2012),Ngoạn Hiền (30-07-2015),nguyendinhtuan (28-07-2014),Phương Nam (15-10-2012),SONGHONG (10-10-2012),tamminh (09-10-2012),THANHTINH (09-10-2012),theoThầy (10-10-2012),TuTam (09-10-2012),youme (18-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (10-10-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •