Kết quả 1 đến 5 của 5
Threaded View
-
06-07-2012, 08:44 #4
Xem xét thêm góc độ khác....
Các câu chuyện ở trên thật bi thảm. Nhưng mình ko tin là quả báo...
Mình ko biết giải thích thế nào, mình nhớ là việc "nhân - quả" là của bản thân người tạo nghiệp, chứ ko thể nhân của cha, thì các con gánh chịu được. Vậy thì tái kiếp trả nợ là trả nợ cái gì????
Chỉ có thể giải thích tại sao ở đó nhiều số phận hẩm hiu, bởi vì nơi đó tập trung nhiều người "hẩm hiu", tạo nên 1 sức mạnh thu hút những người sẽ có nghiệp "hẩm hiu" cùng về đó trả nợ.
Nhưng lạ một điều, chính quyền xã cũng đã thắc mắc là "Đã có lần ông đề nghị với phòng Tài nguyên - Môi trường về việc kiểm tra nguồn nước ở khu vực Tây Tiến, nhưng xét ra thì không phải"
Mình nghĩ 1 vấn đề, thì nên phân tích trên nhiều góc cạnh. Có yếu tố tâm linh, nhưng cũng cần có sự xem xét của yếu tố khoa học.
Một nơi rừng thiêng nước độc, thì có nhiều thứ có thể gây bệnh, như phóng xạ, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí,... hoặc có thể vài người nào đó trong vùng đã bị nhiễm chất độc trong chiến tranh lên di truyền tới các đời con cháu.
Các cơ quan chính quyền có vẻ thờ ơ, không tìm các biện pháp khắc phục. Còn người dân thì cũng mặc nhiên chấp nhận. Có vài người tỉnh táo hơn thì vội vã bỏ làng ra đi... Mình ko biết nhận xét sao nữa, vừa thương họ vừa cảm thấy họ thật.....
Nhưng có lẽ họ quá nghèo và không có kiến thức khoa học, nên không nghĩ tới các khía cạnh khác...
Hi vọng nếu Thầy và mọi người lên nơi này trong dịp nào đó, thì mình xin được tham gia cùng. Mình cũng muốn biết về một nơi như vậy...
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Hoasentrang (06-07-2012),Hua Toan (06-07-2012),khicongtl (06-07-2012),Phương Nam (12-07-2012),thanhphong (11-09-2014),turaunt (06-07-2012),xuangiang14 (11-07-2012)