Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định Bài học đầu tiên được Thầy dạy

    Bài học đầu tiên về ĐẠO!

    Tôi lăn tăn mãi không biết có nên đưa bài của mình lên diễn đàn không vì hơi ngoài lề: không có gì liên quan tới khí công hay tâm linh cả. Nhưng những lời Thầy dạy tôi thì liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, xin chia sẻ với mọi người:

    Thời gian vừa qua, tôi đã trải qua 1 thời gian khá căng thẳng trong cuộc sống, và thậm chí là bế tắc. Đôi khi tôi tự biết mọi thứ đều do chính con người quyết định mà thôi. Khi đó, tôi tìm lối thoát bằng cách mạnh dạn viết thư nhờ Thầy giúp – với mục đích hỏi Thầy xem đất cát nhà mình có vấn đề gì hay không? mặc dù cũng đắn đo lắm lắm…
    Thật may gia đình tôi đã được đón tiếp Thầy đến chơi. Nói là đến chơi nhưng Thầy đã làm việc ngay từ khi bước vào nhà, thỉnh thoảng Thầy và PL trao đổi gì đó mà tôi cố căng tai để nghe mà không hiểu là gì, hihi. Thầy dường như đã tỏ nhưng vấn đề khúc mắc trong gia đình tôi. Sau đó mẹ tôi đã được Thầy chữa bệnh “não”: trong đầu mẹ tôi có một số đoạn dây thần kinh màu đỏ - nguyên nhân của những cơn giận, cơn cáu gắt vô cớ, và nó sẽ rất nguy hiểm nếu để đến một lúc cao trào có thể như đứt mạch máu não…
    Thầy giải thích là não của con người khi còn trẻ là màu trắng xanh, sau dần thành màu trắng, tiếp là xám và xám sẫm, khi có màu đen thì não của người đã chết. Sở dĩ não có những sợi dây thần kinh màu đỏ thường do những người bị tai biến để lại chưa khỏi hẳn và chính những dây thần kinh đó đôi khi làm con người không kìm chế được khi có sự việc gì xảy ra.
    Trong 1 tiếng Thầy ở tại nhà tôi, tôi thấy Thầy gần như làm việc liên tục, vừa làm việc Thầy vừa nói chuyện giải thích về cách sống, về quan hệ giữa bố mẹ và con cái, thỉnh thoảng cách giải thích hóm hỉnh của thầy làm cả nhà lại cười vang. Mẹ tôi thì có vẻ vui, và cũng nói rằng thấy cũng khang khác, không thấy mệt. Tôi nghĩ đó là bước đầu của việc Thầy đã gỡ mối cho gia đình mình. Thầy nói làm lại bàn thờ và trấn đất thì sẽ tốt hơn.
    Sau khi Thầy về tôi cũng không biết là đất cát nhà mình thế nào, không thấy Thầy nói gì, tôi thấy hơi lo, muốn tìm hiểu bằng được. Sáng nay quyết tâm nghỉ buổi làm, 2vợ chồng tới nhà Thầy để được nghe Thầy nói chuyện.
    Và điều tôi có được trong sáng hôm nay là Thầy đã dạy tôi cách sống, cách đối xử với người thân trong gia đình, cách truyền tải của Thầy để làm tôi “ngộ” thật đặc biệt. Thầy như đọc được hết suy nghĩ của tôi, Thầy hiểu từng người trong gia đình tôi. Tôi muốn chia sẻ với mọi người 1 trong những phương châm sống mà Thầy dạy đó là:
    Trong cuộc đời này khó phân định đúng - sai lắm, chỉ có thể tìm cách làm cho nó hợp lý thì sẽ tốt nhất.

    - “Khi mình sai thì cả nhà sẽ đúng” còn “Khi mình đúng cả nhà sẽ sai”. Các bạn chọn theo nghĩa nào? --> Tốt nhất là mình sai để cả nhà đúng thì mọi việc sẽ êm xuôi.
    - Hãy đưa phương châm “cơ chế thị trường” vào cuộc sống gia đình, đó là: “cái gì có lợi cho gia đình mình thì nên làm”, "Nếu to tiếng để thỏa mãn sự hiếu thắng và bực tức của mình mà làm cho cả nhà mất vui thì như thế là không có lãi"
    Thầy như chuyên gia tâm lý cấp cao, hihi. Tôi nghĩ những gì Thầy nói thật đơn giản, chỉ cần làm được như vậy cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
    Và cuối cùng Thầy đã động viên: nếu tôi làm được việc đó Thầy sẽ có phần thưởng, đồng thời Thầy cũng hẹn sẽ làm lại bàn thờ cho nhà tôi.

    Lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với Thầy lâu thế, tôi thật sự cảm động và biết ơn Thầy, vì những gì Thầy dành cho tôi thật giản dị và chân tình. Khi Thầy còn đang bận với hàng núi công việc, khi có nhiều người mong chờ Thầy như tôi trong hoàn cảnh khó khăn gấp nhiều lần, thế mà tôi lại được diễm phúc này. Tôi chỉ còn biết tự nhủ “Thầy ơi, con sẽ cố gắng nhận được quà của Thầy”.

    Hôm nay tôi càng hiểu hơn tại sao học trò của Thầy lại gắn bó như một nhà, mọi người lại chân thật với nhau tới vậy, tại sao càng ngồi lâu với Thầy mà không muốn dứt ra. Bởi vì ACE trong lớp có được người Thầy dẫn đường học đời, học đạo như thế. Tôi thấy khi có duyên được gặp Thầy đã là quá may mắn rồi. Tôi mong có ngày tôi trở thành con người tốt hơn, luyện tập tốt hơn, để có 1 ngày pháp danh của tôi được thay đổi.

    Con và gia đình xin cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ!

    P/S: Chị cảm ơn Phục Long, Tieutruc, v/c HST.
    Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này.

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    chungdia (07-07-2012),Hanhthong (08-07-2012),hiepqf3 (06-07-2012),Hoan (06-07-2012),Hoang Quyet (06-07-2012),hoasen (12-12-2012),hoatran (08-05-2020),HoaXuan (06-07-2012),hocdao (07-07-2012),khicongtl (07-07-2012),Lois Mai (09-07-2012),longtadinh (09-04-2014),mahalkita (09-12-2012),Nganpham (09-03-2013),nganuoc (07-07-2012),nghiad99 (03-11-2012),NguyetQuangTu (07-07-2012),PhuongNguyen (06-07-2012),Phương Nam (06-07-2012),sakura_nhatrang (06-07-2012),tamanh (06-07-2012),Tamhuongthien (19-03-2013),tam_thuc (03-03-2014),thanhphong (12-07-2014),THANHTINH (06-07-2012),ThanhTrung90 (07-07-2012),Thuanhoang (06-07-2012),Thutrang (03-06-2015),Tieutrucxinh (06-07-2012),tranhung266 (06-07-2012),tranthanhlong181982 (07-07-2012),TruongKhoat (06-07-2012),turaunt (06-07-2012),xuangiang14 (09-07-2012),xuanthuynet (10-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (06-07-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •