Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Mặc định Những câu chuyện khác về CÁ VOI KHỔNG LỒ

    …Truyện kể rằng khi vạn vật muôn loài cùng sinh sống, phát triển, tiến hóa trên lưng cá voi khổng lồ…Khi loài “xấu xa nhất” còn chưa xuất hiện, chỉ có những loài tốt đẹp và hơi xấu xấu thôi…Hình như hôm ấy, cá voi bị dị ứng, từng vầng da thịt to như quả núi trồi lên, chỗ này trồi lên thì chỗ kia lại sụt xuống…khiến cho một trong những loài sinh vật hùng mạnh nhất sống trên lưng cá bị hủy diệt gần như toàn bộ. Sau này, lại có những câu chuyện truyền tai nhau rằng, hôm ấy cá voi bị một con sao biển có đuôi lửa tấn công. Chiếc đuôi lửa đốt cháy rất nhiều vùng da thịt của cá voi, thiêu hủy số lượng rất nhiều những loài vật to lớn. Cũng chẳng biết là câu chuyện nào là sự thật, chỉ biết rằng, có những thời kỳ, cá voi cũng bị những lực lượng khác tấn công. Có phải bởi thế mà tự khi nào, cá voi và các loài sinh vật ký sinh trên lưng nó sống khăng khít với nhau, chúng hỗ trợ và nương tựa vào nhau, để cùng sống, cùng chống đỡ với những thế lực bên ngoài. Biết đâu đấy, trên đại dương bao la kia, cũng tồn tại những con cá voi và những tập đoàn sống trên lưng không mấy thiên ý với mình.

    Cá voi rất thân thiện với muôn loài, sẵn sàng cung cấp những gì tốt đẹp nhất, phục vụ cho sự sống của muôn loài. Bới thế, cá voi chẳng khác nào một người mẹ. Các loài cũng thường tâm niệm như vậy.

    Thế rồi…một ngày kia…do một sự kì diệu nào đó, trên lưng cá voi xuất hiện một loài sinh vật vô cùng đặc biệt. Loài vật này không to lớn như voi, không khỏe mạnh như hổ, không chạy nhanh như báo, không bơi giỏi như cá, không bay cao như chim…nhưng lại là loài hoàn hảo nhất, bởi họ có được trí thông minh vượt trội so với những loài khác. Cái thứ chất xam xám bám trong bộ não của loài này là thứ chất xám tinh túy nhất so với tất cả các loài. Họ có thể tạo ra ngôn ngữ, có thể suy nghĩ trừu tượng, có thể ngôn ngữ hóa những suy nghĩ của mình và có thể kết hợp không giới hạn những lĩnh vực khác nhau. Bởi những đặc điểm này, họ trở thành loài ưu việt và có khả năng lãnh đạo các loài khác, thậm chí còn có thể tác động làm đổi thay cả môi trường sống – chính là lưng cá voi khổng lồ. Loài này ban đầu sống rất giản đơn, nhưng do sự phát triển nhanh chóng số lượng loài, do sự hạn chế những tài nguyên sẵn có, do sự hạn chế của lưng cá voi, do sự đe dọa từ những loài hung dữ khác…họ trở nên đề phòng, họ trở nên bon chen, ích kỉ…họ nung nấu thâm tâm muốn thống trị các loài và thống trị ngay cả chính những cá thể cùng loài – cũng chính vì sự tồn vong. Nhiều triệu năm trôi qua, sự cạnh tranh trong cuộc sống của loài này trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Đại diện cho loài này là những cá thể đứng đầu từng khu vực, họ đưa ra những quyết sách, những chiến lược phát triển riêng cho khu vực của họ. Những chính sách ấy có thể về lâu dài ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến hủy hoại lưng cá voi khổng lồ, những quy định dễ dãi có thể khiến cho toàn bộ cá thể loài sống trong khu vực không tiếc tay góp phần làm hỏng sâu và rộng hơn nữa vào những vết thương trên lưng cá voi. Họ khổ thực sự, họ sống luẩn quẩn và vật lộn trong những thứ vô cùng mâu thuẫn, sự phát triển cộng đồng không ngừng trong bối cảnh hạn chế. Những cá thể đứng đầu – vừa vô cùng đáng giận mà vừa có phần đáng thương & cả cộng đồng của họ cũng như vậy. Có phải họ đang đánh mất mình và đánh mất cả “mẹ cá voi” của mình trong cái sự bon chen vật vã đó?

    Ở một nơi xa…Đại hội đồng tối cao toàn đại dương XANH đang họp…Người đứng đầu:
    - Ta đã cử loài đặc biệt xuống lưng cá voi khổng lồ, nhưng hình như ta đang mất sự kiểm soát với cả hai bọn chúng!

    Ở một nơi còn xa hơn rất nhiều…Đại hội đồng tối cao toàn đại dương ĐEN đang họp…Kẻ đứng đầu:

    - Đại dương Xanh thật bất cẩn, chúng có thể sẽ đánh mất tất cả những đứa con của chúng, vì âm mưu phá hoại tuyệt vời của chúng ta. Con cá voi ngu ngốc đó, nó không sợ bệnh ngứa, cũng chẳng sợ đuôi lửa, nhưng hẳn nó không thể đề phòng chính những cá thể nhỏ li ti sống trên lưng nó đang mang đầy dã tâm…Nó sẽ chết dần vì chính những đối tượng mà nó đã cưu mang.

    Ở một nơi rất gần…Cá voi thì thầm với những người bạn chí cốt đến từ muôn loài, trong đó nhiều nhất là loài đặc biệt:
    - Các bạn có biết không, chỉ có trái tim trong sáng như pha lê, chỉ có tình yêu thương tràn ngập như đại dương bao la kia, chỉ có trí tuệ tinh túy như ngọc…mới có thể khiến chúng ta cùng tồn tại bên nhau, khiến cho mọi âm mưu đều phải bất lực. Rồi mọi thứ sẽ thay đổi, đó là quy luật tuyệt đối của vũ trụ. Nhưng sự phát triển tiến lên không ngừng cũng là một quy luật không thể chối cãi. Các bạn hãy luôn sẵn sàng và tin tưởng vào tôi, nếu có một ngày tôi lặn sâu xuống đại dương bao la kia và chỉ bảo vệ được cho các bạn chứ không phải toàn bộ vạn vật muôn loài. Đó là vì các bạn có những trái tim và khối óc của thế giới mới…tốt đẹp hơn! Nơi đó, các bạn sẽ học được sự hy sinh muôn loài vạn vật cho sự sống còn của một loài là sai lầm lớn nhất ở thế giới cũ. Và các bạn sẽ cùng tôi sửa chữa sai lầm đó, chúng ta sẽ lại cùng nhau xây dựng một môi trường sống mới!

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    Dieu Minh (21-07-2012),HoaXuan (08-07-2012),hocdao (07-07-2012),kiencuong304 (08-07-2012),longtadinh (07-04-2014),Mộc Lan (09-07-2012),Nguyen XY (13-07-2012),PhuongNguyen (07-07-2012),Phương Nam (09-07-2012),tamminh (09-07-2012),thanhphong (12-07-2014),ThanhTrung90 (07-07-2012),theoThầy (07-07-2012),Thuanhoang (09-07-2012),Tieutrucxinh (07-07-2012),tranhung266 (07-07-2012),tuluyenthantam (07-06-2015),vary (14-07-2012),youme (24-10-2019),Đỗ Tương (07-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (07-07-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •