Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    thành phố Thái Bình
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    6,355
    Thanked 1,654 Times in 61 Posts

    Mặc định Học Trò Thái Bình Nhớ Về Thầy

    Các bạn trẻ thân mến !
    Chúng tôi là những học trò theo thầy NQTđến nay cũng đã 7 năm, tuổi đời giờ đây hầu hết đã ngoài 6o. Nhìn lại những bước thăng trầm mà Thầy trò đã trải qua ,có nhiều chuyện trong thế giới tâm linh nếu kể ra cứ như là huyền thoại , bịa đặt. Giai đoạn đầu có nhiều lúc chúng tôi cũng nghi ngờ cả bản thân mình,đi theo ông Thầy hết các đền cao chùa lớn các linh địa vv..,những nơi có liên quan đến công việc của Thầy để rồi được những gì? Khéo hâm mất rồi !
    Nhớ lại những ngày đầu Thầy về mở lớp tại TB, khóa học mở tại khách sạn Pa..thành phố ,số học viên trên 100 người hầu hết đã nghỉ hưu, đủ các ngành nghề ,cao tuổi nhất là trên 80, ít tuổi nhất cũng gần 30 phải chia nhỏ thành hai lớp sáng ,chiều.Buổi đầu sau khi Thầy tâm sự về đời tư của Thầy ,Thầy giới thiệu môn học , Thầy kể chuyện việc hàn long mạch cho đất nước được thầy Ch-V-A,các cụ Ng-Tr, cụ Q-Tr ...tặng thơ cho Thầy , Thầy đọc cho cả lớp cùng nghe.Thú thực với các bạn ,tâm trạng tôi lúc đó bắt đầu không tập trung,mà tự mình đặt câu hỏi ?Ông Thầy là người thế nào?Tôi còn nhớ lời Thầy nói : về đây có nhiều người cùng đi theo tôi…, khiến tôi càng chú ý thêm , vì môn khí công gì mà toàn chuyện thế giới của người vô hình vậy ?Chẳng khác gì chuyện chị “năm khùng ”.Các bạn có biết không ! Mấy ông học viên cao tuổi thấy Thầy đọc thơ dẫn chứng việc đi hàn long mạch,thì các vị tưởng Thầy đưa ra diễn đàn thơ,thế là ngay buổi học sau chúng tôi cũng được nghe một loạt bài thơ của các vị đó . Ngày tiếp theo chúng tôi được thông báo đến nhận sách tham khảo , tối về tôi tranh thủ lướt qua xem sách viết gì . Thế là rõ rồi! Đây là môn Khí công, nhưng nó mang nặng tính Tâm linh. Từ buổi đó trở đi khi Thầy giảng trên lớp , ở dưới tôi chỉ nhắm mắt cứ như người ngủ gật , tập trung ý nghĩ vào những lời giảng của Thầy xem đầu có biểu biện gì không…thấy nong nóng, âm ấm trên đầu và khắp người , đó là cảm giác mấy buổi đầu học Thầy các bạn ạ! Thầy còn câu nói : những ngày về đây, qua đi kiểm tra <tôi thương cho các vong ở Tb quá ,họ đói khát không nhà cửa phải lang thang xin ăn ….> thú thực với các bạn, tôi lại càng hoài nghi thêm !Sau buổi học về nhà chúng tôi tự bàn luận với nhau về câu nói của Thầy ..Ban ngày Thầy lên lớp giảng bài ,buổi tối ai có nhu cầu chữa bệnh thì đăng ký với cán bộ lớp , . Thú thực với các bạn thời gian này cả hai chúng tôi chỉ là người vòng ngoài thôi ,vì lúc đó học viên đông ,nên Thầy cũng chẳng biết chúng tôi .
    Nhớ lại không khí nhộn nhịp của trên 100 h/v khi tham quan giã ngoại về nơi 3 ngôi mộ tổ họ Trần…,đến đền thờ bà tướng Bát Nàn(nơi xuất xứ bài thơ MẸ MẮNG…)sao mà đông vui, hoành tráng thế …(một xe ô tô chở trên 50 h/v, chừng trên 40 xe máy đổ dồn về sân đền Trần ở xã Tiến Đức thật là náo nhiệt ). Mãn khóa lớp 1 , nhìn chung mọi người có cảm nhận khác nhau, người thì bách hội thấy chân tóc rung rung , người thì thấy lòng bàn tay buồn buồn , một vài người có cảm nhận về màu sắc ánh sáng vài người thấy hình ảnh mờ mờ , riêng bác lớp trưởng thì chẳng cảm nhận được gì,bác nói với Thầy :Thầy ơi !bách hội của em nó lì mất rồi,em không có cảm giác gì hết . Thầy đặt tay mở trực tiếp huyệt bách hội cho bác , chỉ một lúc sau khi Thầy bỏ tay ra bác đã có cảm giác khí xoáy mạnh đỉnh đầu ,bác ấy phấn khởi lộ rõ trên mặt ,(sau đó ít ngày có buổi Thầy trò về hội đền Trần ở Nam định , chính bác ấy nhìn thấy rất nhiều rồng bay về ,buổi đó đánh dấu mốc xuất xứ bài thơ <Đền Trần>),còn vài người chúng tôi thì “mù tịt”cho đến tận bây giờ . Nhưng điều đặc biệt nhất khóa học này các bạn có biết là gì không ? Đó là sự xuất hiện khả năng đặc biệt của Th một h/s lớp 5 theo bố đến lớp, và N một h/s lớp 6 theo bà ngoại đến lớp học. Ngay buổi đầù tiên Thầy đã phát hiên ra : cả hai cháu đều được cử xuống trần để làm việc và cả hai từ đây trở thành đệ tử của Thầy.. giúp việc thầy trong những năm chống diệt Tà đạo . Theo suy nghĩ cảm tính của tôi: một trong những động lực giúp Thầy vượt qua những biến cố phức tạp trong không gian cũng như đời thường…đó là bài thơ cụ Nguyễn Trãi tặng cho Thầy ?

    Đến hôm nay đời đã mở sang trang
    Thang bậc ấy nhiều điều e xáo trộn
    Mọi ham muốn của cuộc đời trần tục
    Sự ghét ghen đố kỵ giữa đời thường
    nếu có nghe có thấy phải nhún nhường
    Như chẳng thấy và chẳng nghe gì cả
    Là tấm gương để những người thiên hạ
    Khi nhìn vào không vết ố nghe con
    Có bấy nhiêu thôi. Hãy giữ trọn lòng
    Niềm tin ấy đặt vào con nhiều lắm


    Vì như các bạn thấy đấy !từ chỗ một khóa học viên đông như vậy,giờ đây chỉ còn lại gần chục người . Có gần Thầy trong những ngày chiến đấu chống ,diệt Tà chúng tôi mới hiểu được lý do vì sao mọi người lại bỏ Thầy . Khi đọc lại 8 câu thơ của cụ Ng- Tr tặng Thầy chúng tôi mới giật mình nghĩ rằng ! phải chăng đây là điều Cụ nhắc Thầy sự việc rồi đến kết cục thế chăng ? Các bạn ạ ! Nếu dẫn chứng thì cũng không phải là ít chuyện ,nhưng theo suy luận của chúng tôi nguyên nhân Tà đạo tác động vào gây chia rẽ nội bộ giữa Thầy với trò, rồi trò với trò không phải là không có .Có gần Thầy chúng tôi mới rõ ở Thầy : một người độ lượng đầy lòng nhân ái thương người ,thương vạn vật chúng sinh như nhận xét của các bạn đã có dịp đi và làm việc cùng Thầy trong thời gian gần đây.Tóm lại môn KCTL mà chúng tôi đi theo Thầy trong mấy năm qua là vậy đấy các bạn ạ . Trên đây là những dòng tâm sự của chúng tôi , lớp người đi trước xin chia sẻ cùng các bạn đã có duyên đến với thầy hoặc biết đến diễn đàn môn học kctl . Chúng tôi cũng chẳng nghĩ rằng ,những điều tâm sự trên đủ làm thỏa mãn những điều tìm hiểu của các bạn ( vì môn học này nó trìu tượng lắm các bạn ạ : Nếu có duyên được là học trò của thầy mới chứng kiến được việc Thầy làm ,chứng kiến được từng việc cụ thể , còn không thì bạn cũng nên lắng nghe sau đó chiêm nghiệm lại xem có lý không rồi hãy kết luận nhận xét của mình, tôi nghĩ như vậy bạn thể hiện mình là người rất văn hóa). Đôi dòng tâm sự cùng các bạn trẻ đã trở thành học trò chính thức của Thầy và các bạn đang tìm hiểu trên diễn đàn về môn kctl , xin chúc toàn thể các bạn mạnh khỏe góp Trí , Lực của mình để xây dựng và bảo vệ đất nước ngày một ấm no phồn thịnh .
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 14-07-2012 lúc 13:24. Lý do: Ct

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haixuyentb

    anhhq (15-07-2012),bgone (14-07-2012),ducdokieu (16-07-2012),hiepqf3 (14-07-2012),Hoang Quyet (17-07-2012),Hoasentrang (14-07-2012),HoaXuan (18-07-2012),hocdao (15-07-2012),Hua Toan (14-07-2012),KIM.H.GIANG (15-07-2012),Lobbyvietnam (14-07-2012),Lois Mai (17-07-2012),nguoimuonhochoi (18-07-2012),nhuhainguyen (14-07-2012),Phương Nam (15-07-2012),quangdam (14-07-2012),tamanh (14-07-2012),tamminh (14-07-2012),Tịnh_Tâm (14-07-2012),THANHTINH (15-07-2012),Thuanhoang (15-07-2012),Thuy Anh (14-07-2012),TrangNTN (17-07-2012),tranthanhlong181982 (14-07-2012),TruongKhoat (14-07-2012),turaunt (14-07-2012),TuTam (14-07-2012),vary (14-07-2012),Vượng Kim Ngưu (14-07-2012),xuangiang14 (15-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (14-07-2012)

  3. #2
    Phù Vân Guest

    Mặc định

    Đọc tâm sự của cô (dù không kể lể nhiều chi tiết) nhưng cháu cảm thấy thấm thía một điều những năm tháng các học trò được cùng Thầy chống tà nguy nan cũng nhiều mà ngộ ra cũng nhiều. Đến nay Bảo Châu không còn quá bỡ ngỡ với những việc lớn lao Thầy làm vì vạn vật chúng sinh, nhưng cảm giác bị choáng ngợp vẫn luôn còn.

  4. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    Hoang Quyet (17-07-2012),KIM.H.GIANG (15-07-2012),Lois Mai (17-07-2012),nhuhainguyen (14-07-2012),Phương Nam (15-07-2012),Tịnh_Tâm (14-07-2012),Thuanhoang (15-07-2012),TuTam (14-07-2012),xuangiang14 (15-07-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •