Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thư Từ Tuyên Quang
-
16-07-2012, 23:11 #1
Thư Từ Tuyên Quang
Ngày mai là sinh nhật của Thầy rồi. Con chúc Thầy mạnh khỏe, bình an. Mong cho chất độc trong người Thầy mau bớt để Thầy không phải vất vả thêm với nó nữa.
Tính từ ngày con được gặp Thầy đến giờ cũng gần 2 năm rồi. Hôm nay con mới ngồi xem lại lần lượt những tấm ảnh của Thầy từ khi đó tới giờ. Nghĩ lại, sao con Thấy thời gian trôi nhanh quá. Mới hôm nào mà giờ đã gần 2 năm rồi. Bình thường con cũng ít xem lại ảnh, và cũng không mấy khi so sánh những tấm ảnh đó với nhau, hôm nay xem qua, con nhận ra mái tóc của Thầy bạc thật nhanh. Đến anh Hưng chồng con còn nhận ra điều đó. Con thích nhất là nhìn Thầy cười, khi Thầy cười làm con có cảm giác an toàn và ấm áp khó tả, thậm chí con còn muốn cười theo Thầy luôn nữa.
Khoảng thời gian vừa qua cũng đủ để con hiểu và cảm nhận tìm cảm và tấm lòng mà Thầy dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những học trò như con. Chẳng biết từ khi nào con còn có cả thói quen cứ buồn, cứ gặp chuyện bế tắc là lại gọi cho Thầy để được nghe Thầy nói, được nghe Thầy khuyên. Những lúc như vậy, con lại như được thông suốt hơn, bớt
bế tắc hơn.
Có lẽ vì 61 năm qua ở Thế giới trần tục này, Thầy đã trải qua quá nhiều thăng trầm, oan trái và Thầy đã vượt qua nó nên trong mọi hoàn cảnh Thầy luôn thấu hiều và có hướng giải quyết tốt nhất cho tụi con. Con nghĩ, không chỉ riêng mình con hay "làm phiền" Thầy mà còn nhiều học trò khác nữa cũng thế đúng không ạ?
Sinh nhật Thầy thêm một tuổi, con vừa thấy vui lại vừa không vui. Con cũng thoáng thấy lo sợ vì mỗi một sinh nhật của Thầy lại làm cho thời gian mà Thầy trò mình gần nhau thêm ngắn lại. Ngày nào con còn sống ở Thế giới này thì ngày đó con muốn được nghe giọng nói của Thầy, con muốn được về với Thầy mỗi khi con có cơ hội, con thèm được dựa vào Thầy như trước đây lắm lắm. Con nhận ra sống trong Thế giới này thật chẳng dễ dàng tí nào, với con điều khó nhất là làm thế nào để hiểu những người xung quanh, có lúc chỉ có một suy nghĩ như thế cũng làm con Thấy chán nản và Thầy là Người giúp đỡ con nhiều nhất. Lời khuyên của Thầy giúp con có quyết tâm hơn, cố gắng hơn để sống tốt chờ một ngày nào đó con được theo Thầy học tiếp ở Thế giới khác. Cuộc sống với con thực sự nhẹ nhàng hơn khi con biết sau khi con chết con sẽ được về đâu. Con không tham lam quá với nó thì một ngày nào đó con sẽ rời bỏ nó một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Mọi khó khăn, buồn tủi ở Thế giới này ở hiện tại với con chỉ là thử thách nhỏ.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều! Con kính chúc Thầy những điều tốt đẹp nhất!
Ngày 16/6/2012
Con gái.Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bgone (17-07-2012),boystyle83 (17-07-2012),dietmatam (03-10-2012),Dieu Minh (17-07-2012),hiepqf3 (17-07-2012),Hoan (17-07-2012),Hoang Quyet (17-07-2012),Hoasentrang (17-07-2012),HoaXuan (17-07-2012),khicongtl (17-07-2012),KIM.H.GIANG (17-07-2012),mahalkita (30-11-2012),Mộc Lan (17-07-2012),nghiad99 (05-11-2012),nhuhainguyen (17-07-2012),PhuongNguyen (17-07-2012),Phương Nam (17-07-2012),quangdam (17-07-2012),SONGHONG (17-07-2012),tam_thuc (05-10-2014),Thanh Ha (16-02-2013),thanhphong (08-11-2014),THANHTINH (17-07-2012),ThanhTrung90 (19-07-2012),thànhtâm (17-07-2012),tranhung266 (17-07-2012),TruongKhoat (17-07-2012),turaunt (17-07-2012),Vượng Kim Ngưu (17-07-2012),xuangiang14 (17-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (17-07-2012)