Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Thơ của Hocdao

Threaded View

  1. #14
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    ĐẾN HẠN TRẢ BÀI

    Ngày mai hết hạn nộp bài.
    Suốt đêm thức trắng viết bài, làm thơ.
    Không bài, thì chỉ có mơ.
    Một cấp bị hạ, ngẩn ngơ, thẹn thùng.
    Tháng sau quyết chí đến cùng.
    Viết ngay đầu tháng, đừng dung tính lười.

    17.4.2012
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    Hoang Quyet (11-08-2012),manhcao277 (10-09-2016),nghiad99 (26-11-2012),nguyendinhtuan (28-07-2014),Phương Nam (10-08-2012),SONGHONG (09-08-2012),THANHTINH (09-08-2012),Tieutrucxinh (11-08-2012),tranhung266 (11-08-2012),xuangiang14 (09-08-2012),youme (18-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (10-08-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •