Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Thơ của Hocdao

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    Cùng...

    Anh tu, em cũng luyện cùng.
    Tri âm, tri kỷ, đồng lòng xẻ chia.
    Âm, dương nên mối Phu - Thê
    Vì ta cùng luyện, sớm khuya - cân bằng.
    Tu là mở lối đường quang.
    Cháu con cũng được hào quang soi đường.

    05.10.2011


    Vô đề

    "Tu thì cũng phải liên hoan
    Đồng môn vui vẻ, kết đoàn tốt thay!"
    Việc này nhờ lớp giúp đây.
    Mừng Thầy. Mừng bạn - "mấy tay giật mình"?!

    12.11.2011
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    bason (12-08-2014),HieuLinh (23-07-2012),Hoang Quyet (22-07-2012),HoaXuan (25-07-2012),HuyenAnh (23-07-2012),Lam (23-07-2012),Ngoạn Hiền (30-07-2015),Nguyễn Thành Công (26-07-2012),nhuhainguyen (23-07-2012),Phương Nam (23-07-2012),quangdam (23-07-2012),SONGHONG (09-08-2012),tantrao (22-07-2012),THANHTINH (22-07-2012),Thuanhoang (23-07-2012),Tieutrucxinh (11-08-2012),tranhung266 (22-07-2012),turaunt (22-07-2012),xuangiang14 (22-07-2012),youme (18-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (23-07-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •