Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thư Từ Bình Phước
Threaded View
-
03-07-2012, 08:40 #1
Thư Từ Bình Phước
Conxin kính chào thầy Nguyệt Quang Tử.
Conviết thư này khi con đang có nhiều suy nghĩ, nhiều lolắng, hoang mang nên có điều gì chưa phải con xin Thầybỏ qua cho con.
Con tên là : Mai …Sinhngày :30/4/1988 ( nhằm ngày 15 tháng 3 năm Mậu Thìn), khoảng8 giờ sáng
Quêgốc : Thừa Thiên Huế
Hiệnở tại : …Huyện Bù Gia Mập,Tỉnh Bình Phước
Consinh ra và lớn lên chỉ sống với Mẹ từ nhỏ, không có bố. Từ nhỏ con đã ý thức được nhiều điều nên phụ giúp Mẹ làm nhiều việc và cố gắng học tập để bằng bạn bè, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Con theo đạo Phật, tin vào luật Nhân Quả và luôn tâm niệm rằng "sống tốt sẽ gặp được điều tốt",con không hại ai bao giờ và luôn hết lòng vì những người thân. Nhưng...ngẫm lại, con thấy mình không được may mắn lắm, gặp nhiều bất trắc trong cuộc sống, nhất là chuyện tình cảm. Trong chuyện tình cảm, con sống nghiêm túc, những người thích con mà con không có tìnhcảm, con đều rõ ràng để họ có sự lựa chọn khác,con cũng không lăng nhăng. Còn khi con đã chấp nhận người nào rồi thì con hết lòng vì người đó, thương yêu giađình người đó như gia đình mình, chung thủy, trọn tình trọn nghĩa, những người đến với con đều xác định là sẽ cưới con, đều nói con là một người phụ nữ thật sự đẹp về tâm hồn. Nhưng họ đều rời xa con,khi thì không có lý do, khi thì lý do vô lý vô cùng, con cảm thấy buồn và mệt mỏi thực sự. Cho đến 1 ngày,có 1 bác xem nói con là có người âm theo cản trở, phải cắt duyên âm, nếu không cắt thì họ sẽ phá mãi. Nói thật là trước giờ con cũng không chú ý lắm đến vấn đề người âm nhưng nghe vậy con cũng sợ và đồng ý cắt, bác đó cắt cho con. Sau đó, con đi xem bói, ai cũng nói con có người âm theo ( dù con đã cắt rồi), họ con nói sau này con sẽ giàu có nhưng rất khổ, tình duyên trắc trở và nhiều lận đận,khổ tâm và cuộc đời ba chìm, bảy nổi chín mười lênh đênh. Một người nóithì có thể không tin chứ nhiều người nói nên con cũng tin và thấy lo lắng thực sự. Trước giờ con sống không quan trọng vật chất lắm, nguyện vọng của cuộc đời con là có 1 cuộc sống bình yên, 1 gia đình hạnh phúc,nếu có thể thì giúp đỡ nhưng người khó khăn, nghèo khổ trong khả năng của mình. Nên những lời bói toán đó làm cho con cảm thấy sợ thật sự, con có thể không lấy chồng cũng được nhưng Mẹ con chỉ có mình con là con gái, con sợ người ngoài đàm tiếu, cuộc đời mẹ con vất vả nhiều, bất hạnh cũng nhiều, con không muốn mình giống như Mẹ. Cuộc sống nhà con bây giờ dù cònkhó khăn nhưng cũng tạm ổn, mà lúc nào con cũng có chuyện để lo, để suy nghĩ, tâm trí con chưa được thảnh thơi 1 phút giây nào. Sau những hoang mang đó, con lên mạng và search Cắt duyên âm, như 1 nhân duyên, con đọc được câu hỏi của các anh, chị và câu trả lời củaThầy, con thấy đúng và cảm phục Thầy, dù thực sự là con chưa biết nhiều về Thầy. Xưa nay người ta nói Nhân thắng Thiên cũng nhiều nhưng con không biết phải làm sao.
Thưa thầy, thực sự là bây giờ con rất bế tắc, không biết phải làm sao cho đúng, con xin thầy thương tình con,hãychỉ cho con một hướng đi để con có thể bước đi đúng đắn nhất. Duyên lành cho con được biết Thầy và con mong 1 ngày nào đó được gặp thầy. Xin thầy cho con xin số điện thoại của Thầy để con được nghe Thầy dạy bảo nhiều hơn.
con xin chân thành cảm ơn Thầy nhiều. Nếu được thì gửi qua mail giúp con với ạ. Con xin cúi đầu cảm ơn Thầy.
NQT trả lời
Thầy đã đọc thư của con và rất hiểu những gì con viết. Bây giờ con hãy tập bài Thanh Khí Khai Tâm đi, mỗi ngày phải tập được ít nhất một lần còn tập hai lần thì càng tốt. Buổi tối nên mở thơ của thầy mà nghe. Đến 4/8 Thầy sẽ vô SG, nếu con đã tập tốt rồi thì lúc đó Thầy sẽ cắt duyên âm cho con và giúp con những việc khác nữa.Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
boystyle83 (03-07-2012),dietmatam (03-10-2012),heculer (26-09-2012),hoatran (12-05-2020),HoaXuan (03-07-2012),hocdao (03-07-2012),Hua Toan (03-07-2012),HUNGHOANG (02-08-2012),khicongtl (03-07-2012),lê chí công (15-06-2014),Lois Mai (11-07-2012),Monkey2011 (03-07-2012),nganuoc (03-07-2012),ngoc diep (03-07-2012),Nguyen XY (03-07-2012),nhuhainguyen (03-07-2012),PhuongNguyen (03-07-2012),Phương Nam (03-07-2012),SONGHONG (03-07-2012),sophan (03-07-2012),tamanh (03-07-2012),tam_thuc (16-02-2013),thanhphong (08-11-2014),THANHTINH (03-07-2012),Thuanhoang (03-07-2012),Thuy Anh (03-07-2012),tindohuongthien (03-07-2012),tranhung266 (03-07-2012),TruongKhoat (03-07-2012),Vượng Kim Ngưu (03-07-2012),xuangiang14 (03-07-2012),xuanthuynet (03-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (03-07-2012)