Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
02-07-2012, 11:23 #1
Hành thiện: Khi được theo Thầy làm phong thủy !
Vào một ngày trung tuần tháng 5/2012, Thầy trò chúng tôi đang trên đường trở về từ nhà em sophan sau khi đã chữa bệnh cho em. Ngồi trên xe, nhuhainguyen thấy Thầy có điện thoại của chị Tu gọi. Hình như chị đang có việc gì đó ở cơ quan cần gấp muốn nhờ Thầy giúp đỡ. Tôi thấy mặc dù đã đến giờ ăn trưa nhưng buổi chiều Thầy lại có việc bận nên Thầy quyết định luôn: “Thầy trò chúng ta sẽ đi ăn trưa và xem chuyện ở cơ quan của Tu thế nào”. Thế là chúng tôi gồm Thầy, anhhocdao, nhuhainguyen, Hoang Quyet, Tieutrucxinh, Songhong và một cậu bạn của Songhong tìm chỗ ăn trưa và hẹn gặp chị Tu luôn.
Khi chúng tôi đến chỗ đã hẹn thì thấy chị Tu và một chị nữa cùng cơ quan của chị Tu đang chờ ở đó, vẻ mặt của hai chị có vẻ rất sốt ruột nhưng không dám thổ lộ ngay với Thầy. Trong bữa ăn, tôi được biết chị bạn của chị Tu hiện đang đứng đầu cơ quan của chị Tu. Cơ quan của chị hiện nay có nhiều vấn đề bất ổn về nội bộ, đặc biệt những người lãnh đạo trước đây thường chỉ “trụ” được một thời gian rồi lại phải ra đi. Chị nói rất may khi qua chị Tu đã tìm gặp được Thầy, mong muốn được Thầy đến kiểm tra, tìm ra nguyên nhân và giải quyết những vấn đề tâm linh của cơ quan chị. Chị Tu thì nói: “Con cứ bước lên phòng thờ của cơ quan là thấy khó chịu lắm phải đi xuống ngay Thầy ạ”. Khuôn mặt của chị bạn chị Tu thì không dấu nổi sự mệt mỏi, lo âu. Nhuhainguyen thấy mặc dù lịch của Thầy rất bận trong những ngày sau đó nhưng Thầy nói sẽ đến xem giúp vào tuần sau.
Tuần sau đó, trước khi Thầy đi TPHCM một ngày, Thầy quyết định đến cơ quan của chị Tu để kiểm tra. Khi chúng tôi đến nơi thì thấy chị theoThầy cũng đang đứng đợi ở đó, hình như chị không dám bước vào khu nhà nơi đặt văn phòng cơ quan. Thầy vừa bước đến nơi chị theoThầy nói ngay: " Thầy ơi mới bước đến hè là người con đã run hết cả lên rồi, con không dám bước vào trong đâu!" Sau khi mọi người bước vào phòng, mặc dù máy lạnh rất mát thổi đều nhưng bản thân nhuhainguyen thấy rất đau tức ở ấn đường, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Nhìn sang Hoang Quyet thì thấy mặt mũi cũng rất căng thẳng, chắc cũng có cảm giác bất an. Tôi thấy Thầy và anh hocdao, chị theoThầy đều cùng nhắm mắt kiểm tra. Đúng là ở đây có vấn đề thật rồi, thỉnh thoảng tôi lại thấy Thầy quay ra bàn bạc với anh hocdao, rồi lại quay sang nói chuyện với chị theoThầy. Rồi lại thấy anh hocdao, chị theoThay vẽ lên những mảnh giấy rồi đưa lại cho Thầy. Thầy gật gù một hồi rồi nói:
- Thầy đã kiểm tra và biết nguyên nhân tại sao rồi, vấn đề ở đây khá phức tạp, cần phải có thời gian xử lý nhưng cứ yên tâm, khi nào Thầy đi TP HCM ra thì chắc là sẽ ổn.
Chị bạn của chị Tu thì dường như không hiểu thế nào nên còn rất băn khoăn:
- Thôi thì trăm sự nhờ Thầy, con người trần mắt thịt không thể biết được, mong Thầy giúp đỡ cho”.
Trên đường về, Hoang Quyet bảo rằng:
- Con thấy khó chịu lắm Thầy ạ, chỉ muốn nôn ra thôi.
Thầy bèn nói:
- Ở đây có một số lượng lớn các vong xấu cũng có những quyền năng nhất định đang xây dựng một căn cứ ngầm, chính việc xây dựng căn cứ ngầm này đã làm xáo trộn nghiêm trọng năng lượng ở đây, làm cho những người sống trên vùng đất này bị ảnh hưởng, tạo nên trạng thái mất cân bằng năng lượng cho những người ở đây, từ đó hệ thần kinh bị ảnh hưởng, tính nết thsy đổi bất thường, cơ thể dễ bị mắc bệnh tật. Người của Thầy trong không gian đang thực hiện giải quyết rồi, một thời gian nữa sẽ báo cáo.
Sau đó hơn hai tuần, khi Thầy đi TP HCM ra, Thầy có nói với chúng tôi rằng đã biết đích xác nguyên nhân rồi. Biết rõ ai, ở đâu, làm gì……ở trên vùng đất này.
Và đến ngày hôm qua, sau khi chị bạn của chị Tu nhờ Thầy giúp làm lại bàn thờ, chúng tôi lại cùng Thầy đi đến cơ quan chị Tu. Khi bước lên tầng cao nhất nơi đặt ban thờ, mọi người vẫn thấy khó chịu, riêng Tieutrucxinh tự dưng kêu đau đầu. Hình như khí đất ở đây vẫn còn rất xấu. Trước khi làm bàn thờ, Thầy nói rằng vùng đất này trước đây chẳng có thần, thánh nào về được. Khi chúng xây dựng căn cứ ở đây thì không có một thần, thánh nào bước vào mà không bị chúng bắt giết hoặc bắt nhốt lại. Hiện nay toàn bộ lực lượng của chúng đã bị bắt đưa đi hết Nhưng chính những tàn dư của việc xây dựng để lại đã tạo ra khí xấu cho khu đất này, vì vậy mà Tieutrucxinh khi vào vẫn cảm thấy đau đầu là như vậy.
Trước khi làm bàn thờ, tôi thấy Thầy hô:
- LQNN, ĐLĐC quét sạch tất cả khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu vực.
Khoảng 10p sau thì mọi người đề cảm nhận được, môi trường khi trong khu vực đã dễ chịu hơn nhiều.
Thầy hô tiếp:
- San bằng tất cả những công trình xây dựng cũ đi.
Khoảng 15p sau, Phuclong nói với Thầy rằng xong rồi.
Tôi thấy Thầy lại hô tiếp:
- Tiếp tục quét khí độc khí xấu một lần nữa. Thiết lập đường ống dẫn năng lượng, mang khí lành về vùng đất này.
Một lúc sau Thầy bảo chị theoThầy : "Con xuất vía đi kiểm tra đi, khi nào đường ống dẫn năng lượng hoàn thành xong thì báo cáo lại".
Tự dưng thấy chị theoThay nói:
- Nóng quá Thầy ạ, nóng quá.
Một lúc sau lại thấy chị nói với Thầy:
- Xong rồi Thầy ạ, nhưng nóng quá!
Rồi tôi thấy chị đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Có lẽ năng lượng tốt đưa về vùng đất là rất mạnh nên người cảm nhận tốt như chị theoThầy đã thấy rất nóng như vậy.
Sau đó, Thầy làm bàn thờ và mời các vị thần cai quản khu đất về, chị theoThay nói rằng đã nhìn thấy các vị thần về rồi. Trước khi ra về, tôi thấy Thầy còn dạy chị theoThầy cách hóa vàng mã thế nào cho đúng. Một lúc sau chị đưa hai tay ra như phát năng lượng vào nơi đặt vàng mã và nói với Thầy:
- Con thấy vàng mã cháy rồi Thầy ạ.
- Như thế mới gọi là hóa mã, còn bình thường người ta làm chỉ là đốt mã thôi, nói xong Thầy cười.
Chúng tôi ra về mà lòng đều vui vì một việc lớn đã được làm xong, lại một lần nữa chúng tôi được theo Thầy để tham gia vào công việc hành thiện. Đúng như có lần tôi đã được nghe Thầy dạy: “Tu là phải hành”. Còn việc làm ở cơ quan này mới chính là làm phong thủy một cách đích thực. Chứ nếu như mấy ông thầy phong thủy bên ngoài, chỉ quay hướng bàn thờ, hướng bếp, hướng cửa v.v cho phù hợp với tuổi của gia chủ thì chắc chẳng bao giờ có thể xử lý được việc ở đây. Tôi lại thấy rất đúng là nhiều khi gặp được Thầy và được Thầy giúp còn cần phải có thêm chữ duyên nữa.View more the latest threads:
- Dâng hương tri ân ngày 27/7 tại nghĩa trang...
- Theo Thầy lập bàn thờ
- Với KCTL, không chỉ đơn giản là làm bàn thờ!
- Làm bàn thờ Công ty mới
- Thực hành hoàn thiện phần mộ
- Tình cờ hay....?
- Phần mềm xem vạn sự
- Trải nghiệm thực tế & Kết quả bất ngờ
- Các phương pháp chọn ngày tốt xấu [tiểu luận]
- Thực hành xử lý nguồn khí xấu từ đồ dùng...
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
ducdokieu (03-07-2012),Hanhthong (04-07-2012),hiepqf3 (12-07-2012),Hoang Quyet (02-07-2012),hoanlinh (16-09-2017),hoasen (19-12-2012),Hoasentrang (03-07-2012),HoaXuan (03-07-2012),huusuantam (07-08-2014),july (23-10-2012),khicongtl (17-07-2012),kiencuong304 (19-07-2012),Lam (03-07-2012),lê chí công (07-12-2014),mahalkita (27-11-2012),maiha (18-02-2014),manhcao277 (25-01-2018),Mộc Lan (03-07-2012),Monkey2011 (03-07-2012),nganuoc (03-07-2012),Ngô Minh Thành (10-05-2023),PhongThuyGia (04-08-2022),PhuongNguyen (02-07-2012),Phương Nam (03-07-2012),SONGHONG (03-07-2012),tamminh (03-07-2012),Tâmminh (31-08-2014),Tịnh_Tâm (03-07-2012),THANHTINH (03-07-2012),Thien Nghia (22-10-2017),Thutrang (21-04-2019),thuyttkd (09-02-2013),Tieutrucxinh (03-07-2012),tranthanhlong181982 (02-07-2012),TruongKhoat (06-09-2012),turaunt (12-09-2012),TuTam (02-07-2012),Vượng Kim Ngưu (03-07-2012),xuangiang14 (02-07-2012),Đào Hương 95 (10-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (03-07-2012)