Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    332
    Thanked 1,016 Times in 48 Posts

    Mặc định Kỷ niệm một năm biết Thầy và diễn đàn KCTL

    Vậy là hôm nay, ngày 24/6 tròn một năm con được biết Thầy.
    Và cũng là "ngày đầu tiên đi học" của con
    Liệu có sự trùng hợp nào hay như vậy không ta?
    Trong cái ngày bổi hổi bồi hồi này con muốn nhắc lại các cột mốc thời gian một chút ạ:
    Ngày này năm trước trong khi cả cơ quan đang vui mừng hân hoan tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập trường thì có 2 cô nàng lòng đầy lửa lo lắng vì 1 vấn đề khác: Gia đình chị TTX có chuyện và điều này làm chị lo lắng rất nhiều, chị tìm kiếm thông tin khắp nơi. Chị nói chị tìm thấy trang web của Thầy, và chị nghĩ chỉ có Thầy mới giúp được gia đình chị nhưng chị không tìm thấy làm sao để liên lạc được với Thầy, mặc dù chị biết Thầy ở ngay Hà Nội đây thôi.
    Tâm con liền vào trang web, lập nick và ...tìm ngay ra mục làm sao để liên lạc với Thầy :d. Danh sách 10 anh chị cùng số điện thoại được in ra và gọi ngay...gọi ngay. Nhưng không biết nên gọi cho ai? Nhìn list danh sách thấy có chị "tu tam" - do không có dấu nên tự dịch ra là "chị Tú Tâm" - ghép lại đúng tên của 2 chị em, thế là chọn và gọi điện cho chị Tu Tam (giờ mới biết đó là chị "Tu Tâm" chứ không phải "Tú Tâm" ). Và chi Tu Tam giới thiệu cho chị TTX gọi điện cho anh Trọng Nghiêm để biết thêm chi tiết. May thay nhà anh Nghiêm lại ở gần trường thế là 2 chị em phi xe trong mưa gió ngay và luôn để ra gặp anh ấy trong khi cả trường bắt đầu ăn tiệc (kể đến đây mà vẫn hình dung ra được y nguyên ngày này năm xưa. ). Và ngay buổi tối hôm đó chị TTX đã được đến nhà Thầy.
    Rồi từ đây dẫn đến những thay đổi mới:
    Chị TTX đã tìm được lẽ sống của cuộc đời, đầy đam mê, chị đam mê thực sự, chị như được sống trên mây và nhiều khi chính con là người kéo chị ấy xuống hiện thực bằng cách "Việc này giải quyết như nào chị ơi, cái này đến hạn nộp rồi chị ơi..."
    Rồi hàng ngày chị tập bài, chị khuyên con nên tập bài để tốt cho sức khỏe. Hai chị em lấy thời gian ngủ trưa để tập (thực sự là có chị tập thôi, con nằm cạnh ngủ lúc nào không biết :"> ). Rồi chị kể những câu chuyện liên quan đến Thầy, liên quan đến những việc Thầy đã giúp mọi người. Và ấn tượng nhất là video clip Thầy giải vong cho chị có vong của công chúa Ngọc Hân có đoạn Thầy bảo "công chúa ngẩng mặt lên cho ta xem nào" rồi bốp....) xem cảnh đấy quả là...vừa bất ngờ vừa buồn cười và đầy kịch tính ạ .
    Rồi lần đầu tiên con được gặp Thầy là khi Thầy vào trường cùng các anh chị cũng trong một ngày mưa. Được chứng kiến Thầy cùng các anh chị làm viêc (Con có được kể ra đây không ạ? Tại hôm đó được chị TTX dặn là không được kể nên con vẫn "câm nín" đến giờ )
