Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Thơ của Hocdao

Threaded View

  1. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    CỚ SAO?
    ------------Tặng HST

    Cớ sao em lại ngẩn ngơ?
    Bài thì viết đủ, còn thơ ở nhà!?
    Có gì thì nói rõ ra.
    Đừng để người khác hiểu xa, hiểu gần...

    19.4.2012
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    Hoa Cát Tường (10-04-2020),Hoang Quyet (11-08-2012),nguyendinhtuan (28-07-2014),Phương Nam (10-08-2012),SONGHONG (09-08-2012),THANHTINH (09-08-2012),Tieutrucxinh (11-08-2012),tranhung266 (11-08-2012),ĐINHQUANG HIỆP (10-08-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •