Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Thơ của Hocdao
Threaded View
-
24-07-2012, 19:39 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Em Xưa... và Nay...
Ngày xưa em béo thật nhiều
Ngày nay em đẹp tựa Kiều, lưng ong.
Ngày xưa em bị lưng còng.
Ngày nay lưng thẳng, tấm lòng bao dung
Ngày xưa hay nói lung tung
Ngày nay em chẳng mắng chồng nửa câu.
Ngày xưa em ngủ rõ lâu
Ngày nay ngủ ít, ăn hầu như không
Ngày xưa thích lượn chợ đông,
Ngày nay em chỉ ngồi trong nhà thiền.
Ngày xưa bạn gọi đi liền
Ngày nay phải gọi học Thiền mới đi.
Ôi! Khí công thật diệu kỳ!
Xưa – Nay em khác, khác chi phép màu
03.03.2012Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
Hoa Cát Tường (10-04-2020),Hoang Quyet (11-08-2012),HoaXuan (25-07-2012),hongvulien (09-10-2012),Khai Tâm (31-07-2015),nghiad99 (26-11-2012),Ngoạn Hiền (30-07-2015),Nguyễn Thành Công (26-07-2012),nguyendinhtuan (28-07-2014),Phương Nam (10-08-2012),SONGHONG (09-08-2012),THANHTINH (09-08-2012),Thuanhoang (25-07-2012),Tieutrucxinh (11-08-2012),tranhung266 (11-08-2012),vannhi (10-08-2012),youme (18-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (25-07-2012)