    Ngày chị TTX được làm học trò của Thầy, chị vui lắm, xúc động, làm con cũng cảm giác như chính mình được đi học vậy. Mừng cho chị lắm lắm nhưng mà cũng thấy buồn vì cảm giác chị dần xa mình hơn, xa thực tại nhiều hơn nhưng giờ đây thời gian qua đi đủ để kiểm chứng việc xa gần đó.
    Quả thực cũng gần như là "hy hữu" đối với con vì con tham gia các diễn đàn rất ít, hoặc có tham gia rồi lại bỏ bẵng đó. Nhưng với diễn đàn KCTL thì lại khác. Trong vòng một năm con vẫn theo dõi, đọc bài trên diễn đàn (tuy là không thường xuyên hàng ngày nhưng mà có cập nhật) nhưng có lẽ cũng do chị TTX đã truyền được lửa đam mê đến với con .
    Và ngay cả khi con tham gia diễn đàn con cũng không nghĩ có ngày Thầy cho con được Nhập môn. Con được nhìn, được xem các anh chị trong diễn đàn, họ đã chăm chỉ, cố gắng ra sao để có ngày hôm nay, và giờ họ vẫn luôn cố gắng... Con thấy để trở thành học trò của Thầy quả là khó...phải là quá trình rất dài, khổ luyện, đam mê, chăm tập luyện và có DUYÊN. Nên con chỉ dám đứng ngoài và nhìn, ao ước và không nghĩ có ngày đến lượt mình được như vậy
    Tuy nhiên con không thấy khoảng cách quá xa với Thầy. Vì có mối liên hệ gần gũi với chị TTX. Mỗi khi hai chị em gặp nhau, chị kể chuyện, chị truyền thụ lại cho con những gì chị đã học, chị trải qua, chị đúc kết. Nhiều khi con cười và tự nói "Ừ, Mình là đệ tử của chị Tú, mà chị Tú là học trò của Thầy...chị truyền thụ lại cho mình những kiến thức được học của Thầy....vậy là cũng đủ mãn nguyện rồi " (Mặc dù hơi AQ một chút nhưng ý của con là được làm bạn, làm "đệ tử" của học trò của Thầy cũng là điều rất vui và hạnh phúc đối với con ).
    Trong bài viết này mọi người sẽ thấy con nhắc quá nhiều đến chị TTX. Vâng, có chị thì con mới được biết đến Thầy và các ACE trong ngôi nhà chung này. Và con trân trọng tất cả những điều đó.
    Ngày hôm nay là ngày của cả con và chị Tú kỷ niệm 1 năm được quen biết và theo Thầy. Con gửi đến Thầy, đến chị Tú, anh Sơn lời cảm ơn sâu sắc. Và cảm ơn các ACE trong diễn đàn đã đọc bài viết này
    Hẹn gặp lại mọi người vào 15h hôm nay
    Lần sửa cuối bởi tatatam, ngày 24-06-2012 lúc 13:38.

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam

    ducdokieu (25-06-2012),hiepqf3 (25-06-2012),Hoang Quyet (24-06-2012),HoaXuan (24-06-2012),Hua Toan (24-06-2012),huongtamlinh (24-06-2012),HuyenAnh (26-06-2012),khicongtl (26-06-2012),kiencuong304 (25-06-2012),KIM.H.GIANG (25-06-2012),longtadinh (07-04-2014),nganuoc (24-06-2012),Nghệ An (26-06-2012),nghiad99 (13-11-2012),NguyetQuangTu (24-06-2012),nhuhainguyen (24-06-2012),PhuongNguyen (24-06-2012),Phương Nam (25-06-2012),SONGHONG (24-06-2012),tamanh (25-06-2012),tamminh (24-06-2012),Tịnh_Tâm (24-06-2012),thanhphong (11-07-2014),ThanhTrung90 (24-06-2012),Thuanhoang (25-06-2012),Tieutrucxinh (25-06-2012),tindohuongthien (25-06-2012),tranhung266 (24-06-2012),TruongKhoat (24-06-2012),turaunt (24-06-2012),ĐINHQUANG HIỆP (25-06-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •