Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Phải chăng người này muốn đi tìm Đạo

    Thưa thầy

    Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
    Con đã vào rất nhiều chùa, gặp nhiều vị sư và trụ trì nhưng họ đều không thoát tục, họ tu hành mà tham sân si vẫn vương vấn, con gặp nhiều giáo sư tiến sĩ nhiều lĩnh vực nhưng kiến thức và đức độ vẫn rất hạn chế. Xã hội bây giờ bị “nhiễu loạn” quá rồi, rất hiếm người con có thể coi là thầy. Con chưa bắt đầu học thiền và dĩ nhiên chưa được thầy nhận làm học trò nhưng mấy ngày nay con ngồi xem toàn bộ diễn đàn và đã học được rất nhiều kiến thức cũng như hiểu tấm lòng thầy dành cho con người nên con xưng hô như thế này là đúng phải không ạ?
    Từ khi sinh ra con đã có bệnh trong người, con lớn lên với bệnh tật và cơ thể gầy yếu, cuộc sống với con là một sự cố gắng để tồn tại. Con luôn lắng nghe cơ thể mình, luôn tiết kiệm tối đa năng lượng của cơ thể. Vì thể từ nhỏ con đã có thói quen nghĩ nhiều hơn làm(nhìn, nghe và thấu hiểu) Con hiểu cơ thể mình nhưng lại không có cách gì giúp nó cải thiện hoàn toàn, bác sĩ đông tây y bây giờ đều phạm rất nhiều lời răn của các Cụ, họ không còn nhìn bệnh nhân một cách toàn diện để chữa trị triệt để nữa, họ chỉ chữa trong “chuyên môn” của mình mà họ cố tình lờ đi việc những tác động ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Con không còn chút niềm tin nào vào họ nữa(cũng có thể con không có cơ hội được gặp những vị bác sĩ mẫu mực)
    Về mặt tây y: tim, gan, phổi, thận, và cả hệ tiêu hóa của con đều suy yếu, huyết áp cực thấp(có lúc xuống tới 45)
    Theo đông y: tỳ vị hư hàn, lưỡng hư(khí huyết đều kém)
    Còn bản thân con tự cảm thấy thì con luôn biết rằng: khí bên ngoài vào cơ thể con rất dễ, nhưng lại bị bế tắc rất nhiều( trúng gió, trướng khí, đầy hơi là những triệu trứng thường gặp nhất) và con điều khiển cơ thể đẩy khi ra và chống lại những con đau hay khó chịu một cách rất “nghiệp dư”
    Con rất muốn học khí công từ lâu bởi vì con cảm nhận được khí trong cơ thể nhưng không rõ ràng và không điều khiển được. Con tìm kiếm trên mạng cũng như ngoài đời rất nhiều nhưng họ mở các lớp dạy chủ yếu là vì lợi nhuận, kiến thức truyền thụ kiểu cưỡi ngựa xem hoa, con không dám học vì sợ cơ thể mình ko chịu được thử nghiệm kiểu ko an toàn đó.
    Vài tuần trước, con bị đau lưng đến độ đứng không nổi nên con đã đi bấm huyệt ở một địa chỉ tin cậy, và con cũng thấy giảm bớt nên con bắt đầu tìm hiểu về huyệt đạo con người, và trong quá trình tìm kiếm đấy con tìm thấy diễn đàn của thầy. Trình bày hơi dài dòng nhưng thầy có thể cho con hỏi một số điều được không ạ?
    1. Con đang trong quá trình bấm huyệt chữa bệnh con luyện thiền theo thầy có ảnh hưởng gì không ạ( vì bây giờ một số huyệt vị của con đang được tác động mạnh hàng ngày) hay là con phải dừng bấm huyệt rồi mới bắt đầu luyện bài Thanh khí khai tâm được ạ?
    2. Thầy nói là luyện ngày 2 buổi, nếu con luyện nhiều hơn thì tốt hơn hay không ạ? (vì con rất rất muốn hiểu thấu cơ thể mình, điều khiển được dòng khí đang loạn trong cơ thể)
    3. Còn chuyện này nữa: Con cũng là người bình thường biết thưởng thức hương vị của thịt cá... nhưng giết một con kiến con cũng đắn đo xem nó có đáng chết không, mỗi lần thịt gà, thịt vịt con đều không đành lòng nhưng vì thích ăn và cần bổ sung năng lượng nên tự kỷ ám thị rằng việc đó là việc chuyển kiếp cho chúng nó sang kiếp khác tốt hơn(tuy thế con chưa bao giờ dám tự tay giết chết một con vật gì ngoài kiến, muỗi, sâu bọ trong vườn. Điều này con thực sự muốn hiểu cho rõ, bởi vì việc đứng đầu chuỗi thức ăn cũng giúp con người tiến hóa đến như bây giờ, và trong tự nhiên không có hệ thống lưới thức ăn thì cũng không cân bằng sinh thái được, tuy nhiên lấy đi một sinh mạng dù của loài gì kể cả cây cỏ con cũng thấy không đành lòng. Thầy giúp con thông suốt điều này được không?
    4. Con rất mong được gặp thầy để nói hết những chất chứa, những cảm nhận của con về cơ thể cũng như về nhân sinh quan (những điều không thể viết hết ra được) không biết con có cơ hội không ạ?
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Dieu Minh (11-07-2012),heculer (26-09-2012),hiepqf3 (11-07-2012),Hoan (14-07-2012),hoasen (12-01-2013),hoatran (12-05-2020),Hua Toan (11-07-2012),mahalkita (30-11-2012),Mộc Lan (11-07-2012),Monkey2011 (12-07-2012),Nam Thảo Chi (05-07-2017),Nganpham (05-05-2013),Ngoạn Hiền (29-06-2013),Nguyen XY (11-07-2012),nhuhainguyen (12-07-2012),Phương Nam (12-07-2012),quangdam (11-07-2012),sophan (12-07-2012),tamanh (11-07-2012),tamminh (11-07-2012),Thanh Bình (23-12-2014),thanhphong (08-11-2014),THANHTINH (11-07-2012),Tieutrucxinh (04-08-2012),tranhung266 (12-07-2012),tranthanhlong181982 (11-07-2012),TruongKhoat (11-07-2012),turaunt (11-07-2012),TuTam (15-07-2012),vary (11-07-2012),xuangiang14 (11-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (11-07-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    Con kính chào Thầy! Chào bạn đã viết bức thư này!
    Sau khi đọc bức thư của bạn mình thấy hình ảnh này rất quen! Mình cũng từng "biết" có một người giống như bạn vậy. Có điều người ấy may mắn hơn bạn nên đã tìm đến với KCTL sớm hơn một chút.

    Trước đây người này cũng đã từng tìm nhiều đường để "tu", đã từng quy y Tam Bảo nhưng tất cả đều không phù hợp. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, và một phần đúng như bạn nói ở những nơi đó người ta "tu" nhưng chưa thoát tục. Việc đến nhiều nơi, đi mỏi chân để chữa bệnh, để tìm đường "tu" và những gì được tai nghe mắt thấy dần dần đã khiến người đó mất niềm tin vào cuộc sống. Có lúc người đó cảm thấy cuộc sống này thật "dã man" và đáng sợ. Đáng sợ hơn hết là sự tham lam, giả tạo của con người. Người đó không hiểu tại sao người ta lại có thể sống và mang trên mình tới hai ba bộ mặt.......Đúng là trắng đen, thật giả lẫn lộn......Cảm giác lạc lõng trong chính thế giới của mình diễn ra triền miên cho đến một ngày người đó tìm thấy KCTL. Nơi duy nhất nguời đó có cảm giác thân thiết và an toàn như trong gia đình của mình (mặc dù toàn những người xa lạ từ khắp mọi miền đất nước), đó là nơi "thanh khiết" nhất trong mắt của người đó từ trước đến nay. Kể từ đó, niềm tin vào cuộc sống đối với người ấy lại được bắt đầu, và sau gần 2 năm gắn bó đã có biết bao nhiêu điều kỳ diệu xảy ra............Hy vọng bạn sẽ là người may mắn và thực sự "có duyên" với KCTL !
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  4. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    dietmatam (03-10-2012),hiepqf3 (12-07-2012),Hua Toan (11-07-2012),mahalkita (30-11-2012),Mộc Lan (11-07-2012),Monkey2011 (12-07-2012),nghiad99 (05-11-2012),Ngoạn Hiền (29-06-2013),Nguyen XY (11-07-2012),nhuhainguyen (11-07-2012),Phương Nam (12-07-2012),quangdam (11-07-2012),tamanh (12-07-2012),tamminh (11-07-2012),Tịnh_Tâm (11-07-2012),Thanh Bình (23-12-2014),thanhphong (08-11-2014),tranhung266 (12-07-2012),tranthanhlong181982 (11-07-2012),TruongKhoat (11-07-2012),turaunt (11-07-2012),TuTam (15-07-2012),vary (11-07-2012),xuangiang14 (11-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (11-07-2012)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    15
    Cảm ơn!
    186
    Thanked 279 Times in 15 Posts

