Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Thơ của Hocdao

Threaded View

  1. #12
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    ĐỌC "VỀ CÔN ĐẢO"

    Bài thơ năng lượng thật nhiều.
    Lời thơ giản dị, bao điều chứa chan.
    Nước mắt đâu phải khóc than.
    Là tình thương ấy dâng tràn trong tim.
    Bao la thay những việc làm,
    Cho hồn chiến sĩ ngập tràn niềm vui.

    Công lao ấy với bao người.
    Chúng con xin học, giúp đời mai sau.

    18.12.2011
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    HieuLinh (23-07-2012),Hoang Quyet (11-08-2012),HoaXuan (25-07-2012),HuyenAnh (23-07-2012),Lam (23-07-2012),manhcao277 (10-09-2016),Ngoạn Hiền (30-07-2015),Nguyễn Thành Công (26-07-2012),Nguyen XY (23-07-2012),nhuhainguyen (23-07-2012),Phương Nam (24-07-2012),quangdam (23-07-2012),SONGHONG (09-08-2012),Tieutrucxinh (11-08-2012),tranhung266 (23-07-2012),turaunt (23-07-2012),xuangiang14 (23-07-2012),youme (18-10-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •