Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
28-06-2012, 09:20 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Việt Trì – Phú Thọ, chuyến đi nhiều kỷ niệm.
Trung tuần tháng 6, khi đến nhà Thầy thì được biết là Thầy đang dự kiến đi Việt Trì, vì trên đó có mấy người đang muốn mời Thầy lên trong dịp này. Vậy là mấy anh em chúng tôi triển khai ngay kế hoạch đi Việt Trì cùng Thầy, để được thăm Đền Hùng, để có dịp luyện tập ở đây.
Tối thứ 6 (22/6/2012) thầy trò chúng tôi đã có mặt ở khách sạn ở trong khu vực Đền Hùng. Do đi đường và chuyến đi chơi ở khu sân golf Tam Đảo (người nhà của ThanhTinh) làm cho mọi người thấm mệt, nên nhận phòng xong thì mọi người lăn ra ngủ đến sáng hôm sau. Mới 7h sáng ngày thứ 7, anh H. ở một Cty Truyền thông tại Việt Trì, là nơi Hiepqf3 làm việc trước đây, đã đến đón Thầy và mọi người. Đến nơi đã thấy rất nhiều người đang chờ Thầy ở đó. Thì ra mọi người biết tin Thầy lên Việt Trì, nên đã sắp xếp kế hoạch để được gặp Thầy. Ngoài các anh em ở Cty Truyền thông, nơi anh H làm giám đốc và em Nh làm việc tại đây, còn có anh T. công tác khoa học ở Tỉnh Phú Thọ, anh Thủy – trưởng môn – và là người sáng lập một môn võ. Em tranhung266- một giáo viên cấp 2 - nhà ở tận địa đầu Phú Thọ (giáp Yên Bái) cũng cất công xuống tận đây để được gặp Thầy. Tất cả mọi người nói chuyện trong bầu không khí rất vui vẻ, thoải mái như đã biết nhau từ lâu rồi. Không biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng đúng là cứ sau chưa đầy 3 giây thì Thầy đã có câu trả lời thỏa mãn cho mọi người.
Vừa nói chuyện, Thầy vừa cho các học trò trong không gian kiểm tra khí đất và tình hình ở nơi Công Ty. Một lúc sau thì Thầy nhận được các thông tin từ các học trò của mình. Ở phía sau nhà là một cái hố sâu, khí rất xấu. Dưới hố bùn đen sục lên rất nhiều, khí đen từ dưới bốc lên rất bẩn. Thầy đã cho các học trò xử lý, làm sạch hố. Còn bát hương ở bàn thờ thần tài cũng có bùa, có khí xấu bốc lên cũng đã được Thầy cho xử lý và hẹn sẽ giúp làm lại bàn thờ vào dịp khác.
Khi anh H., giám đốc công ty đề nghị Thầy kiểm tra và cắt duyên âm, để giúp cậu ta sớm có vợ. Chả là H. năm nay đã 32 rồi, vậy mà vẫn là “lính cao xạ”. Thầy quay sang nói với tôi: “Con cắt duyên âm cho H. đi…!”. Lúc đầu tôi cũng run lắm, không biết mình làm có được không. Nhưng Thầy đã giao nhiệm vụ thì không từ chối. Tôi nhắm mắt, xin lệnh bài, xin Thầy hỗ trợ. Đến lúc gọi các vong có liên quan đến H. về, thì có đến ba cô gái khá xinh xắn về cùng một lúc. Cả ba cô đều mặc những bộ váy áo giống nhau. Một cô mặc bộ màu xanh, một cô mặc bộ màu đỏ và một cô mặc bộ màu trắng. Đều là ba chị em ruột và cùng là vợ của Hà ở một kiếp nào đó. Khi được khuyên giải thì các cô cũng đã nhận ra và đồng ý dứt bỏ sợi dây tình duyên hiện còn đang liên hệ với H. Tuy nhiên, hai cô thì khóc, còn cô mặc váy áo màu trắng thì không có phản ứng gì.
Như ban đầu đã nói, chờ Thầy ở văn phòng Công ty còn có cô bé Nh., là một cô gái có gương mặt khá xinh, nhưng sắc mặt thì lại tái nhợt. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do cô ấy đánh phấn không đúng cách mà thôi. Nhưng sau khi đã xong mọi việc của công ty Truyền thông MTX, Thầy quay sang tôi nói, Nh. nó có căn đồng đấy… Nó đi đến phủ nào đó đã bị chúng bắt mất vía rồi. Con kiểm tra xem bị mất mấy vía. Sau khi kiểm tra thì được biết cô gái này đang bị bắt một vía. Thầy đã phát khí giải căn đồng cho cô, đưa vía đã bị bắt về (khi về vía đó đang còn bị trói). Ban đầu khi đang chữa, Nh. ngồi quay mặt sang phía tay trái của Thầy. Nhưng sau khi giải căn và đưa được vía về, tôi thấy vía của Nh. chắp tay tạ Thầy (vía này ngoan thật đấy!). Rồi cô ấy từ từ quay mặt đối diện với Thầy, trong trạng thái cô còn đang ngồi nhắm mắt vô thức. Động tác này đã làm mọi người sửng sốt. Một lúc sau thì sắc mặt của Nh. đã trở nên hồng hào hơn. Được hỏi có biết là mình đã quay về phía Thầy không, thì cô ấy không hề biết.
Đến đây thì việc ở công ty Truyền thông cơ bản đã xong. Trông nét mặt mọi người rất thoải mái và mãn nguyện sau buổi nói chuyện. Nhận lời mời của anh T., mọi người cùng đi sang thăm nhà anh, cũng ở trên một con phố của thành phố Việt Trì.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
dietmatam (22-12-2012),Dieu Minh (01-07-2012),ducdokieu (30-06-2012),Hoang Quyet (29-06-2012),hoasen (20-12-2012),HoaXuan (01-07-2012),khicongtl (01-07-2012),kiencuong304 (30-06-2012),lê chí công (19-04-2014),lehoaiphuong (01-07-2012),mahalkita (05-12-2012),manhcao277 (20-02-2018),Nganpham (04-03-2013),nghiad99 (27-10-2012),SONGHONG (02-07-2012),tamanh (01-07-2012),tamminh (30-06-2012),tam_thuc (06-10-2014),thanhphong (10-11-2015),THANHTINH (30-06-2012),tranhung266 (29-06-2012),turaunt (30-06-2012),Vượng Kim Ngưu (30-06-2012),Đào Hương 95 (03-06-2020),Đại Minh (13-08-2013)