    Mặc định

    Con kính chào Thầy.! Chào bạn viết bức thư này.
    Cho phép con được có một số ý kiến về trường hợp của bạn.

    Xã hội thì lúc nào cũng vậy, bên cạnh những cái tốt luôn tồn tại những cái xấu. Vì vậy, người thì có nhiều loại người và thầy thì cũng có nhiều kiểu " Thầy" bạn à.!
    Điều đầu tiên mình muốn nói là sự nhìn nhận từ chính bản thân bạn, có lập trường, có suy nghĩ, có óc phân tích để nhận định vấn đề. Và chính bạn mới biết được bạn muốn gì, bạn cần gì. Như mình nói, cái tốt và cái xấu luôn tồn tại nhưng chân lý vẫn là chân lý, cái tốt sẽ luôn chiến thắng cái xấu. Nên, cũng có 1 số thầy chưa tốt nhưng Thầy tốt cũng rất nhiều đó chứ, có chăng là bạn chưa có duyên để gặp thôi.

    Về bệnh của bạn, cơ thể của bạn yếu, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao? bạn có tin Luật Nhân quả không? Tìm hiểu thêm luật Nhân quả bạn nhé. mình là những con người trần tục, ai ai cũng có phiền muộn, nỗi buồn về thể xác hay tâm hồn, chỉ là ít hay nhiều và còn tùy vào nghiệp và phước của mỗi người nữa.

    Bạn muốn tập khí công để cơ thể khỏe mạnh thì bạn nên tìm hiểu về khí công và thiền, sau đó luyện tập và kết quả như thế nào còn tùy thuộc vào bạn. Nếu mình nhớ không nhầm thì mình đã từng đọc được lời dạy của Thầy Nguyệt Quang Tử như sau : Có 3 yếu tố : thứ nhất là có duyên, thứ 2 là sự quyết tâm, kiên trì và thứ 3 là tìm được thầy giỏi. Mình thấy bạn truy cập vào diễn đàn này, được Thầy đọc nhưng tâm tư của bạn thì coi như là 1 cái duyên rồi. Mọi thứ còn lại là do bạn quyết định thôi.

    Lời khuyên của mình dành cho bạn là:
    Nếu bạn thực sự quan tâm đến diễn đàn này và thấu hiểu được tấm lòng của Thầy thì hãy làm theo những lời Thầy dạy bạn nhé, hãy xem lời thầy dạy mọi người cũng là dạy chính mình. Những điều còn lại còn tùy thuộc vào nhân duyên nữa.

    Mong bạn sớm có hướng đi của riêng mình, chúc sức khỏe của bạn được cải thiện và ngày càng tốt hơn. Mong nhận được tin tốt lành từ bạn trong thời gian tới.

  6. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lois Mai

    chieuthuvang08 (06-05-2014),dietmatam (03-10-2012),hiepqf3 (12-07-2012),Nganpham (05-05-2013),nghiad99 (05-11-2012),Ngoạn Hiền (29-06-2013),nhuhainguyen (12-07-2012),Phương Nam (12-07-2012),Thanh Bình (23-12-2014),thanhphong (08-11-2014),tranhung266 (12-07-2012),turaunt (12-07-2012),TuTam (15-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (12-07-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •