Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Thơ của Hocdao

Threaded View

  1. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    TIÊN CÔ XUỐNG TRẦN

    ........Tặng chị em KCTL nhân 8.3

    Tiên cô vui vẻ xuống trần.
    Gặp Thầy, tu luyện muôn phần đẹp hơn.
    Thầy trò như thể cha con,
    Chung tay hành thiện, ngập tràn niềm vui.
    Tiên cô - một nửa cuộc đời.
    Anh xin gởi trọn những lời yêu thương

    8.3.2012
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    dietmatam (09-10-2012),Hoa Cát Tường (10-04-2020),Hoang Quyet (11-08-2012),HoaXuan (25-07-2012),nghiad99 (26-11-2012),nguyendinhtuan (28-07-2014),Phương Nam (10-08-2012),SONGHONG (09-08-2012),THANHTINH (09-08-2012),Tieutrucxinh (11-08-2012),tranhung266 (11-08-2012),youme (18-10-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •