Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Có một Ông lang...

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    2,899
    Thanked 1,262 Times in 57 Posts

    Mặc định Có một Ông lang...

    Cách đây mấy năm tôi được người quen giới thiệu đến cắt thuốc của một ông lang ở Ninh Bình. Mọi người nói ông lang này chữa được rất nhiều bệnh, chỉ bắt mạch và kê đơn uống thang thuốc nam. Lúc đó tôi bị bệnh uống rất nhiều thuốc đông tây y kết hợp nhưng vẫn không đỡ chỉ được một thời gian lại như cũ. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương thế là tôi lại lên đường đi cắt thuốc. Nhà ông lang cách nhà tôi khoảng 30km ở một vùng nông thôn huyện Nho Quan Ninh Bình. Khi đến đó tôi thấy một dãy mấy chiếc xe khách, xe con, xe máy... (nghĩ bụng nhiều người đến cắt thuốc thế này chắc thầy giỏi đây). Vào trong thấy mọi người ngồi hết trong nhà đến ngoài sân chờ đến lượt khám của mình. Tranh thủ chờ đến lượt mình tôi đi vòng quanh xem xét xunh quanh, tôi thấy trong vườn có thờ tượng đức mẹ (chắc ông lang này theo đạo Thiên Chúa), trong vườn thì trồng nhiều loại cây thuốc. Có hai ngồi nhà cấp 4, một nhà ông lang ngồi chữa bệnh, một nhà đề ‘kho dược liệu’. Vào bên trong ngôi nhà cấp 4 nơi mọi người đang chờ khám bệnh. Tôi thấy một ông già tóc bạc, ngồi ở một chiếc bàn đã cũ, phía sau có treo ảnh của hai lương y nổi tiếng của Việt Nam là cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và cụ Tuệ Tĩnh. Điều tôi ấn tượng lúc đó là ông có một đôi mắt rất sáng, cách khám bệnh và phán bệnh của ông rất dí dỏm hài ước, thi thoảng cả căn phòng lại được một trận cười sảng khoái, quên đi hết mệt nhọc và mục đích đi khám bệnh của mình. Phía đối diện với phía ông ngồi có bàn thờ Chúa, đôi khi khám bệnh tôi thấy ông lại ngước mắt lên nhìn bức tượng Chúa. Mọi người có thắc mắc thì ông bảo ‘ Tôi đang nhờ cha tôi giúp’. Lúc đó tôi cũng không hiểu là tại sao ông lại nói thế, chỉ nghĩ chắc ông đang nhờ sự giúp đỡ của bố ông.
    Lần này tôi dẫn một người bạn về ông lang cắt thuốc, trên đường đi lại nhớ nhưng lần đi trên con đường này...thấy một cảm giác quen thuộc như vừa mới qua đây thôi, thế mà đã gần 4 năm tôi chưa đi lại con đường này. Đến nơi thấy ông đang ngồi ăn trưa, vẫn giọng nói ấm áp và ân cần ấy, ông mời chúng tôi qua ngồi chờ ở phòng khám bệnh. Vẫn căn phòng ấy nhưng lần này tôi cảm nhận được căn phòng đó rất ấm áp. Lần này đến ban đầu tôi không có ý định khám bệnh vì mình tập khí công rồi, sức khỏe dạo này vẫn ổn, nhưng nghĩ lại đã đến đây rồi thì cứ nhờ ông bắt mạch khám bệnh.
    Tôi nói với ông: Mấy năm trước cháu đã uống thuốc của ông, nay ông khám lại cho cháu xem sức khỏe thế nào.
    Ồng bắt mạch và phán : ‘uhm ngon ngon...thế này thì không phải uống thuốc gì cả’
    Tôi trả lời: ôi thế thì tốt quá (chắc là do mình tập khí công rồi)
    Ông phán tiếp rằng: Cậu này chơi bời không, cờ bạc không, rượu bia uống không nhiều...vừa (cái này đúng quá mình đang tu mà).
    Tiếp đó tôi hỏi ông cắt thuốc cho một người họ hàng, ông bảo đọc họ tên và cắt thuốc về bệnh gì, sau đó ông phán bệnh.
    ‘ Người này chức năng tuần hoàn kém, huyết áp cao, thoái hóa đốt sống cổ, đã bị tê tay, đại tràng kém, tiểu tiện không đều.
    Người này rất tốt, dáng cao gầy, nhưng mà ông ấy lo nghĩ nhiều quá, thiệt nhiều về con cái’

    Tôi thấy ông phán đúng quá, đúng cả gia cảnh nên thắc mắc tại sao ông lại biết được như thế. Ông bảo ‘ Tôi nhìn thấy, tôi chữa bệnh bằng cả tâm linh nữa, đó là cha tôi chữa bệnh’. Lúc này tôi mới hiểu tại sao ngày trước ông hay ngước nhìn lên bàn thờ Chúa. Chắc hẳn rằng việc chữa bệnh của ông có sự trợ giúp của thế giới tâm linh cũng giống trường hợp cô Chanh ở Vĩnh Phúc. Và những người được thế giới tâm linh lựa chọn chắc chắn là những người có tấm lòng nhân hậu, trái tim trong sáng, hết lòng cứu chữa người bệnh. Những thang thuốc của ông rất rẻ hiện tại chỉ có 6000 đồng một thang thuốc. Trong khi đó các cây thuốc nam đó ông mua lại của những người hái thuốc, thuê người đóng gói các thang thuốc. Thời tôi lấy thuốc cách đây mấy năm một thang thuốc cũng chỉ có 2000 đồng một thang. Như thế là quá rẻ, một thang thuốc tương đương như một mớ rau nhưng lại cứu chữa được cho rất nhiều người. Giữa những lo toan của cuộc sống trần tục vẫn có những lương y hết lòng vì người bệnh không màng đến tiền bạc và danh vọng.
    Trên đường về tôi bảo bạn tôi rằng uống thuốc nam thì phải kiên trì nhưng nó sẽ chữa đến gốc của bệnh, mà muốn khỏe hơn nữa thì phải chăm tập khí công tâm linh vào, để đi khám bệnh mà các thầy phán ‘ ngon ngon...thế này thì không phải uống thuốc gì cả’.
    Thông tin về ông lang trên tấm biển treo ở cổng:
    Hội y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình
    Lương y Nguyễn Hữu Hẹ
    Địa chỉ: Thôn Sòng Xanh - thị trấn Rịa - Nho Quan - Ninh Bình.

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kiencuong304

    chungdia (18-07-2012),hiepqf3 (18-07-2012),HoangSyHiep (14-03-2023),Hoasentrang (18-07-2012),hocdao (18-07-2012),Hua Toan (18-07-2012),khicongtl (18-07-2012),lê chí công (13-05-2015),Lobbyvietnam (19-07-2012),manhcao277 (07-11-2015),Mộc Lan (18-07-2012),Nam Thảo Chi (19-07-2017),nganuoc (21-07-2012),PhuongNguyen (19-07-2012),Phương Nam (18-07-2012),quangdam (18-07-2012),SONGHONG (18-07-2012),tamanh (18-07-2012),tam_thuc (03-03-2014),thanhphong (12-07-2014),THANHTINH (18-07-2012),ThanhTrung90 (19-07-2012),thànhtâm (18-07-2012),Thuanhoang (18-07-2012),Tieutrucxinh (18-07-2012),tranthanhlong181982 (19-07-2012),TruongKhoat (18-07-2012),turaunt (18-07-2012),TuTam (19-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (18-07-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •